1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LIỀU THUỐC NÀO CHO SỰ CÔ ĐƠN ??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi m3o, 03/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Crimson

    Crimson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ơ hớ hớ,cái chú Nokia chuyên gia bợ váy các chị box làm đẹp sao lại ton ton vào đây són ra vài giọt nước mắt là thế lèo.
    Cô đơn, cô đa thì cũng thế thôi.Lắm cô mỏi lắm.Không biết duỗi thế lèo mất
    Được crimson sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 04/01/2004
  2. cactus_ta-ta_new

    cactus_ta-ta_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    khi co don, la luc toi so uong ruou nhat. Do la nhung luc toi ko con kha nang kiem soat cam xuc cua toi nua. Chung tha ho tu do tung tang chay di choi truoc mat toi, va truoc mat nhung ng ban be than thiet nhat cua toi. Va toi thuc su cam nhan duoc noi dau cua ho dang danh cho toi. TOi thuong ban than, va cung thuong nhung ng` ban cua toi. va toi ko muon lam ho dau theo cach day.
    Chi co hanh dong, lao dau vao mot chuyen gi do, thi se het co don.
    Giup do moi ng la phuong thuc xoa diu noi co don hieu qua nhat.
    cactus
  3. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói thế là ko được ruì .. uống rượu đâu phải là cách................. Phải tìm một việc gì mà làm.... Phải năng động lên.... Con người luôn Luôn phải vui cười .. phải cho mình 1 sự giải trí hợp lý... Vd: Làm 1 việc gì mình thích...., ngủ một giấc thật dài để lấy lại sức khỏe và Tâm lý... sau đó dọn nhà cửa.. ........ v..v... gì đó ,, nói chung là có việc để nói với người khác là "tớ bận lắm"..... Nói chung muốn không cô đơn thì phải có Sức khoẻ tốt ... (*nói vậy mọi người đừng cười... mà đó đúng là sự thật) CÓ một thể chất tốt thì mới có một tinh thần tốt được
    Niềm tin và hy vọng
  4. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này là thế nào...Bợ váy là sao cơ..Nếu nói là bợ váy nịnh nọt ý..Thì giờ này vẫn còn tham gia bên đấy rồi.....Mới cả hỏi cả cái Box đấy xem thằng này biết nịnh đứa nào chưa...Nói thẳng ra là thằng này chẳng đụng đến ai nên cũng đ... sợ thằng nào cả..Hiểu không...Ăn nói lịch sự nhé..Ko biết chuyện gì thì đừng có mà đá đểu thằng này...Thích gì thì PM...Để chỗ cho người khác nói chuyện...



    Ngoài Hiên Vắng ... Gió Rét ... Đông Lạnh Buồn ... Bóng Ai Ôm Hình Ai Đi Mãi.....
    Xã hội bất công nuôi ta lớnCuộc đời bạc bẽo dạy ta khônKhông đâm không chém đời không nểKhông tiền không bạc gái không theo........
  5. m3o

    m3o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    thế thì bác là người hạnh phúc đấy . Một người ko biết khái niệm cô đơn là gì hihi hẳn là chuyện tình yêu tình báo của bác phải tốt đẹp lắm
    First love is unforgettable all one's life
  6. gay8

    gay8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy khi cô đơn, thì mình dễ tin người hơn,nhưng tốt nhất là không nên uống rượu vì không giải quyết được gì cả.
     
    Je suis entrain de penser à toi
    Camélia
    Poisson- chat-Pain
  7. Muchfbg

    Muchfbg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Con người ta cô đon vì họ muốn thế ! Thế mà tôi vẫn cô đơn mặc dù tôi không muốn thế . Thật khó để giải thích ....
    Bác nào có thuốc cho em xin một liều !
  8. hoasualiti

    hoasualiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nó nghỉ làm thế là đã được một tháng. Trong thời gian đó nó nhận ra mình đã dành quá ít thời gian cho gia đình, vì từ khi ra trường nó may mắn đã có ngay công việc và lao vào làm như thể ngày mai sẽ "trở về với cát bụi". Từ khi nó ở nhà, không khí gia đình vui vẻ hẳn lên, mọi người gắn kết với nhau qua nó. Nó có thời gian đèo bố đi phiên chợ Bưởi mua chim Bồ câu(bù đắp sự hụt hẫng khi mới về hưu), đèo mẹ đi mua sắm quần áo, xin việc cho ông anh trời đánh và lôi kéo được ông bác khó tính tham gia vào bữa cơm gia đình thân mật.Một ngày như thế vẫn dư thời gian, nó nấu ăn cho cả nhà, dọn dẹp mọi thứ linh tinh, đi học thêm đồ hoạ vi tính.... Thế nhưng, trong sâu thẳm tâm hồn nó .....vẫn tràn ngập sự cô đơn, trống vắng....
  9. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    Nhiều bác nói rượu là giải pháp. Cũng đúng, nhưng chỉ ban đầu thôi. Sau đó là mình sẽ lệ thuộc vào cái chất cay cay đó. Bản thân tôi ko vướng vào rượu nhưng là bia. Thực ra nói nghiện thì ko đúng nhưng tự nhiên cứ buồn buồn tay là lại vớ chai bia. Cũng chẳng ngiêm trọng gì nhưng sau đó thì chẳng làm gì được cả, thế là lại hết ngày.
    "Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
    Nâng chén rượu tiêu sầu, sầu càng sầu thêm"
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ăn , đỡ buồn nhiều lắm .... ặc ặc cứ ăn nhiều vào , chẳng còn bụng dạ nào mà cô đơn đâu hi hi`
    Hoặc đem con mèo ra mà tổng sỉ vả ... hì hì rồi nghĩ .. ít nhất cũng có con mèo nó nghe mèo nó nghe mình ... thế là hết cô đơn ngay ý mà ! Thật đấy :D

    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........

Chia sẻ trang này