1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu tôi có phải là người ngoại tình không???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nancy_ta, 14/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Em!
    Anh biết mình có một thói quen không tốt là hay ngứa mồm đi tán tỉnh đàn bà con gái. Anh cứ tưởng là yêu nhau bao lâu thế, em phải hiểu anh rồi mới phải chứ? Anh có tán tỉnh họ thật đấy, nhưng chỉ là tán cho vui thôi, anh vẫn giữ khoảng cách với họ đấy chứ? Nếu ai có ý tiến đến với anh, anh đều đánh tín hiệu cho họ biết là anh không yêu họ.
    Em, hoá ra em đã bị những điều trông thấy làm mờ mắt, đến nỗi nghĩ xấu đến mức tệ hại về người yêu em như thế. Anh thật thất vọng cho em, thất vọng vì anh chỉ ngoại tình bằng mồm, chỉ ở lời nói, còn em, em ngoại tình thật.
    Em hãy xem lại xem, từ trước đến nay, anh đã đối xử với em như thế nào? Có tệ bạc với em quá hay không? Hay là trong hai chúng ta, em là người luôn làm anh phải đau khổ, thất vọng? Sức chịu đựng của con người có hạn thôi chứ? Anh làm sao chịu đựng mãi như thế được?
    Em hãy xem lại xem, trong những lần em làm anh tổn thương, anh là người chủ động tha thứ cho em trước, hay em là người xin lỗi anh trước? Đã bao giờ em chịu xin lỗi anh thực sự chưa? Một lời xin lỗi tử tế, đúng ý nghĩa là sự hối hận từ sâu thẳm trái tim em? Chắc là không, làm gì có cái mùa xuân xinh đẹp hiền hoà ấy? Chưa bao giờ cả em ạ. Bấy nhiêu đau khổ thất vọng vì em, anh vẫn cứ chịu đựng, anh phải làm gì? Phải làm gì để giải toả những ức chế mà em đã mang lại cho anh? Anh phải đùa, phải vui với những người khác. Rồi em đã nghĩ như thế nào về anh nhỉ? Đầu óc em thật là tối tăm, anh đã yêu nhầm người! Em không xứng với những tình cảm tốt đẹp mà anh đã dành cho em.
    Em ạ, em đang tự lấy những lý do để biện hộ cho thói trăng hoa của mình đấy, em cứ cho rằng xung quanh anh có nhiều đàn bà con gái thì anh sinh ra này nọ sao? Em hiểu về con người anh như thế sao? Vậy là em chẳng hiểu gì về anh cả, vậy còn muốn đến với anh làm gì nữa, để hành hạ anh cho thoả cái lòng dạ độc ác và ích kỷ của em à?
    Lần vừa rồi chúng mình giận nhau, chuyện cũng chẳng có gì to tát cả, lẽ ra em biết ăn nói nhẹ nhàng một tí thì anh cũng vui vẻ thôi. Anh chỉ buồn vì chúng mình đã không có thời gian ở bên nhau, chỉ ngày mai thôi là em đã đi rồi, vậy mà em cũng không muốn ở bên anh! Vậy là anh chẳng có giá trị gì trong con mắt của em cả, em coi thường anh quá. chuyện cũng nhỏ thôi, nhưng em cứ thích làm ầm lên để tỏ ra mình là quan trọng? Em quá ích kỷ! Và em đã làm anh tổn thương đến thế, em có quyền gì mà giận anh? Không một lời xin lỗi, vẫn không một lời xin lỗi. Vậy mà anh đã bao lần nuốt giận để nhắn tin cho em, thế còn chưa đủ sao? Không đủ để cho cái tâm hồn hẹp hòi ích kỷ của em được thoả mãn? Em làm anh đau khổ đến tột cùng bằng cách khước từ những tin nhắn, những cú điện thoại của anh, anh bị xúc phạm đến thế là cùng. Em còn muốn gì hơn nữa? Em đã nhiều lần cầm dao đâm thẳng vào trái tim anh như thế, em cũng không cảm thấy hổ thẹn gì sao? Em không sót một chút nào cho anh sao? Em chưa bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm sao?
    Thôi em ạ, đây có lẽ là lần cuối cùng anh viết thư cho em, lần cuối cùng nếu như em không biết hối hận mà xin lỗi anh thật lòng, sẽ không bao giờ anh tha thứ cho em nữa đâu, vĩnh viễn không bao giờ. Và đừng bao giờ quay lại nhìn mặt anh nữa, đừng bao giờ mang lại đau khổ cho anh nữa.
    [topic]370094[/topic]
  2. nancy_ta

    nancy_ta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nói dứt khoát với bạn trai ở bên này...và liên lạc với người yêu ở VN...Cho dù 2 ngày hôm nay mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều...Nhưng tôi vẫn sợ...nhưng gì không đáng có rồi sẽ lại xảy ra......Nhưng tôi sẽ có gắng để mọi điều sẽ mãi mãi là tốt đẹp...
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Kinh nghiệm của tớ thì khi hai người đã ở xa nhau, đừng cố níu kéo, chỉ làm mệt mỏi, bận lòng cho cả hai.. Hãy để hai bên tự do sống cuộc sống của riêng mình. Nếu đã là duyên nợ, thì sau cùng cũng thuộc về nhau. Còn không vẫn la bạn tốt
  4. nancy_ta

    nancy_ta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đã chấm dứt với bạn trai ở bên này...Nhưng trong lòng thì cảm thấy mình có lỗi...Anh ấy quá tốt...,quá chu đáo...,không có anh giúp đỡ chuyện học hành...,không có anh đợi ở cổng trường mỗi khi tan học...Cũng cảm thấy nhớ anh quá...Nỗi nhớ dành cho người yêu ở VN...,giờ cũng đã vơi bớt đi rất nhiều...Nếu không trở về...có lẽ cuộc sống không đến nỗi đau đầu như thế này...Níu kéo nhau 3 năm rồi...Bây giờ dùng lại như lời 5plus 1sense đã nói...Liễu đúng hay sai đây...?...
    30 tuổi...Anh không thể chờ đợi em thêm làm gì nữa...5 năm nữa...quãng thời gian quá dài để cho 1 TY...Em đã ra đi...,đã bỏ anh lại cái đất HÀ THÀNH đầy cán dỗ...Em biết...,anh có lỗi với em rất nhiều...Nhưng em vẫn yêu anh...,bởi vì em biết...,cho dù anh có bất cứ người con gái nào đi nữa...Em vẫn là người có chỗ đứng quan trọng nhất trong lòng anh...Nhưng giữa 2 chúng ta...nên châp dứt thôi anh àh...Em không muốn anh đợi em thêm nữa...Khi em trở về...anh đã 35 tuổi...chưa gia đình...chưa con cái...Em không muốn vì em mà làm mất đi những người con gái tốt bên anh...Chia tay anh...,có lẽ sẽ la giải pháp tốt nhất cho cả 2 chúng ta...Em sẽ không quay lại với bạn trai ở bên này...Không phải vì anh ta...,ma em muốn chia tay cùng anh...Không có lí do cho người thứ 3...Nhưng em yêu anh...,em không muốn anh buồn vì em thêm nữa...Rồi anh cũng sẽ quên em...cũng có những TY mới...Em luôn cầu chúc anh luôn hạnh phúc...cho dù...,người bên anh không phải là em...

Chia sẻ trang này