1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu thất bại có phải là mẹ của thành công?????????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuotbeo2408, 29/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuotbeo2408

    chuotbeo2408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Liệu thất bại có phải là mẹ của thành công?????????


    Không biết đã có ai từng như tôi chưa nhỉ??? Hai lần trượt đại học. Nhất là trong khi mọi người đều nghĩ rằng mình sẽ đỗ nữa mới chết chứ! Bây giờ thì tôi không dám nhìn mặt mọi người, hàng ngày ở nhà tôi thì đều có chiến tranh lạnh, mẹ tôi thì nói những câu như muốn ăn tươi nuốt sống tôi bởi vì mẹ tôi đã tốn rất nhiều tiền cho một năm ôn tập của tôi, mẹ tôi đã chắc chắn rằng tôi sẽ đỗ. Tôi bây giờ không biết phải làm thế nào nữa, tôi không còn đủ tự tin để có thể thi tiếp năm nữa, bây giờ tôi chỉ muốn đi đến một nơi thật xa nào đó.............
  2. vungoctramy

    vungoctramy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng buồn! Cuộc sống là một chuỗi những sự khắc nghiệt. Thất bại có thể là mẹ của thành công khi mà người ta có đủ lòng dũng cảm vượt qua nó. Hãy cố gắng nhé! Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Hãy xem xét con đường tiếp theo, liệu bạn có cần đổi khối thi không? Hãy lựa chọn chính xác theo khả năng thực sự của mình, và mình tin là bạn cố gắng hết sức để vượt qua nó. Có lúc bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và nản chí, hãy tâm sự với bạn bè, mọi người trong gia đình ttvn luôn ở bên bạn. À quên, bạn đừng buồn khi bị mẹ mắng. Mẹ lo lắng quá thôi đó mà. Thậm chí mẹ còn lo lắng cho tương lai của bạn hơn của bạn nữa. Bạn hãy tin mẹ luôn luôn yêu thương bạn, vì ban là con của mẹ mà.Mỗi khi bị mắng, hãy lấy đó làm động lực để cố gắng. Bạn làm được chứ? Cố gắng nhé!!!!
    my
  3. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    tôi có đứa bạn nó thi 5 năm mới đỗ, khi vào lớp DH người ta tưởng nó là thầy rồi cũng ổn ra trường nó lại tiến nhanh hơn bạn bè ....đương nhiên rồi
    LE NGHIA for only you
  4. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử tìm một việc nào đó để làm xem, vừa để mọi người trong nhà ít gặp nhau, vừa để bạn giúp một phần cho gia đình. Bạn cũng sẽ có thêm kinh nghiệm sống. Rồi khi mọi chuyện yên, bạn sẽ lại có thêm cơ hội để ôn thi lần nữa.
    Bạn có thể tự ôn, nhưng cố gắng gần thi thì phải đi ôn ở lớp cho nó có bài bản. Năm sau nếu thi thì nhớ chọn lấy một nguyện vọng nào đó thấp thôi, ví dụ như trường dân lập. Bây giờ học dân lập hay quốc lập, tại chức như nhau hết. Bởi vì mọi người đều được học cao học mà.
    KTĐ
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Sao em ko học cao đẳng hay trung học dạy nghề chẳng hạn .Chủ yếu là mình sống thế nào ,học thế nào thôi em ạ ,đâu kể là đh hay gì .Với lại em còn nhiều cơ hội cho việc học ĐH lắm ,cứ học cái gì phù hợp với năng lực của mình đã ,sau này có điều kiện thì học thêm .
    Nói thật với em ,học ĐH chẳng phải là con đường duy nhất vào đời đâu ,ngay như anh ,từng học ở 2 trường đh ,rồi du học ,thế nhưng anh thấy có đếc gì trong đầu đâu .Em đừng tưởng đh là ghê gớm ,ko vào đó là chết .
    Đáng buồn hơn về thái độ của cha mẹ em .Rất tiếc là còn rất nhiều phụ huynh cứ ép con vào đh cho được ,ko vào được là nhục này nhục nọ ,...để cuối cùng chỉ khổ mấy đứa nhỏ thôi
    Có những thất bại mà ta không cần khuất phục nó nhưng vấn đến được với thành công bằng những con đường khác .
    ( ngôn của tdna - 1 người sẽ nổi danh => danh ngôn của tdna )
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 29/08/2003

Chia sẻ trang này