1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

liệu toi co còn cơ hội

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lucky25, 05/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucky25

    lucky25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    liệu toi co còn cơ hội

    truoc day co ay cung co ve thich toi nhung da khoang 7 thang roi bon toi khong gap,cung cha biet tai sao nua.bon toi von la ban cung hoc cap 3,den nam thu 2 dai hoc thi co ay bat den xanh ,mọi thứ có vẻ t iến trien tot thi tu nhien co ay có vẻ thờ ơ thế nào ấy,tôi bèn thử không quan tâm đén cô ấy một thời gian thì nàng cũng thôi luôn,chả có tín hiệu gì cả.
    mọt thời gian sau tôi không chịu dược bèn viêt mail bay to tinh cam vói cô ay va yeu cau tra loi nhung cha thay hoi am gi ca(mac du toi biet la co ay van len mang va co dọc,tui co pas cua co ay ma)
    the la tui thoi luôn,nhưng mà tôi không làm sao quên đuọc ,dược hon một học kỳ thi tôi không chịu đuọc bèn viết mail hỏi dịa chỉ. lân này thì có hồi âm bảo lúc nào rỗi thì vao chơi,co ay còn nhac lại vụ cá cược của hai đứa hồi cach do mot nam chua giai quyết dược. nhung ma tôi thấy lời mời đén choi co ve xã giao qua. nhung ma co ay co viet mot câu nguyen văn the nay: "tớ giận mình lắm,Tung chắc nghĩ tớ xấu lắm phai không,nhưng dù sao vẫn mong mình mãi là bạn nhá được không" tôi cảm thấy hơi boăn khoăn không biết mình còn cơ hội không(mà hình như cô ấy vẫn chưa có ai thì phải)
    tôi phải làm gì bây giờ? có nên dến chỗ cô ấy không?
  2. uptown_girl

    uptown_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Thật ra đọc câu chuyện của bạn, tôi cứ thắc mắc đó có phải là tình yêu hay không nữa, nghe có vẻ giống một tình bạn thân hơn.Tôi nghĩ, chắc cô bạn gái của bạn cũng đang suy nghĩ xem tình cảm của mình như thế nào, liệu có thể là tình yêu hay không.Cho nên, cơ hội cho bạn đâu phải đã hết.Tình yêu chỉ thực sự đến với ai biết chờ đợi và đi tìm nó
    Loking for a downtown man!
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chop nghĩ có lẽ trước mắt , cô ấy cũng chỉ xem you như một người bạn mà thôi. Cô ấy đã hành động như thế, Chop nghĩ you cũng đừng nên tấn công vội vàng làm gì khi chưa biết rõ đối phương.. Cô bạn ấy rủ you đến chơi và đã nói câu nói trong lá thư: "tớ giận mình lắm,Tung chắc nghĩ tớ xấu lắm phải không,nhưng dù sao vẫn mong mình mãi là bạn nhá được không", Chop nghĩ cô ấy không muốn mất đi một tình bạn đẹp và mong muốn nối lại tình bạn thời học trò đó với you. Dù cô ấy vẫn chưa có người yêu đi nữa, với linh cảm của người con gái (heheh, hổng biết có đúngkhông nữa? ), Chop nghĩ là you hãy đến và nối lại tình bạn như xưa. Trước mắt là như thế, còn chuyện tìm hiểu tâm lí đối phương thì thời gian you và cô ấy kề bên sẽ mách cho you rõ. Đừng hành động gì ngay từ bây giờ nhé. Dễ ăn dưa bở lém, rối có khi mất luôn cô bạn xinh đấy. Thân.
    Cơn gió nhỏ, nhẹ nhàng, xin ngừng thổi . Mặt hồ xanh, xin hãy lặng lẽ trôi ... Mọi cảnh vật, xin hãy yên lặng nhé !! Để tôi nghe tiếng yêu bé thì thầm ... [​IMG]
  4. Nhu_Lai_Than_Chuong

    Nhu_Lai_Than_Chuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    tình hình của tui còn thê thảm hơn lúc trước thì cô ấy có BF rồi còn bây giờ thì đang alone ,không biết tôi có nên tiếp tục không?
    cô ấy nói rằng biết tình cảm của tôi nhưng mà cảm thấy rất khổ tâm khi không đáp lại được
  5. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải đến nhà cô ấy, mới có thể biết là bạn có còn cơ hội kô. Phải đến để thấy cử chỉ ánh mắt nụ cười cô ấy dành cho bạn, bạn mới biết được tình cảm cô ấy dành cho mình. Tôi tháy bạn cũng còn đến 20% cơ hội đấy. Hãy tự tin lên nhé

    [​IMG]

Chia sẻ trang này