1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu nước Pháp có còn là một điểm đến hấp dẫn cho du học sinh Việt Nam?

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi phuonghieu83, 19/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    40E mĩ phẩm, thế tớ chắc phải xếp loại các bạn giai roài.......
  2. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Bên này em là em tởn nhất cái vụ tìm nhà...Hức nói đến nhà cửa tự nhiên thống kê lại cuộc đời lưu vong của mình
    - Mới sang,chân ướt chân ráo chả biết miẹ gì bị nó tống khách sạn ở gần 1 tháng ...tèo gần 1 khìn eo
    - Tiếp là thuê một cái nhà hơn 70m2(3 pieces) ở 7 đứa(4 trai,3 gái) với giá hơn 1500/tháng kô có Caf ==>220/đứa...ở được 1 tháng thì nhà lên đến 20 đứa(vì chúng nó lũ lượt dẫn bạn về chơi rồi ở chết luôn) và tổng kết là được 3 tháng thì té
    - Đến nhà chị bạn ở 200/tháng
    - Dọn ra riêng thuê một cái studio 10m2(nhà áp mái) 460 eo cả điện/tháng kô Caf.Hụ hụ nhà áp mái mùa hè thì nóng chảy mỡ-> quạt phành phạch,mùa đông lạnh co quắp -> lò sưởi cắm 24/24 ==> tổng kết trả thêm tiện điện trung bình 20/tháng
    - Cuối cùng là con bạn ở cùng bỏ về VN và lại tư trang về lại nhà chị bạn cho đến h này
    Nói thật,em nghe các bác nói ở Paris mà thuê được nhà như các bác em cứ mắt chữ O mồm chữ A ạh(thề)Nói thật bây h có cái studio nào nhỏ nhỏ cho một mình em ở đủ giá khoảng 200/tháng em cũng vơ nhanh.Bác nào biết chỉ em phát....xin cảm ơn và hứa hậu tạ
    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 06:32 ngày 16/05/2005
  3. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hà hà đồng ý với bác là nhiều khi đến tiền đổ xăng cũng chả có...nhưng mà ai bẩu các bác lúc có thì cứ hát hò,nhậu nhẹt ...hết cơ ạhem biết lắm vì bác giai nhà em cũng thía chứ chả khác gì.
    Em sẽ cố gắng hỏi giúp bác cái vụ học hành
    Chúc bác đồ án tốt
  4. cailaithayco

    cailaithayco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn trước nhé
    Bác trai nhà bạn học năm mấy rồi
  5. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác giai nhà ý chúng nó ko cho học nữa rồi ;)) (tức là học xong rồi ý mà =)) )
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 02:07 ngày 22/05/2005
  6. polyfrance

    polyfrance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chị cho em hỏi 1 câu stupid : bên này muốn hát hò thì phải đến chỗ nào ạ?
  7. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    1 kiếm nhà đứa nào có đủ đồ thì cứ thế xử
    2 ra chỗ nào ko có người đứng đấy gào rống gì cũng được
    3 ngoài ra còn CFT tổ chức hát ka ra ô kê bằng YM nói chung là cũng ko đến nỗi
    4 ... chưa nghĩ ra
  8. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hè hè dạ đúng,bác giai nhà em hết học cũng được đến 2 năm nay rồi(tính ra thì hình như là khoá 98)
  9. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hè hè bác Taminh chỉ được cái nhanh nhẩu...hài hước...em ló đang hỏi tử tế bác lại cứ đùa
    @polyfrance:ở bên này thì chị kô biết em àh....bài trên chị nói là nói các bác ở VN thôi.
  10. chiot0404

    chiot0404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Bác này nhà giàu có khác, chuyển đến mấy lần mà nhà nào cũng đắt, tớ mà thế thì tớ té... về VN mất roài Tớ chuyển nhà đâu cũng được 5, 6 lần, cao nhất 180, thấp nhất 140, chưa bao giờ ở hội đồng cả, cao nhất là chung với 2 đứa khác. Bây giờ thì 1 mình trong cáii chambre séparée, điện nước tẹt ga cũng chỉ 18 . Đúng là bây giờ kiếm nhà khó lắm, tìm hộ con em chạy từ nnb đến agence, chả cái nào ra cái nào, bây giờ thì chỉ biết cố mà ngoại giao khéo khéo tý thì có đứa nó mách cho thôi

Chia sẻ trang này