1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu tiếp tục thì cả 2 có vui vẻ được không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dopod818pro, 14/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dopod818pro

    dopod818pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Ở đây không có gì là xứng đáng hay không cả.
    Mình với cô kia đến với nhau nhưng mình thấy lòng mình lại hướng về người khác, mình chia tay thế là sai à? chẳng nhẽ cứ phải cố yêu hay sao.
    Mà lúc yêu nhau mình lại luôn căng thẳng trong suy nghĩ lúc chia tay mình lại thấy thoải mái, vui vẻ. vậy tai sao ta phải cố giữ tình cảm giữa 2 người, bản chất đó ko phải tình yêu, nó giống 1 tình bạn thì sao ta phải cố yêu.
  2. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Quay lại hàn gắn với cô gái yêu chú đi dần dần rồi chú sẽ quên gái kia thôi
    buồn , nhớ thì giải quyết đc j đâu
    Đừng làm tổn thương đến phụ nữ chú hiểu chưa ?
  3. charismatic

    charismatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là em ấy ko còn muốn tiếp tục nữa, chứ mình bác tiếp tục làm sao được. Còn mấy bác khác bảo quay lại với em mà yêu chủ topic, nhưng hình như bây giờ 2 người đang xa nhau rồi mà. Em đó là khi bác ấy đi xa, còn bây giờ trở về rồi.
  4. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    nếu yêu nguời ta thì đừng làm nguời ta khó xử, người ta đang yên bình, bác nên té xa ra chỗ khác đi. Em khuyên thật lòng!
    Được ms710 sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 15/09/2008
  5. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    bẩu thix con gái mà cái nick lại có hình cái gương thế kia thì là les ah,hay nhầm
    Bác này là còn vấn vương lắm í,nhưng mà thôi,ng` ta có nơi có chốn rồi bác cố gắng chịu đựng đi.Rồi thời jan sẽ trả lời tất cả,chắc chắn đến 1 ngày nào đó bác lại nhận ra rằng sao ngày xưa mình lại uỷ mị,đau khổ đến ntnày nhỉ,ty mà bác,cs mà!

Chia sẻ trang này