1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu tôi có nên ??

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi unfew, 28/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hiew

    hiew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    He he , đã wá ...
    " Mặc dù tôi không muốn gây ấn tượng gì ...??? "" bạn nói thì nghe có vẻ rất hay đấy , nhưng thui đi cha nội ,....Tình ngay lý gian rùi ..hii...mặt trong như đã >> mặt ngoài còn e , phai không u ?
    Tui bày cho u cánh giải quyết mau lẹ nhé , hay bảo với Nhóc là : Chơi ra chơi , học ra hoc ... va còn YÊU thì ... xin thôi HOC !!!
  2. tuyethoa_phongnguyet

    tuyethoa_phongnguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Có phải thế không nhỉ ? nếu đúng thật thì khai ra nhanh lên đi đừng có ấp a ấp úng như thế nữa ...thích rồi còn giả vờ ..nếu không ngại em nó trượt đại học thì cứ yêu đi ...còn không thì bái bai nhanh cho nó gọn
  3. unfew

    unfew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nay` nay` ông bạn đừng có mà lắm chuyện đấy nhé ? tôi đang hỏi ý kiến của các bạn để giải quyết vấn đề mà sao lại khuyên sằng bậy thế này ?
    Được unfew sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 10/06/2003
  4. thach_sung

    thach_sung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    cái này nên move qua tâm sự hoặc tình ******** iu
  5. tuyethoa_phongnguyet

    tuyethoa_phongnguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thật không dám lắm chuyện với unfew nhưng vì chuyện này là chuyện tế nhị nên có khi phải làm cho thoải mái một chút mới có thể tâm sự được chứ ...thông cảm nhé .Đành rằng là bạn không muốn để tình trạng đó sảy ra nhưng bi giờ chắc bạn biết thế nào là niềm tin chinh phục của các cô gái rồi đó chứ ? Theo một vài kinh nghiệm của tui thì thường các chàng trai không bao giờ vượt qua được cái bẫy mà đối phương giăng ra ..nếu bạn thật không muốn rơi vào bẫy tình thì hãy tránh cho thật xa , Tôi là một nạn nhân của vụ giăng bẫy cách đây vài năm nên hiểu được thế nào là sự nhục nhã của một kẻ chiến bại ...Chuyên khác thì không nói làm gì chứ chuyện tình cảm mà để sập bẫy thì đúng là chẳng còn một tý kiêu hãnh nào trên thế gian này đâu ông bạn ạ
    Tóm lại tôi có hai giải pháp để ông bạn lựa chọn
    Giải pháp thứ nhât :Nếu quả thật ông bạn không muốn rơi vào một cái bẫy vô hình thì tốt nhất là nên thẳng tay trừng phạt " nói tế nhị là tuyên bố chấm dứt toàn bộ các vấn đề yêu đương giữa hai người " nói như thế không có nghĩa là ông bạn bất lịch sự đâu nhé , phải biết chọn thời điểm phù hợp và văn phong cứng rắn nhưng không được khô khan
    Giải pháp thứ hai : Nếu trong trái tim ông bạn cũng có một chút tình cảm hơn tình bạn một chút (chỉ là một chút thôi ) và ông bạn không muốn rơi bẫy nhưng không muốn nói lời tạm biệt thì tôt nhất là hãy Rơi bẫy tự do _nghĩa là phải coi như mình đang yêu thật và hết sức đưa ra những thói xấu nhất của mình ..thường thì ai chẳng có thói xấu chứ nhỉ ?
    Theo tôi bạn nên dựa vào giải pháp thứ hai là tốt nhất , vừa tránh được sứt mẻ đột ngột vừa làm cho cô nhóc của bạn hiểu ra vấn đề ...
    Chúc rơi bẫy thoải mái
  6. hiew

    hiew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nhơ ai ra ngẩn vào ngơ ... Nhơ ai ai nhớ ... bây giờ nhớ ai ???
  7. hiew

    hiew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    http://www.vinhcity.gov.vn/
  8. enzogoy

    enzogoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    hi unfew, thật ra thì đâu có gì gọi là phức tạp đâu. Giửa bạn và cô ấy đã hiểu rỏ nhau rồi kia mà . Khuyên thì bạn cũng khuyên rồi, nói thật thì bạn cũng nói rồi, dzị là hết lo. Chuyện yêu đương khó nói lắm, bạn không yêu cô ấy đó là sự chọn lựa của bạn, nhưng bạn không thể cấm cô ấy yêu bạn, đó là sự tự do yêu đương của cô ta mà .
    Chuyện bay giờ thì bạn cứ tiếp tục sống cuộc sống của bạn, khong ai trách bạn sau này khi mà cô ta thi rớt hay là khong được số điểm cô ta muốn . Good luck
  9. friendhear

    friendhear Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    hè,, thực ra ông bạn quá đa sầu đa cảm đó thôi. Cố gắng mà động viên em gái thi đỗ đi chớ iu đương làm gì. iu như ông bạn có khi còn sớm nói gì đến nhóc L12. Đã đành yêu thì tiến bộ nhưng vào "lúc dở hơi" này thì hỏng bét. Theo tôi ông nên gợi ý rằng chuyện thi đỗ DH là rất quan trọng(...), rằng mong muốn của gia đình ông/ông trong tương lai có mụ wợ có nghề nghiệp ngon lành,, he he bọn trẻ con này biết suy nghĩ lắm đấy, như kiểu Bà cụ non ý. Tương tự, tôi cũng có một bà Wợ như vậy, đang thi. "khi nào thi xong thì mình đi uống Caffê đen nhé" She said.
    ya, we're friends !!!
  10. Anhsaolunglinh

    Anhsaolunglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu họ yêu thì kệ họ thôi. Bác chưa có người ui chư gì, thôi ui đại đi lúc trống vắng ấy mà. Hì Hì.
    Hà hà đây đúng là một lời khuyên bổ ích cho cả hai bên. Cứ làm như tôi nói thế nào cũng thấy kết quả.

Chia sẻ trang này