1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu tôi có nên ??

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi unfew, 28/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unfew

    unfew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn nhiều lắm , tất cả các ý kiến của các bạn mình cũng đã tham khảo rồi , câu chuyện của mình cũng đã kết thúc với kết quả tốt đẹp rồi ....
    Tiễn đưa em sang sông
    Tâm hồn anh rỉ máu...
    Nhưng anh không buồn
    Chỉ hy vọng...
    Em sẽ quay về..
    Trước bình minh.
    CASANOVA
  2. chuoicabuong

    chuoicabuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Gửi lời chào thân ái tới toàn thể các bác gần xa bà con khối phố a. Em có chuyện mong các bác giúp em với. Chuyện là thế này a. Em chân ướt chân ráo lần đầu làm sinh viên còn rất chi là lạ lẫm em đã đuợc 1 thằng hơn em 1 tuổi biến năm đầu làm sinh viên của em thật tuyệt . Các bác đừng hiểu lầm là tình lá tình hoa gì nhé ,em và nó đều coi nhau là anh em thôi .Đươc 1 time tình hình có biến đổi , có 1 nhóc bạn em tự nhiên lại hỏi" thế mày có chắc la sẽ có tình bạn thân giữa 2 người khác giới như chúng mày ko" em bỗng chột dạ và nhận ra rằng em đã khác xưa hình như là em đã "y" nó mất rồi . Nhưng ko biết buồn hay nên vui là nó lại ko như thế .2 tháng nghỉ hè này em dành để suy nghĩ, em nghĩ nếu em ko biết biết kiềm chế tình cảm của em lại thì em sẽ mất hết ."Em nói thế đúng hay là sai"
    or
  3. chuoicabuong

    chuoicabuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ơ! cái cô (cái cậu )này -em chưa rõ giới tính của bác - lạ nhẩy em thấy đây là 1vấn đề có tầm vĩ mô đấy ,nó là 1 trong những vấn đề vô cùng nhậy cảm nếu suy nghĩ ko chín chắn là nhiều khi có hậu quả không lường đấy .Tôi thì ko khoái cái vấn đề này cho lắm tôi chỉ thấy thế nào thì nói thế thôi .Ở quê tôi toàn thế (heeeeee)
  4. unfew

    unfew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Có thể đây cũng là một đặc tính thi vị của tình cảm đấy chứ ?Bạn không hiểu được mối quan tâm của bạn đối với đối tượng của bạn có được gọi là tình yêu hay chưa à ?Mới chỉ là "hình như em y nó mất rồi " sao ? Nó ở đây mang tính chất gì vậy nhỉ ? Điều bạn quan tâm sẽ được giải đáp dựa vào những chi tiết về thông tin bạn cung cấp ...Tóm lại bạn cần phải hiểu rằng nếu chỉ nói như bạn ở trên thì chưa có gì khẳng định được tình cảm của bạn ra sao hết nhưng nếu bạn muốn thì hãy tâm sự với các chuyên gia tâm lý ...04 8262625
    Tiễn đưa em sang sông
    Tâm hồn anh rỉ máu...
    Nhưng anh không buồn
    Chỉ hy vọng...
    Em sẽ quay về..
    Trước bình minh.
    CASANOVA

Chia sẻ trang này