1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu tôi có phải là 1 tên lừa đảo trẻ con ko???????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Hiepsi_7love, 15/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hiepsi_7love

    Hiepsi_7love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Liệu tôi có phải là 1 tên lừa đảo trẻ con ko???????

    Trong chuyến du lịch vừa rồi, tôi gặp 1 người con gái cùng đoàn. Chúng tôi có cảm tình với nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó tôi mới biết, người ta mới học lớp 9 ( nhìn bề ngoài tôi thấy người ấy như 1 học sinh lớp 11,12), mà tôi thì đã là 1 sinh viên năm thứ 2. Tôi biết vậy nhưng tôi vẫn thể hiện tình cảm của mình, và được người ấy đáp lại. Bây giờ tôi ko biết mình có nên tiếp tục ko nữa? (Tôi vẫn rất yêu người ấy). Xin các bác cho em mấy lời khuyên!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. doco137

    doco137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    hè hè hè, lừa đảo thì ko phải nhưng tha cho con nhà người ta bác ah,.. nuôi lớn em ý thêm 2 năm nữa, lúc đó thì ok,.. mà nuôi nhưng cũng nên giữ chặt vào, he he he, chứ tầm này lớp 9 là các em ý cũng yêu bét nhè lém rồi..!!!
  3. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vây. Mình gặp mấy cô du học, tưởng đang học lớp 14,15 gì đó, ai ngờ mới học lớp 12 , mà mình thì đã là sinh viên năm thứ 2 từ lâu lắm rồi Tui rất yêu các cô ấy . Tính tui dễ lắm, ai đẹp là tui muốn yêu à Tui nghĩ mình nên tiếp tục .
    Vâng tui còn ieu, tui cứ ieu, tui còn ieu mãi mãi, ieu hòi hòi hehehe
  4. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Yêu được chứ , sao lại không nhỉ ? Em không nghĩ anh lừa gạt trẻ con đâu . Nếu anh cứ giữ cái tình yêu đấy ở mức trong sáng và không làm ảnh hưởng đến việc học tập của cô bé thì không sao đâu . Hãy đừng bao h đi quá giới hạn nhé. Anh vừa làm người yêu mà cũng vừa phải làm một người anh trai đấy . Ở tuổi này, con gái có nhiều thắc mắc , hãy lựa lời trả lời sao cho cô bé hiểu được . ( Người yêu cũ của em lớn tuổi hơn anh cơ. Lúc đấy em học tốt lắm. Anh hãy giúp bé học tốt , anh nhé. )
  5. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Yêu sao gọi là lừa đảo? Nếu bạn có ý định lừa đảo từ trước (yêu không nghiêm túc) thì yêu cô nào bạn cũng chỉ để lừa thôi. Gọi là: "Lừa đảo chị em" hay "anh họ Sở"
    "Yêu em từ thủa lên ba
    Mẹ bồng em đi nhởi (chơi) anh bẻ hoa em cầm."
  6. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hơi thiệt thòi đấy,trong vòng 3 năm nữa(nếu nó có thể lâu đến vậy)bạn không được đưa hắn lên giường đâu,đi tù đấy.Yêu xuông thôi,nắm tay nắm chân ôm eo và chỉ được hôn vào má thôi.Chịu được thì hãy yêu
  7. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    uh, đúng, công nhận la? lư?a đa?o thi? chưa tới mức nhưng tha cho con nha? ngươ?i ta... chịu khó la?m anh trai cu?a nó thêm bét nhất la? 2 năm đi, sau đó ru?i hafy tính... ma? công nhận bác ne? gio?i thật chịu nô?i ca? cô bé lớp 9 cơ a?? tui thi? bó tay mấy con nhóc ne? quen sơ thi? được chứ yêu thi? đo?ng đa?nh, nufng nịu, lă?ng xă?ng ... nhi?n chung la? mệt lắm... suy nghif lại đi, yêu mấy em nhớn nhớn một chút thi? mấy em đó co?n biết điê?u va? .. tất nhiên la? biết lo lắng cho mi?nh nưfa!!! sướng hơn nhiê?u, bạn ạ! co?n tre? con thi? thui, tha cho nó đê? nó co?n lớn!
  8. MaBeo

    MaBeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ôi đã yêu vào rồi thì biết làm thế nào, mình còn biết khối người có người yêu nhõng nhẽo phát khiếp lên mà vẫn sẵn sàng chịu đựng. Miễn là bác yêu cô bé ấy thật lòng thôi. Mà công nhận bây giờ con gái lớn nhanh thật. Có khi các em ý lại còn chẳng yêu giỏi gấp mấy lần bác ý chứ.
  9. acythl

    acythl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì yêu chứ có sao, căn bản là trong lòng mình thấy vui sương khi gần em, và đau nhói khi xa em hay thấy em trong vòng tay của kẻ khác, con em bao nhiêu tuổi thì kẹ em chứ. Không thể gọi là lừa đảo tre em được, chỉ gọi là lừa đảo khi mà bạn không yêu nhưng vẫn muốn... thôi
    Qua đúng rồi còn gì, à quên, vẫn đưa lên giwơng được, chỉ có điều là đừng đụng vào chổ ấy là được. Ok. Sinh viên năm 2 cặp với lớp 9 thì cũng tạm ổn, vì thời nay, chông hơn vọ phải đến 5,6 tuổi thì mới hoà thuận. Bạn cư nuôi cho lớn đi. Ráng 3 năm là ok thôi.
    Trước tiên là nuôi lấy thịt
    Sau đó là nuôi lấy sữa
    Sau đónữa là nuôi lấy giống. he he
  10. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    HIx. Có lẽ là nên để cho em ấy lớn tý đã. Chẹp chẹp. Mới có lớp 9 mà đã nhảy vào rồi. Từ từ đã bác ạ.

Chia sẻ trang này