1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu tôi có phải là 1 tên lừa đảo trẻ con ko???????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Hiepsi_7love, 15/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Xáp tới đi bác, ủng hộ bác 2 tay, 2 chân, nhưng nhớ giữ chặt kẻo mất đấy, mấy cô bé cấp 2 là chúa thay đổi
  2. talava

    talava Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    cậu cẩn thận đấy, đừng có mà đùa với lớp chín, tôi có một thằng bạn bị dính chưởng đổ vỏ của một em lớp chín, nghe thì không thể tin được, nhưng nhìn em đấy thì cũng không có gì lạ cả. Bây giờ trẻ con nó ăn gì mà lớn nhanh nhỉ?
    mà theo tôi nên yêu người lớn hơn một hai tuổi, hiểu biết hơn mình (kiến thức), giấm các em mẫu giáo là vừa, lớp chín thì vẫn hơi lớn quá.
  3. nubagagi

    nubagagi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ hoàn toàn được, chỉ cần đừng lớn hơn từ 10 tuổi trở lên là yêu tất. Tuy nhiên, nếu em mới học lớp 10 thì nắm tay, ôm hôn hay kiss thôi đừng đưa lên giường, vô tù đấy bác ạ.
  4. quehuongtn

    quehuongtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này