1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu tiếp tục thì cả 2 có vui vẻ được không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dopod818pro, 14/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dopod818pro

    dopod818pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Liệu tiếp tục thì cả 2 có vui vẻ được không?

    Mình trước đây thích 1 người con gái sinh năm 87 và cố ấy cũng thích mình, sau đó vì công việc mà phải đi xa, trong lòng vẫn thích nhưng chưa 1 lần nói chuyện nghiêm chỉnh, vì lúc đó mình chưa có gì, sự nghiệp ko, tiền bạc ko, tay trắng hoàn toàn.

    Rồi trong thời gian đi xa thì 1 người con gái khác đên bên mình chăm sóc mình, yêu mình và mình cũng nghĩ là mình yêu cô ta. Rồi mình và người này yêu nhau, nhưng trong lòng mình lại luôn có hình bóng người con gai 87 kia. Rồi đến lúc bàn chuyện cưới xin, thật sự mình vẫn ko thể quên cô gái kia. Và mình đã nói lời chia tay với bạn gái đó.

    Khi mình quay lại thì em 87 kia lại đang thích 1 người con trai khác, Em kể người đó đã theo đuổi em nhiều năm nay(4-5 năm), dù bao lần em từ chối, tránh gặp mặt vẫn ko nản. Và em cảm nhận đc tình yêu chân thành của người kia. Và em dần dần bị cảm hóa. Em nói rất thích mình nhưng anh đã đến muộn, anh đừng yêu em nữa, anh sẽ là người khổ đau thôi. Khi em đã chấp nhận tình cảm của người ta thì em ko cho phép mình tiếp nhận tình cảm của anh, ko cho bản thân được làm cho anh hi vọng.

    Cuộc sống thật quá trớ trêu nhỉ, 1 ngày đẹp trời bỗng dưng ta nhận ra em là người ta yêu dấu thì ta đã mất em.
    Liệu rằng tôi tiếp tục thì cả 2 có vui vẻ được không, hay lại từ nay ko nói chuyện, ko gặp nhau nữa....


    Conway Twitty - "Don''t cry Joni"
  2. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cáo đã rõ ràng vậy thì sao còn fải níu hả bạn.Hãy dũng cảm mà bước qua thôi.Cố gắng một thời gian sau gặp lại cáo,vẫn vui vẻ bt nhưng chỉ với tư cách là 2 người bạn.Giờ người ta đang hạnh phúc,phá hoại hạnh phúc của họ là điều k0 nên.
  3. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    rõ khổ, đúng là muôn mặt tình yêu. thôi thì cố gắng chấp nhận sự thật vậy chứ biết làm sao. thế này gọi là có duyên mà ko có phận
  4. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Nên quên, vì nếu bạn có rành đc ty của cô bé kia lại về với bạn thì ng đó cũng lại sẽ như bạn,ko quên đc ng kia, lại rơi vào vòng luẩn quẩn. Cố gắng quên và yêu 1ng khác
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Em kể người đó đã theo đuổi em nhiều năm nay(4-5 năm), dù bao lần em từ chối, tránh gặp mặt vẫn ko nản. Và em cảm nhận đc tình yêu chân thành của người kia. Và em dần dần bị cảm hóa.
    ng đó làm đc như vậy để cảm hoá n` yêu bác vậy bác hãy dùng chính cái đòn đó để dành lấy tình yêu của mình xem...bác có lợi thế là trc kia 2 n` tình cảm khá tốt...Ko bao h là quá sớm cũng ko bao h là quá muộn...
  6. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi Joni do not cry
    quên em 87 đi và quay lại với bạn gái cũ. Như thế tốt hơn
  7. nerno1984

    nerno1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Một giải pháp muôn thuở thôi... hãy xa nhau một thời gian và hãy để cho thời gian hàn gắn vết thương ấy
  8. net_a

    net_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    "nếu người ấy ko yêu em như anh từng yêu... hãy về với anh ,ta xây lại tình yêu mới!" he he!
  9. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    nói chung là bạn chẳng xứng đáng được yêu cô gái nào cả.
    Chẳng lẽ bạn ko biết nghĩ đến người con gái đang yêu mình sao?
    Người ta cũng là phụ nữ. Tội nghiệp cô gái kia, mong là cô ấy sẽ ko bao giờ quay lại với bạn.
  10. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0

    Tại sao yêu nhau ko đến đc với nhau ... để h đây 2 ta phải khổ đau ...
    Co duyên mà ko có phận rồi bạn ạ ... Đành xót xa thôi ...

Chia sẻ trang này