1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu "Nó" có hiểu chúng tôi?????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ngoc_16_10_1986, 20/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoc_16_10_1986

    ngoc_16_10_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Liệu "Nó" có hiểu chúng tôi?????????

    Text
    Text
    Nhóm chúng tôi chơi với nhau đã gần 10 năm trời_1 khoảng thời gian ko phải là ít ỏi cho lắm. Chúng tôi quen nhau khi mới bỡ ngỡ bước vào ngưỡng cửa của trường tiểu học. Gọi là nhóm thì hơi nho nhỏ một chút, phải nói là 1 lớp gồm 4 chục con người. Học cùng nhau từ hồi cấp 1,2 lên cấp 3 tuy ko cùng lớp nữa nhưng vẫn cùng học chung dưới 1 mái trường. Khi nói về tình bạn của chúng tôi tôi có thể tự tin nói rằng chúng tôi là "40 trong 1"
    Nó_ 1 con bạn trong nhóm chúng tôi. Trước kia Nó luôn vui vẻ, hoạt bát. Nó ngày xưa gần như trở thành 1 phần tử quan trọng số 1 của nhóm tui. Nhưng bây giờ Nó đã .....thay đổi.
    Chuyện xảy ra bắt đầu từ sau khi nó dính vào chuyện "t.y". Và câu chuyện đó kết thúc ko được hoàn hảo cho lắm. Sau vụ đó nó ko còn cười nói vui vẻ cùng chúng tôi nữa. Gặp chúng tôi nó có vẻ như né tránh, ngại ngùng. Chỉ có những người trong cuộc mới hiểu tại sao. Nhưng là bạn thấy nó cứ như thế, chúng tôi buồn lắm. Nhiều lần nhóm đi chơi rủ nó theo thì luôn nhận được những câu như: " tao bận, tao mệt....." . Cái tôi muốn ở nó là những cái gật đầu chứ ko phải là những câu nói hờ hững như vậy.
    Vẫn biết rằng chơi với bạn bè là quyền tự do của mỗi người . Dầu vậy ta nên chọn bạn ma chơi. Nó hiện đang chơi cùng hội bạn ko xấu nhưng hơi "duyên vô". Nó đã có niềm vui mới, chúng tôi cũng mừng cho nó . Nhưng nó cũng đừng nên học những cái ko hay của đám bạn đó . Tôi nhiều lần định đề cập vấn đề này với nó nhưng quả thật là có quá ít cơ hội. Nếu được nhóm bạn cũ chúng tôi luôn muốn nói với nó rằng: " Mày ơi bọn tao luôn yêu mày và mong rằng sẽ có ngày mày quay trở lại vui vẻ vô tư với bon tao." Liệu rằng điều này có thành sự thật?????????????
  2. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    mới lớp 9..đã...hehe...nhanh quá..trẻ con dạo này...hehe...à...mà mình cũng là trẻ con..mới 17 thôi mà...hehe...
    chuyện đơn giản thôi mà...khi đã ...dính tên (của thằng cupid) thời gian dành cho người iu chắc chắn sẽ..nhìu hơn...hehe...vì thế..cẩn thận thằng cupid, nó không tha cho người nào đâu....
    đùa thế đủ rồi...hehe..mong tình bạn cua NGOC, của nhóm của NGOC sẽ bền vững, hi vọng một ngày nào đó người bạn đó sẽ trở lại với nhóm của NGOC
    AAAAAAAAAAA tôi bị nó bắn trúng rồi...hic hic...

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  3. kem_ngon_ngon

    kem_ngon_ngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, làm sao mà 40 đứa chơi mãi từ bé tí đến tận nhớn được nhỉ, công nhận là tụi Nhóc này siêu thật, dưng mà cũng đến lúc chúng nó lớn mà em, cho nó có khoảng trời riêng đi, nó không chơi cùng tụi em nữa nghĩa là nó không thậy thoải mái, cứ kệ nó, bạn nó chơi bay giờ không xấu là được. Lúc nào dính bọn nghiện hút, **** thì hẵng lo.
    Em yêu anh!
    Anh yêu em!
    Chúng mình yêu nhau!
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Ngạc nhiên thứ nhất : 40 người từ cấp 1-> cấp 3 và vẫn còn vui ve. Chẳng bù cho mình.
    Ngạc nhiên thứ 2: 1/40 người mới biết yêu- dù mới lớp 10, chuyện cũng hơi lạ.
    Ngạc nhiên thứ 3 : 39 người mà ko kéo nổi 1 người hay sao ??? Vậy thì tệ quá rồi, lắm bạn bè làm gì. Phải có hành động cụ thể chứ, phải làm cho người ta xức động chứ.


    Xin đừng nhắn tin, email, gọi điện, đừng gặp tôi.
    Hãy cho tôi nick, địa chỉ, điện thoại, hãy cho tôi biết bạn đang ở đâu.
  5. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi nghe lời "người nhớn" đi em ơi. Kinh nghiệm đầy mình đấy.
    Tháng sáu, mưa, mưa. Giá trời đừng mưa và anh đừng nhớ.
    Trời không mưa và anh không nhớ. Anh còn biết làm gì..?
  6. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình yêu nếu mà cùng một nhóm sau đó chẳng đi đến đâu thì sẽ chẳng ra cái gì đâu. Thường thì hai người sẽ tránh mặt nhau, chẳng bao giờ đi chơi cùng nhau đâu, thậm chí coi nhau như kẻ thù nữa
    It is better to have loved and lost than never to have lost at all
  7. ngoc_16_10_1986

    ngoc_16_10_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    _________________________________________________
    Không phải chuyện lạ, mà là rất lạ.
    Nhưng chuyện lạ này lại có thật trăm phần trăm
    Đính chính :năm nay tui lớp 12
    10 năm quen nhau là lúc mà tất cả bọn tui hiểu ý nghĩa thật của từ bạn: bạn là phải thật lòng và hết mình vì bạn......
    Chuyện lạ thứ 2 :1/40 người mới biết yêu
    chắc là ko đúng rùi, nhưng mà dính đến từ yêu là rắc rối
    nên chỉ đơn cử một người là nó
    Chuyện lạ thứ 3: sẽ được giải quyết trong nay mai, nhưng cần có thời gian.
    ---------
    Xin liên hệ : be rang khenh vn@yahoo.com
    Hân hạnh được làm quen với tất cả mọi người

Chia sẻ trang này