1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LIỆU NGƯỜI NHƯ ANH ẤY CÓ ĐÁNG TIN KHÔNG???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoabattu1981hn, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    LIỆU NGƯỜI NHƯ ANH ẤY CÓ ĐÁNG TIN KHÔNG???

    Tôi và anh ấy quen nhau đã được gần 3 năm, nhưng tôi mới nhận lợi chính thức được 7 tháng( vì trong 3 năm ấy anh đi công tác xa nhà nên chúng tôi mới chỉ dừng lại ở mức tình bạn, cho đến khi anh trở về thì tôi mới nhận lời). Tuy nhiên trong 3 năm ấy, dù xa nhau, nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng vào anh ấy( đây là một tình yêu sét đánh, từ khi mới gặp nhau lần đầu, tôi đã thấy anh rất đăc biệt với tôi, và tôi cũng cảm nhận được anh cung có suy nghĩ như thế về tôi). Trong 3 năm, chúng tôi vẫn thường xuyên thư từ, chát trên mạng và 1 năm anh về thăm tôi 2 lần...tôi rất tin tưởng anh( đây chính là động lực giúp tôi có thể chờ anh suốt 3 năm), anh là người đàn ông nhã nhặn va từng trải( tôi nói vậy vì anh đã 31t và đã trải qua 3 mối tình rồi, còn tôi vừa tổ chức sn lần thứ 23 được 5 ngày). Sau khi anh trở về được 3 tháng thì tôi đi chơi cùng gia đình 3 tháng, cho nên chúng tôi lại xa nhau...( tôi đã về được 1 tháng), tuy nhiên, bây giờ tôi đang có những mối băn khoăn về anh, lòng tin của tôi ko còn trọn vẹn như trước. Khi tình cờ tôi mở cuốn " planning book" của anh ra thì thấy trong khi tôi đi cùng gia đình thì anh gặp lại chị người yêu cũ ( chúng tôi đã tranh luận về việc này trước khi tôi đi, vì khi gặp, trước mặt tôi, chị ấy luôn nhắc về kỉ niệm của 2 người...nên tôi đã ghen, tôi thừa nhận rằng rằng chị ấy đẹp hơn tôi và " phụ nữ ở tuổi 30 trở nên tinh tế tuyệt vời"_ anh đã nói với tôi như vậy, điều đó có thể đúng. Tôi nói với anh là tôi ko muốn nghe về kỉ niệm của họ, và anh đã hứa là sẽ từ bỏ mối quan hệ này, rằng tôi ko phải lo lắng....) thế mà khi tôi ko có ở nhà, họ đã gặp nhau, và chỉ 2 này sau khi tôi trở về, anh cũng có gọi điện cho chị ấy. Ban đầu khi tôi hỏi thì anh còn chối, nhưng khi tôi mang quyển sách ra thì anh lại ko nói gì,...tôi đã ko nhắc lại kể từ sau đó...tuy nhiên lòng tin của tôi đã bị tổn thương.. Và tôi còn phát hiện đôi khi anh ko thành thật với mọi người xung quanh nữa, dù những chuyện đó là vô hại nhưng có thể làm cho người khác buồn...Tôi ko biết phải làm gì bây giờ, tôi còn quá trẻ so với anh, tôi sợ tôi ko đủ kinh nghiệm để chia sẻ mọi điều trong cs với anh, về công việc, về mọi điều vì với anh tôi chỉ là đứa bắng nhắng, và còn 7 năm nữa tôi mới bước đến tuổi 30. và quan trọng là anh đã 1 lần kom thành thật với tôi, liệu sau nay thế nào...( anh rất ga lăng với các bạn gái, điều này thì tôi tự hào về anh, nhưng anh mắc tật là ra đường rất hay để ý đến những phụ nữ đẹp, tôi ko xấu nhưng tôi ko dám đem mình ra so sánh với họ...). Tất nhiên đối với tôi anh vẫn rất chiều chuộng và tôi ko nghi ngờ ty của anh, nhưng tôi cũng vẫn lo lắng....
    Vì chúng tôi cũng có bàn đến chuyện cưới xin nên tôi đang rất phân vân.Liệu có phải tôi đã quá lo những điều vớ vẩn do ko hiểu tính cách của con trai ko?Liệu tôi có ác quá và trẻ con quá khi bắt anh chấm dưt quan hệ với bạn gái cũ ko( vì họ đã chia tay được 7 năm và từ đó vẫn là bạn). Có phải con trai ra đường nhìn những phụ nữ đẹp chỉ là nhìn chứ ko ảnh hưởng gì đến ty ko? Liệu vấn đề của tôi có phải là do chênh lệch tuổi tác ko( anh 31t, còn tôi mới 23)...Hay những điều tôi lo là có cơ sở, và tôi đã quá vội vàng nhận lời yêu anh khi chưa hiểu hết về anh???
  2. passe_compose

    passe_compose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Các bạn hãy cho HBT một lời khuyên nhé.
    Passe_compose....phiên bản của Hoabattu1981hn
    Được passe_compose sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 18/06/2004
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, vội quá nên tôi mới đọc lướt qua và chỉ kịp ghi cho bạn vài dòng sau:
    Đúng là mối lo duy nhất mà tôi cũng thấy đó chính là mất lòng tin, khi người ta mất lòng tin thì sẽ thường hay để ý và soi sét mọi vấn đề. Và dù cho bất kì ai đó, thì cũng có lúc không thể thành thật với mọi người, với con trai, một người như tôi chẳng hạn, thì chẳng có gì ngạc nhiên khi đang đi với bạn gái mà tôi ngắm nhìn một cô bé nào khác bên đường, bởi điều đó gần như là một phản xạ, một phản xạ của con trai trước cái đẹp. Đa số các trường hợp thì chẳng hề có chút cảm tình nào, vì đó chỉ là sự hướng tới cái đẹp mà thôi. Còn về bạn gái ư, tôi cũng có mấy người bạn gái, họ đều là những người tuyệt vời, chúng tôi vẫn dành cho nhau những tình cảm đặc biệt, những kỉ niệm đẹp, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau, vẫn đi chơi với nhau và cười nói, thậm chí nhiều khi tôi còn chat với bạn gái cũ nhiều hơn là với người yêu. Nhưng với tôi thì những gì đã qua thì hãy cứ để là những kỉ niệm đẹp, đừng chôn vùi nó, mà cũng chẳng làm ngọn lửa cũ bùng lên. Rất khó để có thể nói anh ấy của bạn thế nào, nhưng có một điều là bạn đừng để ý nhiều quá, cứ soi sét nhiều chỉ làm cả hai thêm mệt nhọc và phá vỡ một tình yêu đẹp mà bạn đang có, bạn hãy đặt mình vào hoàn cảnh đang có mấy người cùng yêu anh một lúc, bạn cũng chỉ là một cô gái, thậm chí đang yếu thế hơn các cô gái kia, lúc thế này bạn sẽ thường thể hiện rất tuyệt vời để chiếm được trái tim anh ấy một cách tuyệt đối. Chính hoàn cảnh, suy nghĩ tạo ra sự khác biệt giữa bạn và cô bạn gái cũ của anh. Cô ấy có một vài sự tinh tế chình bởi vì cô ấy đang ở một hoàn cảnh khác, cô ấy chỉ có thể thể hiện với anh ấy trong chốc lát vì thế phải đem hết những gì có thể trong một thời gian ngắn. Bạn cũng không nên quá băn khoăn về sự tinh tế của lứa tuổi 30 làm gì. Bạn có một thế mạnh rất lớn là trẻ trung, vui nhộn, đây là điều mà các chàng trai rất cần để làm vui tươi cuộc sống. Vậy nhé mình phải đi rồi, lúc nào có thời gian lại trả lời bạn sau
  4. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    theo tôi thì bạn đang bóp chết tình yêu của bạn đó. Mình có đọc được trên sách về một câu chuyện, đại khái nói là bạn nên chắp cánh cho tình yêu chứ đừng nên siết chặt nó, nếu bạn siết chặt nó là chình bạn đang giết chết tình yêu đó.
    Thật sự mình hiểu tình cảm của bạn lúc này, bạn đang ghen nhưng việc bạn chách móc anh ấy sẽ làm cho anh ấy thấy mệt mỏi. Thật sự tôi thấy bạn trẻ con quá, bạn biết đấy, khi yêu một người noà đó rồi chia tay, hiển nhiên sau đó người ta vẫn có thể là bạn cơ mà. Mà anh í là một người tốt, nếu giả sử người yêu cũ anh í gọi điện cho anh í, nhờ giúp đỡ với mục đích gì thì mình không rõ có thể là muốn lấy anh í của bạn, nhưng việc bạn đang làm thì quá bằng đẩy anh í về phía cô ta.
    Theo tôi bạn nên cư sử cho người lớn hơn một chút, hãy hỏi anh vì sao anh làm vậy???? hãy nói thẳng và bình tĩnh nghe anh giải thích. àh, mà còn một chuyện nữa, không biết mọi người sao chứ tôi thì ghét nhất bị đọc chộm nhưng thứ riêng tư, thế nên tôi khuyên bạn nên xin lỗi anh í vì việc đọc chộm nhật kí hay gì gì đó của anh í nhé . Thôi nói vậy thôi, hi vọng bạn hiểu những gì tôi muốn nói, muốn khuyên bạn
    hãy nhớ một câu này nhé: "Hãy chắp cánh cho tình yêu"
  5. niky78

    niky78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật là bạn còn quá trẻ và ở tuổi của bạn con gái chúng mình rất hay tuyệt đối hoá mọi thứ và muốn người yêu mình phải luôn là người hoàn hảo!!!
    Bạn rất yêu anh ấy đúng không? Việc anh ấy hay galăng với bạn gái thì cũng tốt chứ sao, còn việc anh ấy hay nhìn những cô xinh xinh ngoài đường thì ... đến mình ra đường vẫn thích ngẵm nhìn những người xinh nói gì đến đàn ông!!! Bạn đừng nên quá quan trọng hoá vấn đề người yêu cũ của anh ấy. Đừng nên để cho chị ấy biết là bạn ghen. Đối với đàn ông, họ tự biết cái gì là của họ và họ cần giữ còn cái gì chỉ là phù phiếm, và nhất là bạn nói anh ấy của bạn là một người từng trải.
    Bạn hãy thẳng thắn với anh ấy về những thắc mắc của mình đi rồi bạn sẽ hiểu anh ấy hơn và sẽ trút đi đc những lo lắng của bạn. Mong nhận được tin vui.

Chia sẻ trang này