1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LIỆU NGƯỜI NHƯ ANH ẤY CÓ ĐÁNG TIN KHÔNG???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoabattu1981hn, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    LIỆU NGƯỜI NHƯ ANH ẤY CÓ ĐÁNG TIN KHÔNG???

    Tôi và anh ấy quen nhau đã được gần 3 năm, nhưng tôi mới nhận lợi chính thức được 7 tháng( vì trong 3 năm ấy anh đi công tác xa nhà nên chúng tôi mới chỉ dừng lại ở mức tình bạn, cho đến khi anh trở về thì tôi mới nhận lời). Tuy nhiên trong 3 năm ấy, dù xa nhau, nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng vào anh ấy( đây là một tình yêu sét đánh, từ khi mới gặp nhau lần đầu, tôi đã thấy anh rất đăc biệt với tôi, và tôi cũng cảm nhận được anh cung có suy nghĩ như thế về tôi). Trong 3 năm, chúng tôi vẫn thường xuyên thư từ, chát trên mạng và 1 năm anh về thăm tôi 2 lần...tôi rất tin tưởng anh( đây chính là động lực giúp tôi có thể chờ anh suốt 3 năm), anh là người đàn ông nhã nhặn va từng trải( tôi nói vậy vì anh đã 31t và đã trải qua 3 mối tình rồi, còn tôi vừa tổ chức sn lần thứ 23 được 5 ngày). Sau khi anh trở về được 3 tháng thì tôi đi chơi cùng gia đình 3 tháng, cho nên chúng tôi lại xa nhau...( tôi đã về được 1 tháng), tuy nhiên, bây giờ tôi đang có những mối băn khoăn về anh, lòng tin của tôi ko còn trọn vẹn như trước. Khi tình cờ tôi mở cuốn " planning book" của anh ra thì thấy trong khi tôi đi cùng gia đình thì anh gặp lại chị người yêu cũ ( chúng tôi đã tranh luận về việc này trước khi tôi đi, vì khi gặp, trước mặt tôi, chị ấy luôn nhắc về kỉ niệm của 2 người...nên tôi đã ghen, tôi thừa nhận rằng rằng chị ấy đẹp hơn tôi và " phụ nữ ở tuổi 30 trở nên tinh tế tuyệt vời"_ anh đã nói với tôi như vậy, điều đó có thể đúng. Tôi nói với anh là tôi ko muốn nghe về kỉ niệm của họ, và anh đã hứa là sẽ từ bỏ mối quan hệ này, rằng tôi ko phải lo lắng....) thế mà khi tôi ko có ở nhà, họ đã gặp nhau, và chỉ 2 này sau khi tôi trở về, anh cũng có gọi điện cho chị ấy. Ban đầu khi tôi hỏi thì anh còn chối, nhưng khi tôi mang quyển sách ra thì anh lại ko nói gì,...tôi đã ko nhắc lại kể từ sau đó...tuy nhiên lòng tin của tôi đã bị tổn thương.. Và tôi còn phát hiện đôi khi anh ko thành thật với mọi người xung quanh nữa, dù những chuyện đó là vô hại nhưng có thể làm cho người khác buồn...Tôi ko biết phải làm gì bây giờ, tôi còn quá trẻ so với anh, tôi sợ tôi ko đủ kinh nghiệm để chia sẻ mọi điều trong cs với anh, về công việc, về mọi điều vì với anh tôi chỉ là đứa bắng nhắng, và còn 7 năm nữa tôi mới bước đến tuổi 30. và quan trọng là anh đã 1 lần kom thành thật với tôi, liệu sau nay thế nào...( anh rất ga lăng với các bạn gái, điều này thì tôi tự hào về anh, nhưng anh mắc tật là ra đường rất hay để ý đến những phụ nữ đẹp, tôi ko xấu nhưng tôi ko dám đem mình ra so sánh với họ...). Tất nhiên đối với tôi anh vẫn rất chiều chuộng và tôi ko nghi ngờ ty của anh, nhưng tôi cũng vẫn lo lắng....
    Vì chúng tôi cũng có bàn đến chuyện cưới xin nên tôi đang rất phân vân.Liệu có phải tôi đã quá lo những điều vớ vẩn do ko hiểu tính cách của con trai ko?Liệu tôi có ác quá và trẻ con quá khi bắt anh chấm dưt quan hệ với bạn gái cũ ko( vì họ đã chia tay được 7 năm và từ đó vẫn là bạn). Có phải con trai ra đường nhìn những phụ nữ đẹp chỉ là nhìn chứ ko ảnh hưởng gì đến ty ko? Liệu vấn đề của tôi có phải là do chênh lệch tuổi tác ko( anh 31t, còn tôi mới 23)...Hay những điều tôi lo là có cơ sở, và tôi đã quá vội vàng nhận lời yêu anh khi chưa hiểu hết về anh???

    Hãy cho tôi lời khuyên vì tôi đang rất băn khoăn.....
  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Chênh lệch tuổi tác không phải là vấn đề quan trọng huống chi em và anh ấy chênh có 6 tuổi thôi. Điều quan trọng là tình cảm của hai người ra sao ??...
    Con trai tuy dễ có cảm tình với người khác giới nhưng lại rất khó yêu. Bởi vậy, những người yêu nhiều lần chỉ có 3 khả năng : quá lãng mạn => yếu đuối; không đủ khả năng để có thể có nhiều sự lựa chọn => kém cỏi; để lấp chỗ trống tình cảm => không trung thực.....
    Anh chàng của em còn dẫn em đi gặp người yêu cũ thì đúng là có vấn đề thật. Sau đổ vỡ trong tình yêu, mọi người điều cho rằng phái nữ đáng được an ủi quan tâm chứ không mấy ai hiểu rằng con trai mới thực sự cần chia sẻ. Và cũng chính vì vậy mà họ không bỏ lỡ một cơ hội nào để chứng tỏ đối với mọi người, nhất là với người yêu cũ, mối tình đã qua chỉ như gió thoảng. Cũng nên nghi ngờ một chút về chồng tương lai của em đấy.
    Và cuối cùng, đây là ý kiến của một người chưa có kinh nghiệm gì trong vấn đề này.. Chỉ là góp nhặt của những lần phải đứng ra làm người trung gian bất đắc dĩ thôi.
    Chúc may mắn.. Em là người trong cuộc nên không ai có thể hiểu rõ anh ấy hơn em cả.
  3. Bulgaria

    Bulgaria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cậu này tính giỏi nhỉ.31 trừ đi 23 mà còn có 6 thôi à
    Đúng là có vấn đề thật.Thường thì những mối tình đã qua sẽ để lại nhiều dấu ấn khó quên .Thế nên việc anh ta có hẹn hò và mong nhớ người yêu cũ là điều hoàn toàn dễ hiểu.Em phải hiểu có phải anh ta đến với em như một sự bù đắp hay là bằng tình yêu thực sự.Có những người không đến được với nhau trọn vẹn và họ tìm thấy ở người khác sự đồng điệu của người mà họ đã yêu nên họ mới có cảm tình.
    Lo lắng của bạn về kinh nghiệm và tuổi tác cũng đúng thôi.Bạn còn trẻ và có thể chưa đủ kinh nghiệm để có thể hiểu và chia sẻ những suy nghĩ và tình cảm của người hơn bạn ,có thể nói là một thế hệ.Những người đầu 3 trở lên có suy nghĩ khác rất nhiều so với thế hệ 8x.Như tôi đây, cũng đã trải qua 3 mối tình và cho đến bây giờ đã ở tuổi 33, tôi thật sự không thấy ai vượt qua được hình ảnh của những người tôi đã yêu, đặc biệt là mối tình đầu.
    Tôi đoán là trong tương lai anh chàng của bạn chắc sẽ còn tiếp tục liên lạc với người yêu cũ của anh ta nếu bạn không cẩn thận.Câu Tình cũ không rủ cũng tới của các cụ thật chẳng bao giờ sai
  4. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bây giờ em phải cư xử thế nào với bạn gái của anh ấy. Em cũng nghi ngờ khả năng anh ấy sẽ còn gặp lại người yêu cũ. vậy em có nên để họ công khai, hay vẫn phản đối...Biết làm sao được, em yêu anh ấy, và làm sao tìm được người chưa trải qua mối tình nào bao giờ, để ko phải lo là tình cũ ko rủ cũng tới???Ván đề là em nên cư xử thế nào để giữ được người yêu( em cũng cảm thấy viêc bắt anh ấy ko được gặp bạn gái cũ là hơi quá vì họ đã là bạn bè từ cách đây 7 năm, có thể họ chỉ là tri kỉ...)Mà chắc anh ấy ko nỡ dùng em để lấp chỗ trống đâu...
  5. Bulgaria

    Bulgaria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em gái, em vẫn còn có những suy nghĩ ngây thơ lắm.Em phải học cách toan tính và dùng cái học được để hiểu được phần nào đó lòng người, mà cụ thể ở đây là người em đang yêu.Đừng bao giờ quá tin rằng tình yêu của anh ấy dành cho em không có sự toan tính.Cuộc đời là những đại dương bao la trong đó lòng người được so sánh với đáy biển.Em có thể mất 3 ngày để yêu được một người vì tình yêu thực sự song để hiểu tình yêu đó là gì em cần cả cuộc đời cũng chưa chắc đã đủ.
    Chắc chắn anh ấy sẽ còn gặp lại người yêu cũ.Em hãy tỏ ra vui vẻ coi đó là một vị khách quý trong gia đình mình.Em càng phản đối, tình cảm ngăn cách của họ lại càng trở nên sâu nặng hơn.Nếu em ngăn cấm, em là người ích kỉ,đặc biệt khi 7 năm cũng là quãng thời gian đủ dài để có thể làm nên nhiều chuyện.Không biết trước kia em đã yêu ai chưa .Nếu đã yêu chắc em sẽ hiểu.Giả sử em đã từng yêu, em hãy tự hỏi mình là liệu em có còn muốn gặp lại người em đã yêu nữa không.Câu trả lời trung thực cho câu hỏi này sẽ có thể phần nào giúp em thấy được cách giải quyết vấn đề em đang gặp phải.
  6. saodoingoi

    saodoingoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    HoaBatTu thân mến
    Vì không phải là người trong cuộc nên mình ko dám phán xét bất cứ điều gì, chỉ nói chút suy nghĩ với bạn thôi nha! Bạn nói rằng bạn và anh ấy đến với nhau từ một tình yêu sét đánh. Sau đấy hai bạn có viết thư và liên lạc với nhau qua Net, rồi anh ta đã về thăm bạn 2 lần/năm. Vậy là các bạn đã chọn cách đó để duy trì mối tình sét đánh của mình Thông thường sự xa cách giết chết nhiều thứ, tình yêu mà bất chấp khoảng cách thường là nhờ vào lòng tin, phải là một lòng tin tương đối lớn ^_^ (mình nghĩ thế). Nhưng cuối cùng các bạn đã đến được với nhau một cách tốt đẹp, bằng chứng là còn tính đến chuyện kết hôn Nhưng ký ức của người có thể là chồng của bạn làm bạn thấy nghi ngờ và day dứt! Tại sao? Tại bạn không đủ lòng tin có thể chiến thắng được hình ảnh của người đàn bà kia trong tim của anh ta? Tại bạn phát hiện anh ta đã che giấu bạn về chuyện có gặp gỡ người kia? Tại bạn bị tổn thương và cứ quẩn quanh mãi với những chuyện đó mà không sao thoát ra được, đến mức bạn còn sợ cho chuyện phải lâu lắm mới đến (lúc bạn bước vào tuổi 30)? Bạn này, tất nhiên nếu mình là bạn thì mình cũng sẽ cảm thấy không an tâm và lo lắng như bạn thôi! Nhưng nếu chỉ vì mấy chi tiết vụn vặt đó ở anh ta thì mình không dễ dàng bị chán nản như bạn đâu! Hi`hi` Bạn nên nhìn vào thực tại. Chuyện đã qua là đã qua! Nếu anh ta còn gặp lại người yêu cũ thì âu cũng chỉ là cuộc gặp gỡ giữa hai con người đơn thuần! Bạn đừng quan trọng hóa những thứ chưa có trong thực tế vì điều ấy chỉ làm bạn thêm mệt mỏi và lỗ hổng của lòng tin sẽ càng bị khoét sâu hơn! Nếu bạn nghĩ rằng bạn quá trẻ con hay bạn không đủ tuyệt vời như người phụ nữ 30 tuổi kia, thì bạn cũng nên nghĩ tại sao anh ta lại chọn bạn để tính đến chuyện kết hôn, tại sao bây giờ người anh ta yêu lại là bạn! Bạn cũng có những ưu điểm của bạn mà người kia không có chứ! Con người có mấy ai hoàn hảo ?!?!?! Nếu cứ đứng núi này trông núi nọ, so sánh như bạn thì bạn chả bao giờ cảm thấy an tâm về bản thân mình được mà sẽ luôn luôn thấy mình thua kém! Riêng chuyện ko tự tin này đã khiến bạn đánh mất nhiều thứ trong lòng người đàn ông bạn yêu rồi! Mình hy vọng chuyện đang làm bạn băn khoăn này sẽ là cơ hội cho bạn thể hiện được bản thân mình! Lúc này, cách cư xử của bạn trở nên vô cùng quan trọng và có thể sẽ quyết định cuộc sống của bạn trong tương lai. Một người phụ nữ vị tha và biết cách phản ứng sẽ có giá trị lớn lao trong lòng người đàn ông, mình nghĩ thế! Bạn đừng nghĩ đến chuyện cố gắng xóa nhòa ký ức của người chồng sắp cưới của bạn (cứ cho là thế nhé) mà hãy tôn trọng quá khứ của anh ta! Tôn trọng anh ta để anh ta cũng tôn trọng bạn! Còn nếu bạn càng tìm cách để thay đổi một thứ trong quá khứ ko thể nào thay đổi được thì người đau khổ cuối cùng sẽ là bạn! À nhân đây nhắc đến chuyện anh ta ko thành thật với bạn... cái này mình ko phải là bạn nên cũng hơi khó nói nhưng bạn thử xem lại, có phải vì sự nghi ngờ và kiểm soát quá mức trong suy nghĩ của bạn đã khiến anh ta ko dám nói sự thật không (mà chuyện gặp gỡ cô kia có đáng che giấu đâu)! Có khi tại bạn hơi hà khắc dẫn đến chuyện anh ta mất công đi che giấu một chuyện quá ư là bình thường! Nhưng thôi, cái đấy thì bạn là người trong cuộc có khi bạn hiểu rõ nhất! Mình chỉ hi vọng bạn suy nghĩ sáng suốt, gạt tính ghen tuông có thể mù quáng và trẻ con sang một bên để biết mình nên làm gì! Người ta ko bao giờ giữ đàn ông bằng ghen tuông và nghi ngờ đâu! Trái tim phụ nữ luôn luôn biết tha thứ, thông cảm khi cần mà! Bạn cứ coi người đàn bà kia như là một người bạn thân của (chồng) mình, tôn trọng và giao tiếp bình thường! Còn với anh ta, bạn đừng cố tỏ ra ghen tuông hay nghi ngờ quá mức => cái này dễ làm đàn ông mệt mỏi và chán nản lắm. Bạn cứ nhẹ nhàng và từ từ, thể hiện tình cảm của bạn bằng cách chăm sóc và đôi lúc chỉ là một hai câu hỏi thăm thôi! Rõ ràng là bạn có lợi thế hơn hẳn cơ mà, bạn đang có anh ta, vậy thì đừng để mất.
    P/S: Tớ vẫn gặp và nói chuyện với người yêu cũ đây này, có sao đâu nhỉ, hết yêu nhưng vẫn là bạn được cơ mà! Hihihi đôi khi tình cảm còn là sự tôn trọng nữa! Nếu trong lòng còn yêu một người thì tớ không bao giờ nghĩ đến chuyện bắt đầu một tình yêu mới đâu! Tớ nghĩ anh ta của bạn cũng thế! Anh ta có thể không quên chuyện cũ nhưng chắc tình yêu đã không còn, có chăng chỉ là ký ức và những kỉ niệm đẹp! Vậy gặp lại người yêu cũ có lỗi gì đâu "?" Bạn hãy thử tin anh ta một lần nữa... tin vừa đủ! ^_^ Chúc bạn sớm cân bằng và có được hạnh phúc!
  7. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đọc hết topic mới thấy được một ý kiến hợp lý của saodoingoi. Phụ nữ đúng là khó hiểu thật, toàn băn khoăn lo lắng chuyện không đâu. Chả lẽ đi gặp bạn bè mà cũng ghen được sao. Anh chỉ yêu em, ok, nhưng anh còn bạn bè và công việc, phải giải quyết hợp lý cả hai bên chứ. Càng ghen tức, càng nghi ngờ chỉ làm người đàn ông thêm khó chịu và đi tìm kiếm những "tổ ấm tình thần" khác mà thôi. Hãy cố gắng trở thành một tổ ấm thật sự, chứ đừng cố đá người ta ra ngoài
    Buck

Chia sẻ trang này