1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu tôi có là kẻ quá đáng!!!!!! (cảm thấy không hứng thú QHTD với bạn gái,và luôn thấy thích thú vớ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi cyber_fac, 18/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cyber_fac

    cyber_fac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Liệu tôi có là kẻ quá đáng!!!!!! (cảm thấy không hứng thú QHTD với bạn gái,và luôn thấy thích thú với bất cứ cô g

    Tôi và bạn gái quan hệ với nhau đã lâu...trong thời gian đó tôi không hề qua lại với ai khác.Nhưng mà giờ đây tôi cảm thấy không mấy hứng thú QHTD với cô ấy,và luôn thấy thích thú với bất cứ cô gái nào khác!!! Tôi nghĩ nếu tôi chung thuỷ mãi với cô ấy thì quả thực sẽ đi đến một kết cục là tôi sẽ lãnh cảm với cô áy mất,chả nhẽ tôi ko đc tìm thêm một ******** khác, và nếu tôi làm như vậy có quá đáng lắm không.Bây giờ tôi mới hiểu rằng tình yêu và ******** là 2 phạm trù quá khác xa nhau,nếu có liên quan thì nó chỉ trong một chừng mực nào đó....chả nhẽ cả đời này tôié phải chịu như vấy sao??????????
  2. allbyheart

    allbyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Chào Fac !
    Tôi không biết hiện bạn đang sống với ai, suy nghĩ bạn như thế nào với người đang sống : đã có bao h Fac nghĩ là sau này lập gia đình với cô ấy không? hay là sống chỉ để "vui chơi" !
    Hai trường hợp đấy ..........
    1. Nếu bạn sống có tình yêu với cô ấy, quan hệ với cô ấy, và bây h thì vậy ... Vấn đề khắc phục (phái Nam) ở đây rất đơn giản, đừng suy nghĩ "truỵ lạc" , hãy sống với tinh thần "phục vụ" . nghĩ đến tài chính ... và những vấn đề khác hơn chuyện QHTD. Giảm bớt tiếp xúc với những cô gái khác ... Còn nếu bạn bỏ cô ta thì rất "quá đáng" .
    2. Nếu bạn sống không có tình yêu với cô ta mà chỉ là "vui chơi" thì bạn đã quá đáng ngay từ đầu, Bây h đi QHTD với cô khác mà còn sợ quá đáng nữa sao ?????????????
    Fac có em gái hay cháu gái gì chứ ? Fac có sợ trời trả báo hay ko ? Hay là fac coi như không có gì ,thân ai nấy lo .... ???? Đi đêm có ngày gặp ma ...
    Fac àh ! bạn là người đàn ông thực thụ . Hãy suy nghĩ theo cách của đàn ông . Nếu sống theo cách bạn nói thì quá ích kỷ, nếu không thay đổi thì với cô khác có thể cũng như vậy ...
    Là đàn ông với nhau . Tôi rất thấu hiểu tình cảm của bạn. Tôi đã có gia đình ... đôi lúc cũng ăn "phở" ...nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ lấy "phở" thay "cơm" .(Có ai đọc được topic này thì đừng mách lại với "Cơm" của Hớt nhé - Con Gấu đấy)
  3. BachDuong82

    BachDuong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tìm **** giải quyết thử xem thế nào?Nếu thấy vẫn ko cải thiện tình hình thì chấm dứt đi,đằng nào cũng vừa có tiếng vừa có miếng ĐỂU rồi
    Sorry nếu...xui dại.Hừm,tớ nghĩ bạn thử trao đổi thẳng với bạn gái của bạn xem sao.Nói 1 cách thành thật tình trạng và cảm xúc hiện tại của bạn với cô ấy đấy,tất nhiên trừ cái phần thích kiêm thèm...xxx với gái khác đi nếu bạn ko muốn bung bét mọi thứ
    Chúc tìm đc giải pháp ổn thoả cho cả 2 thứ trên ng` bạn
  4. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì cũng mới chỉ là bạn gái thôi mà. Thử tìm **** xem, nếu vẫn không thay đổi đc gì thì có lẽ nên thay đổi bạn gái.
  5. Amor_Real

    Amor_Real Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên nghỉ một thời gian đã, rồi sau đó thử "quan hệ" lại với bạn gái, để thử xem cảm giác lúc đó đã thay đổi chưa.
    Chắc là bạn "được nhiều quá" rồi, nên bây giờ mới chán bạn gái. Hay là cô ta không còn hấp dẫn với bạn nữa?
    Đúng là cái-gì-nhiều-quá-cũng-không-tôt.
  6. harrytuan

    harrytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Thế ngay từ ban đầu, bạn cyber_**** chỉ coi bạn gái mình là "công cụ để thỏa mãn" thôi à ???
  7. tatugirl_yulia

    tatugirl_yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này ko biết có nên vote cho anh Hớt ko đây. Em đang định vote thì đọc đc câu Tôi đã có gia đình ... đôi lúc cũng ăn "phở" ...
    của anh.
    Hư quá, chẹp chẹp. Dưng mà thôi. Vote vì anh giai đã nêu cao tinh thần trách nhiệm đàn ông
  8. thirstyvn

    thirstyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ, lại 1 cô gái nữa sắp rơi vào tình trạng của mình. Bạn ko phải "quá đáng" đâu mà là ĐỂU. Bạn trai cũ của tôi có lẽ cũng đã có những suy nghĩ y như bạn vậy. Chán!!! Hình như đó là cách nói và suy nghĩ chung của những anh chàng ích kỷ như bạn sau khi đã thỏa mãn TD sau 1 thời gian với 1 cô gái. Tình yêu gì đâu, những anh chàng như bạn đâu có hiểu tình yêu là gì, cũng nào có xác định cưới xin gì đâu, ích kỷ lắm bạn ạ. Bạn đang được thỏa mãn, đang "được nhiều quá" nên dửng mỡ giật mình nghĩ rằng chẳng lẽ cả đời mình sẽ chỉ quan hệ với 1 cô này thôi á trong khi bao nhiêu gái đẹp, trẻ trung và nhất là mới lạ gọi mời. Bạn biết rủi ro sẽ cao nếu bạn bỏ cô này theo cô khác nhưng bạn lại vẫn muốn thử sức mình trong những quan hệ mới, trong cuộc phiêu lưu tình ái mới. Bạn đang dần bị tính ích kỷ làm lu mờ giá trị con người bạn. Câu hỏi của bạn "chả nhẽ tôi ko đc tìm thêm một ******** khác?" Có, bạn vẫn được tìm thêm 1 ******** khác chứ, chẳng ai cấm bạn cả, cũng chẳng ai cấm toàn bộ đàn ông cứ phải chung thủy quan hệ với 1 người đàn bà cả, nhưng tại sao vẫn có những anh chàng ko bị cám dỗ cuốn đi, xin đừng cho rằng họ là kẻ chậm update hay có vấn đề chỉ vì họ ko giống bạn, họ đặt giá trị bản thân họ và giá trị tình yêu gia đình lên cao hơn thú vui tầm thường kia đó thôi.
    Bạn ko có quyền nói rằng "Bây giờ tôi mới hiểu rằng tình yêu và ******** là 2 phạm trù quá khác xa nhau" vì thực sự bạn chưa yêu cô ấy đâu bạn ạ, cái bạn làm với cô ấy cũng chỉ là ******** thôi, và bây giờ bạn đang tìm quan hệ mới cũng chỉ là ********. Vì khi bạn còn yêu cô ấy thì hứng thú QHTD với cô ấy sẽ ko mất đi, nhưng như anh Hớt nói đấy, đôi khi bạn muốn mới mẻ thì có thể người ta dễ chấp nhận tìm đến "phở" nhưng nếu còn tình yêu thì tuyệt đối ăn "phở" đấy nhưng ko bao giờ có ý định lấy "phở" thay "cơm".
    Kết luận, khi bạn đã chán cô ấy rồi thì trước sau rồi bạn cũng sẽ quyết định chia tay cô ấy thôi, vì nếu bạn tiếp tục thì sự ích kỷ của bạn ko cho phép, ko kể đến bạn ko còn hứng thú thì mối quan hệ dần cũng nhạt nhẽo, trước sau rồi cô ấy cũng biết nguyên nhân. Chia tay, bạn sẽ là 1 thằng ĐỂU nhưng đổi lại bạn lại được "tự do" phiêu lưu tình ái, còn cô ấy sẽ biết rằng mọi thứ trên đời ko hoàn hảo, cô ấy đã sai lầm khi trao thân cho người đàn ông mà cô ấy đã từng yêu hóa ra cũng chỉ là 1 thằng ĐỂU, 1 kinh nghiệm thương đau trong đời và nếu cô ấy thông minh và có ý chí thì sẽ biết đâu là hướng đi tốt cho mình sau chuyện này. Dù sao chia tay lúc này cũng tốt cho cô ấy hơn là sau khi cưới xong mới phát hiện chồng mình có tính "cả thèm chóng chán" như vậy.
  9. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    ẹ ẹ sao chị em phụ nữ lại khuyên đi tìm "hang động" thế??? mang bịnh về nhà thì chết :D :D
  10. hoangtuanlong

    hoangtuanlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn vì câu là người như vậy,tôi khuyên cậu nên suy nghĩ cho kỹ trước khi định làm hại nhười con gài khác.TD không đơn giản chỉ để thoả mãn nhu cầu đâu,quan trọng là cậu phải biết cậu đang quan hệ với ai!Hưng thú tới đâu là do chính cậu tạo ra dó.

Chia sẻ trang này