1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

liều thuốc cho trái tim

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi banglang6, 10/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banglang6

    banglang6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    bạn cũng giống mình thế, mình cũng yêu người ta lắm, nhưng mà mình chảng biết làm thế nào cả.
    khi yêu thì hãy nghĩ đến những gì tốt đẹp hơn, hãy mãi là chính mình nhé. đừng .... để rồi phải hối tiếc.
    Tôi đã đang và sẽ yêu chỉ một người, người đó là người tôi tìm thấy ở đó sự hạnh phúc, sự dịu dàng của một người con gái đôi lúc có chuyện này chuyện kia nhưng tôi vẫn không thể phủ nhận một điều người đối với tôi người đó hết sức quan trọng. Trước đây tôi chưa bao giờ cảm thấy được điều đó, nhưng bây giờ tôi đã cảm nhận được hương vị của nó ra sao, cảm thấy nó ra sao ...nó len lỏi trong mọi ngõ ngách trong trái tim tôi. Nhiều lúc tôi cố tình bỏ hình bóng người đó ra khỏi tâm trí mình để tập trung vào công việc, vào học tập nhưng thật khó nếu không được nghe giọng nói, được nói chuyện với người đó. Sau những lúc đó tôi càng thấy được tình yêu là thế nào, nó tạo nên sức mạnh cho bạn, nhưng cũng chính nó có thể tạo nên những điểm yếu của chính bạn làm bạn mất phương hướng nếu tình yêu của bạn tan vỡ hoặc không được đáp lại.
    Nothing can compare with my love for you

    Adonis Master

    [/quote]
    [red]hoa bang lang
  2. ng_ko_mang_sung

    ng_ko_mang_sung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua......bạn còn nhiều điều phải lo cho cuộc sống bạn còn trách nhiệm với mẹ cha......Tình yêu cũ đã qua tình yêu mới sẽ đến có thể nó sẽ đẹp hơn có thể nó sẽ làm bạn thỉnh thoảng vẫn nhói đau trong tim nhưng không gì quan trọng bằng bạn vẫn đang được sống và đang được yêu được cảm nhận một cuộc đời nhiều sắc màu----> bạn là người hạnh phúc....
    Nhất định không cầm súng.Đừng ép anh dùng súngMan of Great Wisdom
  3. Adonis_Master_new

    Adonis_Master_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thu nhat toi xin noi voi em Bang Lang hay Bang Leo dieu nay, toi khong co giong em Bang Lang nha vi toi yeu nhung khong phai khong biet lam the nao ca, ma toi biet minh phai lam nhieu dieu...
    Thu hai toi hong co viet cho em Bang Lang, xin mien binh luan.
    Thu ba em Bang Lang rat yeu nguoi ta ma khong biet lam gi sao ? ----> Tinh yeu cua em Bang Lang sau sac va tuyet voi qua ? Yeu den noi khong biet phai lam gi nua sao ? ----> Hay lam pho tuong hoa da' de nguoi nguoi cung nga'm nha va tot nhat la dung co to vuong yeu duong lam gi voi, lo ma hoc cho tot di.
    Cuoi cung xin em Bang Lang mien tra loi giup nha, khong Ke Quay Pha nay lai phai tra loi lai.
    KẺ QUẬY PHÁ
    Adonis Master

  4. diudang

    diudang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    [red]hoa bang lang
    [/quote]
    OH ui, tình yêu cua bác Adonis nghe sao mừ cảm động wá. Dịu dàng chúc bác luôn hạnh phúc với tình yêu của mình nha
  5. diudang

    diudang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mừ ne```` , sao bác Adonis bộ đội wá vậy? Nói thế em nó khóc thì khổ thân lắm à....
  6. Adonis_Master_new

    Adonis_Master_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bạn Diudang nói hay quá, bạn được một người bầu rùi đúng không ? để tôi bầu bạn thêm cho bạn 1 sao nữa cho thành 5 sao nha....
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Ngày hôm qua thì đã qua nhưng ngày mai thì luôn ở phía trước

    Adonis Master
  7. banglang6

    banglang6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    ôi, cám ơn bạn đã khuyên mình, nhưng mình cũng biết cách phải sống như thế nào cho có ỹ nghĩa mà, chuyện gì đến sẽ đến thôi.
    trên đời này còn nhiều thứ phong phú lắm, cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. hạnh phúc là đuợc nhìn thấy những người xung quanh mình hạnh phúc mà.
    [red]hoa bang lang
  8. HoangTuTre

    HoangTuTre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    [red]hoa bang lang
    [/quote]
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Chúc cô bạn của tôi luôn vui vẻ , có một ngưòi luôn động viên banglang6 đó... OK , hãy sống thật tốt va luôn yêu đời , đùng sầu muộn làm chi nha ......

    Khi Con Mua Chieu Nay , Dung Chan Ghe Qua Mang Theo Noi Nho.....
  9. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Tớ không thích làm BỐ banglang6 đâu. Chỉ thích làm người í thui

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp
  10. bab3

    bab3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến,
    sẽ tốt hơn cho các bạn trai nếu như 0 phải có sự lựa chon nào cả!!!
    hãy nghĩ là liệu mình có thể chấp nhận thay đổi phù hợp vói người đó hay không,nếu bạn trả lời 0,thì đương nhiên rồi,anh ta cũng sẽ làm như vậy vì chẳng ai đi yêu 1 cô gái 0 hết lòng yêu mình cả,hãy nghĩ ràng bạn có thể thì may ra..sẽ xảm hoá được!!!!chúc may mắn!!!!

    BAB3

Chia sẻ trang này