1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu tôi có là kẻ quá đáng!!!!!! (cảm thấy không hứng thú QHTD với bạn gái,và luôn thấy thích thú vớ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi cyber_fac, 18/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. allbyheart

    allbyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chê bai của cô . Đấy là chuyện ngày xưa , công việc bắt buộc Hớt như thế , còn bi h thì ko hề , rất hối hận khi có ý nghĩ như thế .
    Mà cũng phải có "phở" để biết giá trị và ý nghĩa của "cơm". May là lúc ấy Hớt còn lý trí ...chứ không thì bi h ra đường ...
    Một người chồng ngoan là đêm nào cũng phải "thức" với vợ .
  2. HQVIET

    HQVIET Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Câ?n bi?nh tính lại. Nói câu na?y hơi cuf nhưng không thư?a. Gâ?n nhau lâu quá, lúc na?o cufng được chiê?u nên nó thế. Tớ cufng đaf tra?i qua ti?nh trạng tương tự. Kết luận, MẤT HẾT TẤT CA?! Đau buô?n đến tận lúc na?y!
    Ba?i học, pha?i biết (ca? 2 bạn) tự refresh ti?nh yêu đê? lúc na?o cufng thấy nhau hấp dâfn va? the?m muốn
  3. trai_tao_thom

    trai_tao_thom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Bạn thành ... thái giám có khi tốt cho khối người con gái khác đấy. Chả hiểu tinh thần trách nhiệm đâu, tính cách đàn ông đâu mà nghĩ vậy. Chẳng biết bạn yêu bạn hay yêu cô ấy nữa.
  4. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà buồn.
    Hoá ra tìn dụt cứ như cái còng số 8, bập vào là xong.
    Giả sử ông bạn lập ra cái topít này không có ý định lừa đảo và vấn đề của ông ta đơn thuần chỉ là sự khác nhau về thể chất tìn dụt (xin bỏ qua những câu quá khích của ông ta như kiểu "thấy cô nào khác cũng thích"...) thì các bac khuyên ông ta cũng phải nhắm mắt chấp nhận à?
    Đó là sự cam chịu.
    Chưa lấy nhau mà đã ôm quả mìn tiềm ẩn dưới nền móng của gia đình.
    Lật lại vấn đề phát nhá: Thử hỏi các bác gái xịn đáng kính ở đây, nếu các bác có người yêu nhưng sau một thời gian tìm hiểu quan hệ chút chít, các bác thấy anh zai không thoả mãn được cho những con côn trùng xinh đẹp của các bác thì các bác có định ngãng ra không nhở?
    Rõ ràng cách quan niệm của chúng ta về vấn đề này xưa nay có gì kg ổn.
    Tôi nghĩ các bac gái nên quan niệm: "cho chơi" thì phải "chịu chơi". Nếu nghĩ mình không "chịu" được thì đừng "cho"...thế mới là tình yêu tự nguyện chứ không phải là bẫy tìn, nhở?
  5. trai_tao_thom

    trai_tao_thom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    thông thường nếu thật sự thương yêu nhau thì khi quan hệ ******** với nhau là đã có ý định tiến tới hôn nhân rồi. Còn nếu ko thì chỉ là sự lợi dụng thôi bác àh.
    ******** ko phải là cái còng. Nhưng làm rồi thì phải có trách nhiệm, ko thì đừng làm. Thế thôi.
  6. challenge_everything

    challenge_everything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ko biết suy nghĩ của tôi có phải là cũ kĩ quá không, nhưng theo tôi nghĩ mình vẫn là người Á Đông , nếu đã QHTD thì nên xác định 100% là sẽ tiến tới đích cuối cùng với ngưòi ta, vì nếu ko , mọi ngưòi thử nghĩ xem tương lai của cô gái ấy sẽ ra sao nếu lấy người khác , liệu rằng cô ấy có hanh phúc khi chồng ngưòi ta biét dưọc dièu gì đã xảy ra.
    - Có thẻ khi yêu ngưòi ta rất yêu , nhưng tốt nhất là nên làm chủ được cảm xúc, nói thật là 1 ngưòi đàn ông thì chuyện đó hoàn toàn có thể làm đưọc , còn nếu ai ko làm đưọc đièu đó tôi cho rằng họ đang Lợi Dụng người yeu mình chỉ để thoả mãn cho cá nhân .
    P/S : néu yêu thực sự thì hãy biết nghĩ cho ngưòi yêu của mình .
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Có người con gái đã đến với tôi vì nhu cầu ******** của mình. Hình như cô ta có ý định tạo dựng một cái gì đó ngoài nó. Nhưng ban đầu thì thực sự là cô ta đã làm những điều, mà người ta gọi là "những đề nghị khiếm nhã".
    Than ôi !! Ai cũng có thể nói thật chẳng ra gì nếu chấp nhận, nhưng mà mấy ai từ chối được.
    Đến khi đã dứt bỏ, cô ta vẫn đề nghị được tiếp tục thoả mãn, mà chẳng đòi hỏi sự ràng buộc nào cả.
    Nhưng nhất định không thể.
    Dù sao cũng có những người con gái đáng thương. Ai đó vì yêu mà cho đi điều đó ( đừng có dễ dãi quá ) cũng không đáng để bị coi thường. Các bạn đừng trượt dài theo vết đó, vẫn còn những điều để giữ gìn ( không phải chỉ mỗi cái vật tượng trưng đó )
  8. tatugirl_yulia

    tatugirl_yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    các cô các cậu thanh niên VN thế hệ mới cứ rêu rao nào là tự do TD, nào là sống hết mình, nào là tranh thủ yêu... đi
    Cô gái nào QH với bạn trai xong bị nó hắt cho cả 1 xô nưóc gạo vào mặt thế này thì cảm thấy thế nào nhỉ?
    Nhưng mà giờ đây tôi cảm thấy không mấy hứng thú QHTD với cô ấy,và luôn thấy thích thú với bất cứ cô gái nào khác!!!
    Có bao nhiêu mối QHTD sẽ đi đến kết cục là hôn nhân? Các bác trai rốt cuộc cũng chả mất gì nhiều lắm. Nhưng mà các bác gái sẽ như thế nào nhỉ?
    Tôi nghĩ nên để topic này cho các cô sắp sửa QHTD trưóc hôn nhân đọc. Đọc để tự dự báo trước được tất cả những vị ngọt và vị chát mà mình có thể fải nếm. Để rồi sau đó có lỡ dính...thì cũng ko nên trách ông trời.

    P/S: to: bác gì đó vừa hỏi: em ko fải là lesbi đâu, yên tâm
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì L thấy là con gái dễ dàng giữ mình hơn.Con trai khó kiềm chế cảm xúc hơn con gái ,nhưng nếu bạn gái không đồng ý thì chả có chàng trai nào dám làm liều cả.
    ******** là một vấn đề rất quan trọng nếu sau này hai bạn là vợ chồng.Thế nên bạn trai gì ở trên nói ra những suy nghĩ của mình như thế hiểu theo một cách tích cực hơn cũng không đáng bị mọi người lên án hoàn toàn như thế đâu ạ .
    Quan trọng là giải quyết bằng cách nào thôi ,TD không thể gượng ép được phải không ạ .Bạn trai ấy tất nhiên là có lỗi rồi ạ ,nhưng người bạn gái của anh ấy cũng phải chịu nỗi một nữa.Hi`hi`,.,,,,em nghĩ có thế là người bạn gái của anh ấy đã chiều chuộng anh ấy quá ,thoả mãn tất cả những gì anh ấy muốn ...mà như thế là vô tình cô ấy đang đánh mất giá trị và tình yêu của mình ạ .Còn khám phá ,còn sự ham muốn ,còn cảm thấy hấp dẫn bởi đối phương thì tình yêu mới bền lâu được chứ ạ.
    Thui mọi chuyện đã để tới mức này rùi ,thì bạn trai ở trên cần tìm hướng giả quyết tích cực hơn đi ạ .Hai người nên nói chuyện thẳng thắn với nhau ,tình yêu vẫn còn mà ,vậy hãy tìm cách để cả hai có thể hấp dẫn ,cuốn hút nhau... .Hi`hi`..ví dụ như gặp nhau ít hơn ạ ,ngừng quan hệ TD một thời gian ,người bạn gái thì nên "kiêu" một chút.....
    Nếu như đã cố gắng tất cả ,người bạn trai ấy cũng thật lòng muốn cố gắng giữ gìn tình cảm này...mà cuối cùng vẫn không thể tìm lại được cảm giác của mình với bạn gái...thì nếu là em em chấp nhận chia tay ạ.
    Cuộc sống tình cảm sau này lấy nhau ,TD không đơn thuần là ham muốn cá nhân...mà nó là nền tảng của hạnh phúc gia đình .Vậy có cố gắng ,gượng ép mãi rùi sẽ đi đến đâu ?Mệt mỏi lắm ạ.Dừng lại trước khi quá muộn còn hơn ạ.
    Không phải ai yêu nhau rùi ,quan hệ rùi thì ai cũng chán quan hệ tiếp với đối phương .Nhưng trường hợp như người con trai ở trên nói thì cũng không hẳn do anh ấy là kẻ quá đểu cáng , tồi tệ dã man.......Con gái khổ là vậy ,khi yêu đáng nhẽ ra phải biết nhìn người ,phải biết giữ mình ,giữ giá trị của mình ,giữ tình yêu của mình ...Hạnh phúc là nỗ lực cố gắng ạ ,với một người đã không còn có cảm xúc với mình nữa,không bị hấp dẫn với mình thì giữ lại để làm gì ạ .Đâu phải đã là vợ chồng để nói tình nghĩa ,gia đình,con gái...để mà cả hai mệt mỏi tiếp tục với nhau một quãng thời gian hơn nửa đời người nữa ạ.
    Người con gái làm lại sẽ rất khó khăn ,nhưng thật sự bản thân mình đã sai lầm khi yêu,vậy chỉ còn cách làm lại từ đầu thôi .Sống bản lĩnh hơn ,cố gắng tạo cho mình một cuộc sống khác .
  10. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Pác đểu thật đó, Em xin nghiêng mình.Em nói với pác nhé. TÌnh yêu - ******** là 2 lĩnh vực khác nhau. Nhưng xin thưa với pác là , cần có tình yêu mới có thể nghĩ đến ********. Không lẽ, pác quan hệ theo kiểu bất cứ ai pác cũng có thể quan hệ đc sao. Nếu vậy thì pác đừng nói đến từ " yêu " .
    Mà em ko hỉu sao , pác lại " ko mấy hứng thú với người pác iu " nhỉ?. Vậy thì pác xem lại pác đi. Xem pác có bị làm sao ko ?.

Chia sẻ trang này