1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu tôi có phải là 1 tên lừa đảo trẻ con ko???????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Hiepsi_7love, 15/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, bọn trẻ con bây giờ chúng nó lớn nhanh tởm tác. Lớp 9 đã là rì hả bác. Lớp 6,7 chúng nó vẫn iu nhau như mưa ấy chứ. Chả như cánh già chúng mình đâu. Iu thì cứ iu đi, sợ qué rì chứ. Em ấy lớp 9 nhưng mặt mũi em í như 30 thì....hê hê. Nói túm lại là cứ .....thế đi, nhưng đừng có làm cái rì để sau này em í ko dám iu nữa là được.
  2. Hiepsi_7love

    Hiepsi_7love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác. Nhờ có các bác quân sư mà ......em càng thấy rối hơn. Bây giờ thì em đúng là bó tay. Bỏ thì thương, vương thì tội. Em nói thiệt là em hoàn toàn nghiêm túc và ko hề có ý định làm chuyện gì vượt quá mức cho phép ( vì em cũng sợ đi tù lắm chứ bộ).Nhưng mà đi với 1 đứa con nít như thế người ta nhìn vào ngại lắm. Ko biết người ta sẽ nghĩ mình là loại người gì. Mà các bác cũng đừng khuyên em bỏ nhá, em ko chịu đâu.
  3. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Điên à mà đang yêu lại bỏ vì cái chuyện dớ dẩn, ông có bị làm sao ko hả? Yêu thì cứ yêu chứ sao lại fải nghĩ. Bây giờ ông bỏ nhỡ cô bé chán đời + chán học, lúc đấy tội ông còn to hơn cái tội "dụ dỗ trẻ con" nữa đấy
  4. VSF

    VSF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    yêu trẻ <=> trẻ ra!
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Yêu bọn trẻ con á?ko dc,tớ thì ko đồng ý lắm ( tớ thôi,còn chú yêu cứ yêu,ý kiến của tớ là cái dek gì)vì một lúc nào đó nổi cơn cuồng....lên và chẳng may lỡ dại thì đi tù chít đấy về tội QH với trẻ em....Nói đùa vậy thôi,bây giờ chú lỡ yêu phải nó rồi thì cố mà yêu thôi,bọn trẻ con bây giờ lớn nhanh lắm,tí tuổi đã phổng phao rồi nhìn cũng thích phết
  6. lsquynh

    lsquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Thân chào các bác ở đây .
    Tôi thấy các luồng suy nghĩ của các bác có 2 hướng: khuyên NÊN và KHÔNG NÊN tiếp tục tiến hành cưa cẩm, yêu đương em này. Đại khái thế. Còn tôi, tên như nick, sinh 79, tốt nghiệp ĐH, đã đi làm, có vợ ổn định, các quan điểm sống thoải mái, khá thoáng nhưng trong kỉ cương, gia phong và phạm vi cho phép . Phải giới thiệu trước thế để các bác hiểu hơn những điều tôi sắp nói sau đây, với lại các bác không bắt bẻ ngược lại nhiều, vì tôi cũng không có mấy thời gian vào đây .
    Tôi có một đứa em gái, năm nay lên lớp 9. Trắng trẻo xinh xắn, da trắng tóc dài..... nói chung không phải nghĩ nhé. Cao 1m65, nặng 47kg. Nó cực kì quý và kính trọng tôi, nhiều khi bố mẹ nói không nghe nhưng anh trai nói lại nghe. Tôi cũng hết sức tôn trọng nó, nhật kí của nó để nhờ ở tủ tôi 3 năm tôi không đọc 1 lần, nên nó cũng hết sức tin tưởng. Ở lớp thích anh nào, con bạn thân chưa biết anh trai ở nhà đã biết trước, . Các vụ xích mích bạn bè, khó khăn tiền nong..... đại khái thế đều nhờ anh trai thu xếp. Kể hơi dài dòng một tí kẻo các bác lại không hiểu câu chuyện diễn ra dưới đây:
    Hôm đó (cách đây vài tháng) em tôi lên phòng tôi nghe nhờ ĐT ( hơi bị lạ). Tôi hỏi thì hoá ra là một thằng ku học ĐH năm thứ 1 gọi đến, lại học đúng BK các bác ạ, . Tôi bảo em tôi nếu lần sau gọi cho anh Quỳnh gặp, nói chuyện, cứ bảo anh em đề nghị thoải mái. Thằng ku cũng dám gặp. Tôi hỏi han đôi điều về trường cũ, hỏi tên tuổi, lớp học.... xong tôi vẫn cho nó nói chuyện với em tôi bình thường, . Xong tôi xách DĐ nhờ thằng bạn làm bên Đoàn trường check hộ, lớp đấy chẳng có ku nào tên thế. Bực mình tôi bảo em tôi nhắn lại nó, lần sau gọi điện đến gặp anh, nó không dám. Vậy là tôi không cho gặp em tôi qua ĐT nữa. (nếu gặp thì tôi cho 1 trận vì dám nói láo. Nếu mà nó nói thật ngay từ đầu tôi sẽ cho chúng quan hệ trên phương diện bạn bè, can thiệp ở mức tư tưởng và giám sát em chặt chẽ hơn nữa). Tưởng chuyện chỉ có thế, ai dè....
    1 tuần sau, thằng em họ tôi (học 11 Quang Trung, cao 1m80, nặng 95Kg, đang tập cùng võ đường với tôi nhưng ở lớp dưới) nhân 1 lần vào ngủ hớn hở khoe: Hôm trước em vừa cho một thằng vào viện xong, đã quá! Tôi hỏi chiếu lệ: Thằng nào? Em tôi bảo thằng dám cưa chị M nhà mình ấy. Tôi nhớ ra thằng đó, hỏi em tôi: Thế chú làm sao mà biết nó? Anh cũng ghét lắm nhưng cần gì làm thế! Nó cười: Chị M khoe với con T (em gái ruột thằng em họ tôi) em biết ngay là cái thằng anh Q nói hôm trước. Em bảo chị M hẹn nó ở quán cafe X. Hôm đấy bạn em đi đông, kín cả 3 tầng, nhưng chỉ mình em chơi nó. Nó không bật lại được phát nào. Tôi khuyên can em họ một hồi về chuyện đánh nhau, rồi quyết định gạt mấy chuyện thế này ra khỏi đầu. Coi như xong, một bài học cho kẻ xấu xa dám dây vào trẻ em nhà lành, .
    Vậy bạn gì đó ơi, nếu bạn có ý định dành con tim cho cô nhóc kia thì hãy nghĩ giùm gia đình, những người thân của cô nhóc kia trước nhé! Nếu yêu thực sự, thời gian sẽ trả lời, còn nếu cảm tính, thoảng qua mà cứ cưa cẩm linh tinh thì tội nặng khó tha đấy ạ. Trái tim trẻ con nó mong manh dễ vỡ lắm! Có vài lời với cậu bạn thế thôi.
  7. scorpion66

    scorpion66 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Mới học lớp 9 mà nhìn bề ngoài đã như lớp 11, 12... lớn nhanh thì già cũng nhanh hehe.... tớ thì đã 20 mà ai cũng tưởng mới có 16. Tớ nhớ hồi đi học ngay từ lúc cấp I trong lớp đã có đứa biết iu rùi, còn viết thư hẹn bạn trai nữa chứ, thật không hiểu nổi.
    Chỉ mới cấp I thôi đấy nhé. Chứ còn lớp 9 thì khỏi nói...
  8. thich_linh_tinh

    thich_linh_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    He he! cậu yêu cô bé đó thật lòng rồi thì còn lo cái gì nữa chứ. Đó là sự rung động thật lòng rồi đó . Nhưng mà cô bé đó mới học lớp 9 thôi vì vậy cậu nên thể hiện tình yêu của mình vừa phải thôi không thì cô bé đó sợ đấy
  9. Pink_Ocean

    Pink_Ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì nghĩ lớp 9 bây giờ chúng nó lớn nhanh lắm, mỗi tội chỉ lớn về hình thức chứ suy nghĩ thì chắc vẫn trẻ con lắm... bác chịu nổi tính mưa nắng thất thường của mấy cô nàng đỏng đảnh đó thì yêu, không thì.... cứ giữ quan hệ bình thường đến 2-3 năm nữa thì ok , yêu nhau mà, 3 năm là mấy bác nhỉ
  10. Hiepsi_7love

    Hiepsi_7love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã tư vấn cho em. Em yêu bé ấy thật lòng và hiện giờ bọn em rất hạnh phúc. Bây giờ em còn kiêm luôn việc gia sư dạy em ý học ( thấy em ngoan ko). Nhưng mà bọn em ko dám công khai vì mẹ em và mẹ em ý là bạn thân làm cùng cơ quan nhau. Nếu lộ ra thì ko biết mọi người sẽ phản ứng thế nào nên tốt nhất là giấu kín.
    Thanks!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này