1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

liều thuốc cho trái tim

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi banglang6, 10/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banglang6

    banglang6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    liều thuốc cho trái tim

    người ta thường nói: bia, rượu , thuốc lá.... là những thứ hại cho sức khoẻ nhưng hội con trai nói riêng, phái nam nói chung, rồi cục bộ mà nói thì đàn ông gọi cho lịch sự thì vẫn cứ sử dụng.
    có cách nào để cho những người như trên bỏ hết những thứ có hại đó không nhỉ?
    Nói gì thì nói chứ con gái chúng ta cũng phải công bằng với bọn họ, vì chúng ta cũng ăn quà vặt như điên ấy, ...oh sorry, nhầm không phải như điên mà là nhiều nhiều thôi.
    các bạn có biết rằng liều thuốc cho nhưng điều đó sẽ chữa được tất cả những căn bệnh đó là gì không?
    liều thuốc đó rất tốt và rất công hiệu đó là:Tình yêu các bạn ạ.
    khi ta yêu người hay người yêu ta khi đó một sức mạnh lớn sẽ giúp ta vượt qua mọi tật xấu hay những điều tưởng trừng như khó khăn nhất đối với ta.
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông như vây kín kỷ niệm của đôi mình lúc đã xa vắng nhau, dường như em quên lối quay về dẫu nghe lòng, còn đó bao thiết tha, nghe thời gian trôi đi làm thắm trên môi với những nỗi xót xa giăng ngang đời người đây cho ta mật ngọt phôi pha dĩ vãng sẽ mãi ko phai nhoà khi đôi tim yêu đương khát khao, sẽ hoà nhịp hoan ca..
    Lời tình si ta viết trao người đã bao lần, với nỗi đau dấu yên??? Dòng đời chia muôn lối ta còn mãi đi tìm liều thuốc cho trái tim, nghe thời gian trôi đi làm thắm trên môi với những nỗi xót xa giăng ngang đời ngàn ngày trôi qua bờ môi chia xa nuối tiếc mãi giấc mơ ban đầu xin con tim yêu hãy cố quên???
    có khi trọn đời chỉ còn lại niềm mơ ước
    giọt sầu nào vỡ đắng trong tim, mong người vỗ giấc bao đêm ngậm ngùi cõi mơ
    nghe như chơi vơi khi bao yêu đương úa màu
    em đi mang theo vầng trăng thuở nào để bầu trời hoài nhớ thương chỉ còn hoang vắng???
    Cuộc tình là trái đắng ko tên, con thuyền lướt sóng lênh đênh,
    tìm hoài bến mơ trong đêm khơi xa mang theo bao nhiều khát vọng
    em đi mang theo vầng trăng thuở nào để
    bầu trời hoài thương nhớ. Em mang con tim anh về đâu.
    BIết em còn mơ thật xa vời, còn chưa vội quên tình anh vì em còn đắm mê nhiều. Một mình em bước đi trong đêm vội vàng chi những bước chân lẻ loi.
    Giọt sầu nào vỡ đắng trong tim, mong người vỗ giấc bao đêm???
    ngậm ngùi cõi mơ nghe như chơi vơi khi bao yêu thương úa màu..
    em đi mang theo vầng trăng thuở nào để bầu trời hoài nhớ thương chỉ còn hoang vắng
    Cuộc tình là trái đắng ko tên con thuyền lướt sóng lênh đênh, tìm hoài bến mơ trong đêm khơi xa mang theo bao nhiêu khát vọng???
    em đi mang theo vầng trăng thủơ nào để bầu trời hoài thương nhớ??? Em mang con tim anh về đâu???
    Cuộc tình là trái đắng ko tên, con thuyền lướt sóng lênh đênh, tìm hoài bến mơ trong đêm khơi xa mang theo bao nhiều khát vọng, em đi mang theo vầng trăng thủơ nào để bầu trời hoài thương nhớ, em mang con tim anh về đâu???

    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  3. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0

    Thà bỏ người yêu còn hơn bỏ thuốc lá,tự do muôn năm,phái mạnh chiến thắng trong mọi cuộc chiến đòi quyền tự do cá nhân.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU.

  4. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    anh ko bia rượu thuốc lá , em có yêu anh ko ?
    Beckham
    [​IMG]

  5. banglang6

    banglang6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    bạnEAGLE218 ơi, nghe bạn nói như thế chắc bạn không yêu người ta thật lòng rồi, khi tình yêu đến người ta phải bỏ qua rất nhiều thứ, rồi phải hi sinh rất nhiều thứ cơ, không như bạn đâu, bạn hiểu mình nói không?
    Beckhamhp a`, bạn đang đùa mình hả? nghe buồn cười quá, đó chỉ là một yếu tố rất nhỏ trong những điều người ta chọn người yêu thôi, khi yêu qua trọng là tình cảm thật sự của mình mà...
    cám ơn VTB đã copy bài hát mang tiêu đề post này
    [red]hoa bang lang
  6. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Thế thì dại quá rùi còn gì , rùi nhà ngươi sẽ phải hối hận vì câu nói này thui haha... haha hehe......
    khủng long
    To live is to struggle
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Này , này !!! Cái thằng chồng lăng nhăng kia . ai cho ông lớ xớ thế hả , đã có vợ rùi mà còn vậy hả , có thích chết không thì bảo đây ... hả . Trời ơi là trời ( có biết là vợ mình hay ghen không nhỉ???)
    khủng long
    To live is to struggle
  8. banglang6

    banglang6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    trời ơi!
    các người có yêu nhau thì về nhà mà cãi nhau chứ, ai lại vào đay mà làm om xòm lên thế.
    nhất lại là vào đây.... làm người ta buồn à, người ta chưa có người yêu mà, huhhu.. tội nghiệp ghê cơ.
    thế các bác nghĩ sao về những vấn đề tui đưa ra vậy?
    bỏ hết những điều xấu để đến với tình yêu đích thực hay là : đêm cô đơn nào?
    [red]hoa bang lang
  9. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô banglang6, những vấn đề em đưa ra chỉ được cái đúng... Để anh vote cho em một cái nào... khì khì...
    Mà em chưa có người yêu á... thế đứa nào viết linh tinh cái gì yêu đương ở kia thế, chưa có người yêu thì có anh đây này... hìihf... có gì mà buồn đâu...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  10. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    anh chỉ hỏi thế thôi chứ có dám yêu ai nữa đâu em , mà nếu cô ấy yêu anh nữa thì đành phải cho cô ấy làm vợ hai vậy biết sao được bây giờ ?
    em co ghen thì cứ nhè cô ấy ra mà đánh nhé , đừng gây thương tích nặng đấy , nhẹ nhàng thôi
    Beckham
    [​IMG]

Chia sẻ trang này