1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu tôi có phải là người ngoại tình không???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nancy_ta, 14/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nancy_ta

    nancy_ta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Liệu tôi có phải là người ngoại tình không???

    Hi vọng mọi người không cho rằng tôi là người con gái không ra gì...Tôi biết tôi đang phạm phải 1 sai lầm...Dù biết là sai...,nhưng tôi vẫn đang lao vào đó như 1 con thiêu thân...Tôi chẳng biết bản thân mình phải làm như thế nào để vượt qua tất cả chuyện này đây...?...

    Tôi đang sống xa nhà...,xa người mà tôi yêu thương...Là 1 sinh viên du học ở nước ngoài...,sống trong nỗi buồn...Tôi đã gặp 1 người con trai mới...,anh ấy tốt với tôi...,lo lắng cho tôi...,giúp đỡ tôi nhiều điều...Tôi đã đến với anh ấy mà không có TY...Tôi đã phản bội người yêu mình ở VN...Nhưng thực tế...,chính người mà tôi yêu thương đó lại phản bội tôi trước...Vì lí do đó mà tôi đã làm điều sai trái này...Sau 1 thời gian-8 tháng- biết rằng bản thân mình đã sai...Tôi xửa chữa sai lầm bằng cách chia tay với bạn trai cùng ở bên này vời tôi...Về thăm VN 2 lần...,tôi quay lại với người yêu cũ...Và nghĩ rằng chẳng thể có điều gì làm tôi thay đổi nửa cả...Bởi tôi biết...,người mà tôi yêu thương ấy...,cũng luôn luôn yêu tôi...Tôi là người con gái duy nhất anh yêu...Cho dù quanh anh có vô khối những người con gái trẻ đẹp hơn tôi...Anh có thể bỏ tất cả mọi thứ vì tôi...Làm mọi điều vì tôi...

    Trước 2 tuần tôi về lại với nỗi buồn khi sắp phải xa anh...Tôi và anh đã cãi nhau...,cũng chính do lỗi nơi tôi...Tôi nói với anh...,mai tôi sẽ cùng bạn bè đi CÂU CÁ...Anh tỏ ra rất khó chịu...Chúng tôi đã cãi nhau...Tôi đã nói nhưng lời khiến anh đau lòng...Tôi không công nhận là "VỢ" của anh...,trước mặt bạn bè của anh...,các em của anh...Tôi đã bỏ về...Anh giận tôi ghê lắm...Hôm đó anh đã say...Tôi mặc nhưng giận hờn của anh...Tắt máy Điện Thoại...Tôi mặc cho những cuộc gọi...,những cuộc nhắn tin của anh...Cho đến sáng hôm tôi bay...Anh mới có thể nói câu tạm biệt...(Vì hôm đó tôi lên nhà anh chào Gia Đình anh---Anh không có nhà...Nhưng chi gái anh đã điện thoại cho anh---)...Tôi không gặp mặt anh suốt 2 tuần liền...Tôi sang tới đây mà vẫn giận anh vô cùng...Trong nỗi buồn...Tôi đã lại 1 lần nữa có lỗi với anh...Tôi thực sự không muôn điều này xảy ra chút nào cả...Nhưng người con trai mà tôi chia tay trước kia...,anh vẫn yêu tôi...Tôi đã buông xuôi tất cả...Tôi thật là ngu ngốc...Vì chút tự ái cá nhân...Giờ đây tôi chẳng còn biết tôi còn là tôi nữa hay không...Tôi đang sống trong sai lầm...,sống trong cảm giác phản bội TY của mình...Tôi đang ngoại tình có đúng không vậy...?...Tôi yêu anh rất nhiều...,liệu anh biết...,anh sẽ cam ghét tôi phải không...?...
  2. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  3. nancy_ta

    nancy_ta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ vì sống xa nhà đã lâu...Tôi đã quen với tự do của mình...không muốn ai ép đặt cuộc sống của tôi phải theo người đó...Chính vì vậy...,khi anh nói rằng : "Em đi với ai...làm gì...bao giờ về...Em hứa em sẽ về sớm thì em mới được đi..."...Tự nhiên cảm thấy mình bị mất tự do...Bị anh áp đặt mọi việc...Tôi không thể chịu nổi...
    Biết bản thân mình ngang bướng...Cộng thêm cái tính sĩ diện của anh trước bạn bè...Tôi đã muốn chấm dứt với anh...Nhưng chính vì quá hiếu thắng...Bây giờ đây...,chính bản thân tôi không còn biết tôi là ai nữa...Ở bên cạnh người đàn ông khác...tôi lại nhớ đến anh rất nhiều...Người đàn ông bên cạnh tôi hiện giờ luôn biết rằng...,tôi vẫn yêu anh...Đến với người đàn ông đấy...,tôi luôn có cảm giác...tôi đang ở bên anh...Được anh ôm vào lòng...Tôi đang làm cái gì thế này cơ chứ...?...
  4. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Con người ta thường ích kỷ và tham lam như vậy đấy. Vừa muốn có cái này, lại vừa ko muốn mất cái kia. Nhưng bạn hãy thử tưởng tượng nếu như anh người yêu của bạn ở VN cũng trong vòng tay của người con gái khác (mặc dù có thể anh ấy cũng nhớ đến bạn khi ở bên người con gái ấy) thì có khi bạn sẽ nghĩ lại và ko làm như vậy nữa đấy.
  5. EDDIE_MC_DOWD_new

    EDDIE_MC_DOWD_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người con gái ích kỷ và gàn dở! Biết mình sai nhưng vẫn làm người mình yêu đau khổ! Hoặc là bạn chưa thực sự yêu người ta...
  6. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nancy_ta nếu những lời nói sau đây của mình làm cho bạn cảm thấy 1 cái gì đó nặng nề...nhưng bạn là người không chịu được cô đơn. Khách quan mà nói, với những người sống xa nhà như bạn, quen 1 người thứ 3 ở nơi đất khách quê người là chuyện xảy ra như cơm bữa...Không lý do này thì lý do kia, có muôn ngoàn lý do để người ta như vậy.
    Mình cảm thấy lý do bạn đưa ra với việc quay lại lần thứ 2 với người đang sống cùng bạn không thuyết phục. Không thể vì bức tức mà làm như vậy, nếu bạn thực sự yêu 1 người... Có rất nhiều định nghĩa cho 2 chữ "Đa Tình". Với mình, người đa tình là người không chịu nổi cô đơn... Bạn có nghĩ bạn cũng đang diện cớ cho bản thân mình không? Bạn thương anh bạn kia mà quay lại với anh ta ư? Có phải thật sự vậy không? Hay chính bạn cũng đang diện cớ khi bạn lấy nó biện hộ cho mình? Bạn hiểu rõ bản thân mình hơn bất kỳ người nào khác.
    Nếu mình là bạn trai bạn, mình sẽ cảm thấy rất giận bạn. Nếu thật sự yêu người con trai ở Việt Nam, thì vẫn còn kịp để bạn thay đổi nó. Anh ta chưa biết chuyện cơ mà. Mỗi con người đều có khoảng tối riêng của họ. Chia tay với người mới, và hãy giữ nó như giữ 1 khoảng tối của riêng cuộc đời bạn vậy.
    Chúc bạn sẽ có 1 quyết định đúng đắn để tìm thấy hạnh phúc của mình
  7. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    trường hợp của tôi có fần nào đó rất giống của U....... xa nhà thiếu thốn tình cảm nên rất dễ xiêu lòng khi mà lại có một người wan tâm chăm sóc cho mình.......và rồi thì cái câu "xa mặt cách lòng" luôn đúng...... chia tay với người ở Vn rồi "yêu" một người bên này nhưng khi về VN gặp lại người kia thì "tình cũ ko rủ cũng tới"..... bao nhiêu tình cảm yêu thương ngày xưa với người ấy lại tràn về......... tôi cũng là một người con gái "đa tình".... cũng từng chia tay và quay lại với người kia ko fải 1 lần mà những 2 lần ... nhưng giờ có lẽ là hết rồi vì người ta cũng có người khác rồi, có le người ta ko chịu nổi cái tính sáng nắng chiều mưa của tôi...... nhưnãg tưởng mọi chuyện đến đây là xong, tôi có thể yên vị bên này mà tìm kiếm 1 tình yêu gần mình hơn nhưng 1 người con trai khác lại yêu tôi và giờ người đó lại đi vào vết xe đỏ ngày xưa của tôi và người cũ........tuy hiện giờ tôi chưa yêu ai bên này (chính xác là ko có cwpạ kè với ai) nưng tôi cũng ko biết là liệu có tình cảm với ngươìi kia hay ko vì trong tôi có một sự nuối tiếc với người yêu đâut iên của tôi ở cái xứ lạ quê người này(nhưng tôi đã làm anh tổn thương và có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tôi)............có lẽ đây là cái giá fải trả cho những lần tôi làm người khác tổn thương về tình cảm.....nhưng tôi vẫn hy vọng 1 ngày nào đó anh sẽ trở lại.....
  8. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì cái sự "xa mặt cách lòng" và cái sự "yếu mềm" của người phụ nữ nhỉ!!!
  9. LatinoLover

    LatinoLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Rõ là ngoại tình rồi lại còn phải hỏi. Trâu không muốn uống nước thì sao mà đè đầu trâu bắt nó uống nước được? Rõ là bản thân mình sai mà còn đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nên dừng lại khi còn kịp cô bạn ạ.
  10. nancy_ta

    nancy_ta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Những dòng tâm sự...,những lời cảnh báo...,để làm tôi thức tỉnh...Tôi hiểu mọi điều...,nhưng tôi chẳng còn biết nên làm gì trong lúc này đây...?...Chia tay với người bạn trai bên này của tôi ư...?...Tôi muốn bản thân mình cũng tìm được ra lối thoát cho chính mình...,nhưng càng cố gắng thì tôi lại càng lún sâu...Trước lúc tôi POST bài này...Tôi cũng đã chấm dứt với anh ta...,nhưng tôi lại không thể...Bởi lẽ...,anh ta quá gần bên tôi...Dù tôi cho đi đâu...,làm gì...anh ta đều có thể đến bên tôi...Ngay cả chiều nay...,khi tan học về...tôi đã cố tình không gặp...,không nghe điện thoại...Nhưng rồi sao chứ...?...vẫn là anh ta...
    Người yêu tôi ở VN...,giờ đang làm gì...,đang ở đâu...đang bên cạnh người con gái nào...,tôi cũng không biết nữa...Tôi đã không liên lạc với anh...,cho dù trong lòng tôi nhớ anh điên cuồng...Hàng ngày check mail...,nhìn điện thoại...,tất cả đều không có tên anh...Mọi thứ vẫn im lìm...Giá mà anh cho tôi 1 tin nhắn...1 bức mail...,có lẽ vì anh tôi có thể vượt qua tất cả...
    Tôi biết anh là 1 người đàn ông bay ****...Bên anh luôn có những cô gái trẻ đẹp...Luôn có nhưng cuộc vui...Nhưng giờ...,anh vẫn đang giận tôi...,hay anh đang hưởng thụ...?...

Chia sẻ trang này