1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu tôi có nên ??

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi unfew, 28/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. unfew

    unfew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Liệu tôi có nên ??

    Một cô nàng học 12 quen qua net với tôi ..chúng tôi đã từng gặp nhau nhiều lần ..mặc dù tôi cố không gây ấn tượng gì đặc biệt nhưng tình cảm của nhóc dành cho tôi ngày càng cao ...có lẽ tôi đang sợ một giây phút nào đó nhóc tỏ tình với tôi thì quả thật rất quê và một điều hơn nữa là hiện nay nhóc đang ôn thi đại học ...(Thi tốt nghiệp ngày 03/06/2003)...Tôi muốn nhóc cố gắng để đạt kết quả tốt nhưng biết sao đây ? nhóc suốt ngày qua nhà tôi ..không biết để làm gì ? tôi khuyên nhóc nhưng nhóc nói " Anh yên tâm , em vẫn ôn thi tốt mà ..đừng lo "...Liệu tôi có còn lo không nhi ? Tôi không muốn nhóc lâm vào tình huống không vui...các bạn cho ý kiến và lời khuyên....?
  2. chuoi_vn

    chuoi_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Thế là ông bạn có ý tốt với cô em đó rồi. Nếu ông anh có tình cảm thực sự với ẻm đó, thì nên khuyên ẻm đó học hành cho cẩn thận đi. Nếu ko có học giỏi đến mấy cũng chẳng đỗ được ĐH đâu. Tôi là một trong những trường hợp đó đây này. Vẫn may là năm sau tôi tỉnh ngộ, nếu ko thì "tồi tệ" lắm.
    Tốt nhất bây giờ ông nên tránh gặp mặt đi, thỉnh thoảng thôi, gọi điện thoại cũng được mà. Đợi cô em thi ĐH xong rồi thì lúc đó ông tha hồ mà tỏ tình nhé!
  3. Ishtar

    Ishtar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hì hì, ai bảo những cô gái tuổi này hay mơ mộng lém cơ. sao U ko nói thẳng nói thật với nàng nhỉ? hoặc là hãy là một động cơ để nàng cố gắng. điều đó cũng tốt đấy chứ nhi?
  4. dinhmanhhung

    dinhmanhhung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Mấy đứa con gái tuổi này dễ thế lắm đấy . Mình cũng đã gặp trưòng hơp là có ngưòi quấy rầy thế này rồi nhưng mà may quá là mình lại chẳng có chút cảm tình gì với nó thế nên mình nói thẳng vào mặt nó đủ thứ mình nghĩ. Thế là mãi đến 2 tháng sau mới thấy em tò te gọi điện nói chuyện. haha. Con gái tuổi mới lớn thật là lắm chuyện
    [side=7]
    Manh Hung
    [/side=7]
  5. gib119

    gib119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mấy đứa con gái tuổi này dễ thế lắm đấy . Mình cũng đã gặp trưòng hơp là có ngưòi quấy rầy thế này rồi nhưng mà may quá là mình lại chẳng có chút cảm tình gì với nó thế nên mình nói thẳng vào mặt nó đủ thứ mình nghĩ. Thế là mãi đến 2 tháng sau mới thấy em tò te gọi điện nói chuyện. haha. Con gái tuổi mới lớn thật là lắm chuyện
    [side=7]
    Manh Hung
    [/side=7]
    -----------------> nói vậy tức là coi thường cô gái đó quá rồi, bạn quả thật quá vô tâm đấy,
    chẳng qua con gái đủ dũng cảm tới mức "chai mặt" như vậy là đáng khen đó (cho dù có hơi quá khích thật đấy). Mình nghĩ unfew nên lựa lời khuyên giải xem, nếu không được thì đành dùng cách "sorry em, anh đã có bạn gái rồi" vậy.
    Women give and forgive.
    Men get and forget.

  6. chuoi_vn

    chuoi_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Cái cô gib119 đúng là con gái Học viện có khác, thế cô em thích "chai" mặt đến thế cơ à. Con gái thời nay toàn là người như vậy sao? Thế thì "chuối" lắm nhỉ! Thôi, về mà chơi với anh "kẻ lạnh lùng 83" đi! Cái anh firearrow ý; chơi với anh ấy để còn là người đẹp nhất Học viện đi!
  7. unfew

    unfew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là tôi chẳng có lý do gì để lánh mặt cả mà ...tại sao lại phải tránh mặt ? Tôi phải bỏ nhà ra đi sao ? không có cách gì khác hơn sao ?
    Tiễn đưa em sang sông
    Tâm hồn anh rỉ máu...
    Nhưng anh không buồn
    Chỉ hy vọng...
    Em sẽ quay về..
    Trước bình minh.
    Được unfew sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 29/05/2003
  8. tinh_la_may_bay

    tinh_la_may_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    0
    hihihi thôi nếu chẳng may cô bé đó tỉnh tò thì bạn cứ giả vờ nhận lời đi để cô ta có thể yên tâm thi nốt đã sau rồi khi thi xong thì nói thật tình cảm của mình cho cô đó biết
    chắc cô ta cũng sẽ hiểu ý tốt của bạn thôi !
    không có điều gì chắc chắn chỉ có 1 điều chắc chắn là không có điều gì chắc chắn
  9. chuoi_vn

    chuoi_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Thôi! Các bác toàn khuyên lung tung cả. Tốt nhất là yêu đi, thế cho nhanh.
  10. linhtt76210119

    linhtt76210119 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Khuyên bác bây giờ để em ý tập trung thi ĐH xong cái đã rồi ác nói gì thì nói chứ đừng xử sự như cái bác gì khuyên " nói thẳng vào mặt tất cả những gf mình nghĩ" như thế theo em ko phải là 1 cách xử sự hay đâu, con gái hay cả nghĩ lại dễ xúc động nhất là ở tuổi này , bác nói thề ảnh hưởng đến tinh thần của wm nó-------> nó trượt ĐH thì
    khổ thân.
    Mà bác Unfew ơi nếu bác cũng có tình cảm với em nó thì hay thổ lộ còn không thì sau khi em ý thi ĐH xong nên dứt khoát, chứ đùng để dây dưa hi vọng nhiều để rồi thất vọng -----> khổ lắm

    Vì yêu em ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài...

Chia sẻ trang này