1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LIỀU THUỐC NÀO CHO SỰ CÔ ĐƠN ??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi m3o, 03/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. m3o

    m3o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    LIỀU THUỐC NÀO CHO SỰ CÔ ĐƠN ??

    Cô đơn là căn bệnh khó tránh khỏi với tất cả chúng ta . Đôi khi ta lại cảm thấy cô đơn ở ngay cạnh những người thân thiết của mình . Đó có thể là điều vô lí với nhiều người nhưng sự thật đã từng có như vậy . Và tại sao chúng ta lại rơi vào tình trạng đó ??? Giải pháp nào là tốt nhất để knock out sự cô đơn ???
    Cũng chẳng biết từ khi nào mà con người sinh ra đã biết yêu thương thù hận . Chính những mâu thuẫn của tình cảm đó đôi khi đẩy người ta vào 1 sự bế tắc . Tình yêu đơn phương của chàng A với nàng B được ấp ủ quá đầu-"lâu" khiến trung tâm thần kinh của chàng lúc nào cũng ở chế độ làm việc quá tải và xì trét là điều dễ hiểu . Mà thường xì trét lại hay đi kèm với sự cô đơn <bạn nối khố của nhau mà lại> khi chàng ko thể giãi bày tâm sự cùng ai ,và cứ thế chàng cứ gặm nhấm nỗi cô đơn ở bất cứ nơi đâu có thể . Cô đơn còn là căn bệnh của 1 số ít người mặc cảm tự ti e dè khi tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài . Họ cuộn tròn mình vào cái vỏ ốc tối thui ,chật hẹp và...nhiều muỗi . Cứ mỗi lần hiến máu nhân đạo cho bọn muỗi là họ lại cảm thấy bức xúc vô cùng . Ko biết phải làm gì khi muốn thoát ra vỏ ốc đó . Và họ cảm thấy mình thật cô độc ....
    Cô đơn ? Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác đó chưa ? Nếu chưa thì xin chúc mừng bạn . Bạn là người rất lạc quan và biết dung hoà cuộc sống đấy . Còn nếu bạn đã có lúc rất cô đơn ? Tại sao ko chia sẻ với những người bạn của bạn nhỉ . Họ sẽ rất sẵng sàng nghe bạn bởi vì họ rất yêu mến bạn . Hãy lạc quan lên nhé

    First love is unforgettable all one's life
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    cô đơn àh, chán thật đấy
    tốt nhất là fải kiếm việc jì đó mà làm, không thì còn mệt dài dài...............công việc khiến người ta quên đi sự cô đơn mà

    ....Many times I?Tve been alone And many times I?Tve cried Any way you?Tll never know The many ways I?Tve tried.........But still they lead me back To the long winding road You left me standing here A long long time ago.............

    ...kẻ không ai yêu & không yêu ai...
  3. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Rượu, phương thuốc hữu hiệu để công phá thành sầu!



    Một thế giới mà mọi lỗi lầm đều được tha thứ ...
  4. m3o

    m3o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    rượu cũng là 1 cách đấy nhưng mà hơi tiêu cực bác ạ . Thế bác có đảm bảo khi tỉnh rượu rùi bác hết thấy cô đơn chứ có ai còn cách nào ko nhỉ
    First love is unforgettable all one's life
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    hii:D Có một vài những cách để chữa . Một trong những cách đơn giản là đi lau nhà chẳng hạn, bạn sẽ thấy thảnh thơi hơn, vui vẻ sau khi lau xong.
    Nhưng một cách mà người ta nên làm nhất đó là có những người bạn thân để mình có thể tâm sự, trút giận hờn lúc nào mình muốn. Những người bạn cho dù dôi khi cũng không thể cho ta một lời khuyên thật tốt, nhưng lúc nào họ cũng sẵn sàng chia sẻ và làm ta nguôi ngoai đi rất nhiều sự cô đơn. Với tôi tình bạn còn nhiều khi quan trọng hơn cả tình yêu và dù có buồn đến đâu đi chăng nữa, thì chỉ cần được ở bên các bạn của tôi, tôi lại cảm thấy tâm hồn mình ấm áp trở lại
    hungdo
  6. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
  7. Crimson

    Crimson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    thuốc liều
     

  8. giahuy5581

    giahuy5581 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    toi co rat nhieu cach de giúp bạn không còn cảm thấy cô đơn nhưng mà bản thân tôi thì không lúc nào không cảm thấy cô đơn cả! Làm thể nào bây giờ nhỉ!!
    HUYMICHAEL
  9. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Rượu...Cứ mỗi khi buồn...Mình lại uống...Uống rồi lại khóc..Cứ thế...Chẳng biết làm thế nào cả...Càng buồn thêm....
    Cô đơn và buồn...Nếu không thể quên thì hãy nhớ thật nhiều...Vì chỉ có nhớ thật nhiều...Mới có thể hết cô đơn..Mới có thể thấy ta như sống lại trong quá khứ tốt đẹp...Hãy cứ coi như đang sống cô đơn 1 thời gian...1 thời gian thử thách...Rồi sau đó..Đâu lại vào đấy...Hic...
    Mơ mộng đến những gì tươi đẹp....
    It''s gonna be another day with the SunShine....



    Ngoài Hiên Vắng ... Gió Rét ... Đông Lạnh Buồn ... Bóng Ai Ôm Hình Ai Đi Mãi.....
    Xã hội bất công nuôi ta lớnCuộc đời bạc bẽo dạy ta khônKhông đâm không chém đời không nểKhông tiền không bạc gái không theo........
  10. stefano

    stefano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    cô đơn thì đến nhà bạn chơi ....huyên thuyên rồi làm vài chén . Đêm về lại ôm gối cô đơn .. thôi khỏi cô đơn thì ngủ luôn nhà bạn
     

Chia sẻ trang này