1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

liều thuốc cho trái tim

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi banglang6, 10/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MU_CANG_CHAI

    MU_CANG_CHAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    ong anh nay hinh nhu la rat thich hai vo thi phai
    Thoi em a .bo quách no di cho xong chuyen roi ve ban anh
    Trẻ con không được ăn thịt chó nhưng được ngó thịt cầy
  2. BachYThuSinh

    BachYThuSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, vợ chồng thằng beckhamhp về nhà dóng cửa bảo nhau nhá. Hai người làm tui hơi tủi thân đó, biết không hả.
    Tình yêu quả thật là liều thuốc cho trái tim nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời , con trai có thể thay đổi lúc có người yêu thôi, còn khi ko có thì "mèo lại hoàn mèo".

    Điều lầm tưởng tai hại của con gái là thay đổi được một thằng con trai.
  3. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    to banglang2 : ai bảo là tôi không yêu thật lòng nào nếu như không yêu thật lòng thì yêu làm gì cho khổ cả mình và cho cả người ta nữa nhưng người mà tôi chọn làm người yêu thì phải luôn tôn trọng tôi và chỉ có thể cấm tôi hút trước mặt người ấy thôi chứ khi ra tiếp xúc với xã hội thì đừng cấm tôi vì chuyện làm ăn nó khác với quan hệ tình cảm cho nên cấm hút thuốc là điều vô lý.
    To hduybang: Tôi không bao giờ phải ân hận vì những gì mình nói ra đâu vì đó là quan niệm cuộc sống của tôi mà.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU.

  4. banglang6

    banglang6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Rượu đêm nay sao anh uống mà không thấy có vị rượu, phải chăng do em không có mặt đêm nay.
    đó là lời nói của một người con trai tâm sự đó, thế mới thấy sự quan trọng của con gái hội tôi đó,
    biết điều bạn nói là đúng thật nhưng mà bạn phải hiểu một điều rằng : đường là gì? chẳng qua nhiều người đi thì thành đường thôi.
    nếu như bạn muốn người ta tôn trọng thì bạn phải tôn trọng lại họ thôi.
    khi 2 người yêu nhau thì họ phải tôn trọng lẫn nhau chứ không phải cấm đoán nhau, hay để tự họ tự nguyện làm những điều mình muốn chứ dao động cưỡng bức bởi lực cưỡng bức thì không bao giờ tồn tại lâu dài đâu, hãy để nó là dao động riêng nha.
    [red]hoa bang lang
  5. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    trùi ui đừng nói vậy chứ thì tui cũng phải công nhận tự nguyện mới có thể lâu dài nhưng bạn đâu phải là con trai bạn đâu phải là một người nghiện thuốc lá đâu mà biết là bỏ thuốc khó lắm khó khăn lắm thì tui mới có thể giảm hút đó bạn biết không ngày trước ý tôi một ngày hút hết 2,3 bao thuốc là chuyện thường nhưng bây giờ cố gắng lắm hết lòng vì TY mà cũng chỉ có thể giảm hút xuống ngày nửa bao thôi bạn ah cho nên đó cũng là một sức mạnh lắm rùi còn bỏ ư thôi cho mình xin lần trước bảo bỏ mà bỏ được một thời gian rùi lại hút lại càng thấy nặng hơn ý chứ hic hic


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU.

  6. MAT_THUY_TINH_new

    MAT_THUY_TINH_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là khi yêu nhau thì người ta luôn muốn dành nhưng điều tốt đẹp sẽ đén với người mình yêu mà thôi chính vì thế mà Đôi khi những người không hiểu lại cho rằng đó là hành động kiểm soát mình.Nhưng sao họ không chịu hiểu và thông cảm cho người ta cơ chứ.Chính họ chứ không phải ai khác mới chính là những con người ích kỉ.Chính vì thế mà liêu thốc cho trái tim các bạn trai la các bạn gái.Nhưng một khi đã gặp phải những người nhờn thuốc rồi thì chẳng còn gì để nói nữa
    MTT
  7. banglang6

    banglang6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    bạn nói cũng đúng đó.
    nhưng mà qua tâm thì cũng để cho con người ta có sự tự do chứ đừng quá ép buộc người ta làm những gì người ta không thích, như thế là mất đi quyền tự do rồi.
    [red]hoa bang lang
  8. Ran

    Ran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Hic , ai ma da nghien nang thi chang bao gio bo duoc dau , nhat la nhung nguoi lao dong tri oc , thuoc la giup ho giai toa day . Hum , ma noi ve ty , chi? thay doi duoc luc bat dau thui , chu sau lai dau vao day ngay i' ma ..
    faithful.
  9. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Liều thuốc cho trái tim​
    Mùa đông như vây kín kỷ niệm của đôi mình, lúc đã xa vắng nhau. Dường như em quên lối quay về dẫu nghe lòng còn đó bao thiết tha. Nghe thời gian trôi đi làm thắm trên môi với những nỗi xót xa dâng ngang đời người đành trao ta mật ngọt phôi pha dĩ vãng sẽ mãi không phai nhoà, khi đôi tim yêu luôn khát khao sẽ hoà nhịp hoan ca. Lời tình si ta viết trao người đã bao lần, với nỗi đau dấu yêu, dòng đời chia muôn lối ta còn mãi đi tìm liều thuốc cho trái tim. Nghe thời gian trôi đi làm thắm trên môi với những nỗi xót xa dâng ngang đời người ngàn ngày trôi qua ngậm ngùi chia xa nuối tiếc mấy giấc mơ ban đầu, xin con tim yêu hãy cố quên có khi trọn đời chỉ còn lại niềm mơ ước.
    Chorus: Giọt sầu nào vỡ đắng trong tim, mong người vỗ giấc bao đêm, ngậm ngùi cõ mơ nghe như chơi vơi khi bao yêu đương úa mầu. Em đi mang theo vầng trăng thuở nào để bầu trời hoài nhớ thương chỉ còn hoang vắng. Cuộc tình là trái đắng không tên, con thuyền lướt sóng lênh đênh tìm hoài bến mơ trong đêm khơi xa mang theo bao nhiêu khát vọng. Em đi mang theo vầng trăng thuở nào để bầu trời hoài thương nhớ. Em mang con tim anh về đâu?
    Biết em còn mơ thật xa vời dù chưa vội quên tình anh vì em còn đam mê nhiều. Một mình em bước đi trong đêm, vội vàng chi những bước chân lẻ loi?
    Never say Never
  10. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    bạn banglang6 cho mình hỏi có nơi nào bán liều thuốc cho trái tim mình ko....?(chưa có người yêu)
    TÌNHCHỈĐẸPKHI NGỒITRONGQUÁNPHỞ,ĐỜI CHỈ VUI KHI BỐ MẸ THỊT GÀ[sze=5]

Chia sẻ trang này