1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu người đó có yêu mình ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi domo, 20/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. domo

    domo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Người đó là bạn cùng lớp với mình, cũng khá thân, cả 2 gặp nhau thì cãi vã đánh nhau ầm trời thường thì đánh rất mạnh tay ( thân mà ) và cũng rất vui. Một thời gian dài sau đó, chúng mình càng thân thiết hơn nữa, hầu như tiết nào cũng ngồi kế nhau, khoảng cách rất gần có thể tả là vai chạm vai. Mình bắt đầu để ý cử chỉ của người đó nhiều hơn, có lúc đang nói chuyện cả 2 nhìn vào mắt nhau rồi im lặng mấy giây sau đó quay mặt đi. Vài lần người đó kể chuyện , mình cũng nhìn vào mắt đc 1 lúc người đó cười và nhìn sang hướng khác. Người đó lúc lạnh lúc nóng, tin nhắn với mình thì chưa bào giờ quá 5 chữ, mình hỏi : mai có đi học không ? thì tn reply : có . Mình nhắn : mai đem tập cho tao - reply : uh. Gặp nhau dưới sân thì không ai nc với ai, như không quen, trên cầu thang người trước kẻ sau, nhưng mình để ý thì người đó vẫn nhìn mình, sao khó hiểu vậy ? Mới đây tình bạn của tụi mình trở nên ngại ngùng hơn trước.. Chuyện là ng đó hay giựt đt mình để chơi này nọ, lục lung tung. Mình có làm cho hắn 1 tấm hình và cất ở 1 nơi rất bí mạt trong đt. Hôm đó, mình giật bắn người khi thấy hắn đang coi tấm hình đó, mình cố bình tĩnh và nói : cái đó t làm cho m chưa kịp đưa.. Lúc đó mình rất rất rất muốn đập đầu vào chỗ nào chết cho rồi. Rồi mình im im hắn cũng im im, vài phút sau nói chuyện bt nhưng có cảm giác ngại, vẫn đánh nhau bình thường. Còn mình, cái hình ảnh của người đó lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu không yên, ngoài mặt mình tỏ ra bình thường nhưng thực chất rất lo lắng cho hắn, nhưng hắn không biết ( hình như là vậy ). Hắn đối xử với mấy đứa con gái khác thì khác, còn mình cũng khác. Những đứa con gái khác đánh hắn - hắn đỡ, hắn nc theo dạng "tán gái "với tụi con gái trong lớp. Còn mình thì thì cục mịch, hắn khen hết đứa này đứa kia dthuong còn mình thì dùng hết lời kinh dị để tả.. Có lần hắn nói bâng quơ chuyện bạn gái này nọ mình có cảm giác hắn đang thử thái độ của mình như thế nào vậy, nhưng thật sự rất khó hiểu.. Mình cứ phân vân mãi, mình nên tiếp tục thích " đơn phương " song song với tình bạn hay phải chấm dứt tình cảm đó đây ? Mình nghĩ hắn đã biết chút chút từ khi thấy tấm hình đó trong đt mình.. mình nghĩ mìnhg yêu hắn thật rồi..
  2. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Hắn cũng đang phân vân :D Hỏi hắn xem :P

    [​IMG]
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    hi hi, cái này thì cũng chả biết thế nào
    có thể hơi hơi

Chia sẻ trang này