1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu tôi có nên ??

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi unfew, 28/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    những cái vụ quen qua net rùi cảm nhau là chuyện thường tôi được mấy cô nàng gọi điên đến buôn sướng lắm mà tân thái nguyên, lạng sơn, hải phòng,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,nghe mà khoái nhưng trả thích cô nào,lại còn cái khoản làm quen độ 2 tháng rui` quên hết nhưng bất trợt có hôm đang ở nhà tự nhiên nghe chuông reo alooo em đây anh còn nhớ em ko mà thấy chột trả hiểu quen từ lúc nào lại bảo giới thiệu lại
    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  2. unfew

    unfew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã cho tôi những lời khuyên chân thành , nhưng mọi việc đâu tưởng chỉ dừng ở đó , hôm qua tôi nhận được phone của nhóc , nhóc bảo tôi chở nhóc đi thi tốt nghiệp mấy ngày tới đây...khoan nói tới vấn đề có tình cảm hay không tình cảm trước ..bây giờ liệu tôi có thể đồng ý đưa nhóc đi thi hay không đã nè ? nếu đưa đi thì cũng càng tạo cho nhóc thêm cơ hội đúng không ? còn không đưa nhóc đi thì cũng ngại vì chẳng có lý do gì từ chối ...vì nhóc biết tôi không bận vào mấy ngày đó ...Biết làm thế nào đây ?
    Tôi cần các bạn giúp ngay..lời khuyên
    Tiễn đưa em sang sông
    Tâm hồn anh rỉ máu...
    Nhưng anh không buồn
    Chỉ hy vọng...
    Em sẽ quay về..
    Trước bình minh.
  3. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ bạn chả việc gì phải tránh mặt cô ấy cả bạn ạ!Bạn hãy đợi cô ấy thi xong đại học, rồi nghiêm túc nói cho cô ấy biết tình cảm của mình, tôi nghĩ chắc hắn cô ấy đang bị nhầm lẫn, thường thì con gái tuổi này thấy những người lớn tuổi hơn chăm sóc chiều chuộng mình thì cứ nghĩ đó là của mình rồi đem tình cảm trao cho họ, nhung đó chỉ là một sự ngộ nhận,bạn không cần phải lo nghĩ nhiều đâu bạn ạ, hãy sống cho thật với bản thân mình, bạn cũng tránh nói những lời ngọt ngaò dễ nghe với cô ấy, càng không được nhìn một cách tình tứ với cô ấy...bạn hãy cho cô ấy biết rằng...bạn chỉ xem cô ấy như một người bạn một người em gái không hơn không kém và anh không muốn làm tổn thương tới cô âý....hãy cho cô ấy hiểu rằng"tình yêu chưa phải là tất cả, cô ấy cần phải học hành trước đã" có thể một phần do lỗi ở bạn, có thể những hành động của bạn đã khiến cô ấy nhầm tưởng bạn cũng có tình cảm dành cho cô ấy
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  4. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Thật ái ngại.....tớ nghĩ bạn nên thẳng thắn từ chối bạn hãy bảo là "Anh phải đưa đứa em họ đi thi, nên không thể đưa em đi được," mà nếu không được bạn nói thẳng" Anh dạo này hay buồn ngủ, có lẽ do làm việc quá nhiều, anh rất tiếc em bảo người khác đưa đi nhé" mà bạn việc gì mà phải nghĩ nhiều thế nhỉ?chưa có việc gì xảy ra cả, nếu nhóc có ngỏ lời với bạn, bạn chỉ cần nói"Anh muốn yêu em lắm, nhưng trái tim anh lại chỉ xem em như em gái, với lại anh cũng chưa nghĩ tới vấn đề đó, anh muốn mình thành đạt trước khi yêu một ai đó, con trai cần sự nghiệp mà" tôi tin cô ấy sẽ hiểucó gì thắc mắc cứ hỏi tiếp nhé!
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  5. gib119

    gib119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    You là con trai thời nào vậy, con gái "chủ động" thì xấu lắm hả? . You xem lại mình đi, có phải Pêđê đâu mà lại đi để ý tới con trai. Cả cái học viện này không bói đâu ra tên con trai nào cho tử tế--------> ai mà thèm "là người đẹp nhất Học viện"
    Women give and forgive.
    Men get and forget.

  6. chuoi_vn

    chuoi_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Gib119 ơi, có gì thì về box IIR nói chuyện nhé. Ở đây phải bênh nhau chứ. Thế nhé, cứ về đấy đi, tôi với bạn cãi nhau tiếp!
  7. unfew

    unfew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Theo lời khuyên của các bạn tôi mặc kệ nhóc muốn làm gì thì làm , bây giờ nhóc thi tốt nghiệp xong rồi , nhưng vẫn còn một kỳ thi đầy khó khăn trước mắt , nhóc thật là quá đáng , đừng đẩy tôi vào chân tường mới đúng chứ đằng này nhóc chẳng chịu hiểu gì cho tôi cả , sau khi nghe tôi thẳng thắn trình bày rõ quan điểm về chuyện tình cảm nhóc khong khóc mà còn cười nhăn nhăn nói với tôi rằng " Anh đừng quá tự tin vào lý trí như thế , em biết rằng anh sẽ yêu em không sớm thì muôn mà thôi..em vẫn có thể chờ được mà , em không tin rằng đối với em anh chẳng hề có chút tình cảm nào ngoài tình bạn " ===> thế có bực mình không cơ chứ ..tôi cũng chẳng biết phải nói sao với nhóc vì từ trước tới giờ chẳng có ai tỏ tình với tôi cả mà tôi toàn đi tỏ tình trước thôi , gian nan quá ....
    Tiễn đưa em sang sông
    Tâm hồn anh rỉ máu...
    Nhưng anh không buồn
    Chỉ hy vọng...
    Em sẽ quay về..
    Trước bình minh.
    CASANOVA
  8. gib119

    gib119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hay ho quá nhỉ, cô bạn này cũng "dũng cảm" ra phết, chắc là bạn unfew là một chàng trai tuyệt vời lắm thì mới có một cô gái sẵn sàng bỏ qua cả mấy kì thi lớn thế chứ..... xin chúc mừng, chúc mừng.
    Women give and forgive.
    Men get and forget.

  9. tuyethoa_phongnguyet

    tuyethoa_phongnguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu cô nhóc của bạn có ổn định tinh thần không hay chỉ vì quá lo lắng cho kỳ thi mà thành ra tâm thần bất định nhỉ ? bạn cần phải xem lại đi nhé ..dù sao được người ta quý là một điều tốt đấy...
  10. hiew

    hiew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói phải lắm , hiiiii
    " Đưa người sao không đưa qua sông
    Sao co tiếng sóng ơ trong lòng ...,???

Chia sẻ trang này