1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu tôi có phải là thằng ngu, thằng lạc hậu không????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi antiwar, 01/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. antiwar

    antiwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Liệu tôi có phải là thằng ngu, thằng lạc hậu không????

    Tôi có quen 1 người bạn gái đã hơn một năm nay. Cô ấy rất yêu tôi và sãn sàng dâng hiến tất cả cho tôi. Chúng tôi đã có những đêm gần gũi bên nhau, chúng tôi cũng đã âu yếm, cũng đã làm những việc mà nhưng đôi trai gái yêu nhau từng làm nhưng tuyệt nhiên tôi chưa bao giờ có ý định "bóc tem" cô ấy. Nói ra thì không ai tin vì "1 nam,1 nữ ở chung phòng, gần gũi âu yếm nhau mà không có chuyện gì xãy ra mới lạ đấy". Nhưng sự thật vẫn như thế, sự thật là cô ấy hiện giờ vẫn còn trong trắng. Có người bạn hỏi :
    - Sao mày không làm???
    - Tao cũng muốn lắm nhưng tao không dám. Không phải vì tao sợ mà là cô ấy yêu tao thật lòng. Tao mà "bóc tem" cô ấy, nếu sau này 2 đứa đến được với nhau thì khỏi nói rồi. Còn không được thì sao?Bản thân tao cũng muốn sau này vợ tao vẫn còn trong trắng khi đến với tao. Bây giờ nếu tao "bóc tem", rồi sau này cô ấy lấy chồng. Cảm giác của người chồng thế nào khi vợ mình không còn trong trắng. Rồi sau này lỡ tao là thằng chồng đó thì sao,1 thằng có "vợ mình bị thằng khác "bóc tem" thì sao ?
    - Mày ngu lắm. Mày thử nghĩ coi. Bây giờ mày giữ gìn cho vợ người ta, liệu họ có giữ gìn vợ mày lại như thế không? Không ai nói trước tương lai được.Với lại, thời buổi bây giờ 10 con thì 6 con đã không còn zin rồi. Mày sợ quái gì mà không làm. Tao chưa thấy thằng nào khờ như mày. Gái zin dâng tới tận miệng mà không dám ăn. Đồ lạc hậu

    Tôi nghĩ bạn tôi nói cũng đúng. Vậy tôi có phải là thằng ngu, thằng lạc hậu không??????
  2. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Ngu thì không, nhưng lạc hậu thì có thể, nói chính xác ra bạn là type người cổ điển, chứ chưa phải cổ hủ.
  3. LIVbaby

    LIVbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ quan niệm của mình thế nào thì cứ theo thế ấy. Bác muốn giữ cho người ta thì đó là một điều tốt, đàn ông như bác bây giờ hiếm lắm. Quan điểm của em thì hơi khác bác một chút, nếu 2 người cùng muốn làm chuyện đó thì không việc gì phải ngại, nhưng nếu chỉ có em muốn mà người yêu em ko đồng ý thì em cũng sẽ tôn trọng quyết định đó.
    Được LIVbaby sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 01/03/2006
  4. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    K ngu lắm,cũng léo đánh giá lạc hậu hay hợp thời ở đây được.Chú có quan điểm riêng để sống nên chưa sẳn sàng,cái gì chưa sẵn sàng thì nên nghỉ ngơi nghiền ngẫm
    Nói ra thì không ai tin vì "1 nam,1 nữ ở chung phòng, gần gũi âu yếm nhau mà không có chuyện gì xãy ra mới lạ đấy".
    Anh thì anh tin vì anh cũng có lúc như thế, mặc dù nếu gái chủ động , anh có thể k cưỡng được,nhưng nếu anh k thích thì anh nhịn,hoặc cố nhịn, đã từng xảy ra như thế
    Quan điểm bóc tem hay k bóc tem của chú nghe nó lỡm bỏ miẹ,cứ như các thằng bạn anh về bi bô phá trinh em này em kia, vô học léo tảDùng từ "lần đầu tiên" nghe nó duyên hơn kưng
    Với anh,thời buổi này,riêng anh,anh k quan tâm đến từ lần đầu tiên của gái nữa,chỉ quan tâm đến lần đầu tiên của nhau là đủ
  5. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Chả ngu tý nào! Chả điên tý nào! Tôi 2 lần như thế rồi đây này! 1 lần ng yêu còn tự cầm để đút vào, về nhà tay đầy máu! Đút vào được 1 tý, thế nào lý trí kéo mình lại! Rút ra, đi về và chia tay luôn! hix hix.... Chuối ko chịu được!
    Nhưng sống có nguyên tắc mà! Đâu phải thế nào cũng được!
  6. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Chia tay luôn, bác nói đùa hay thật đấy?
  7. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hay nhở, sao về nhà tay mới đầy máutrong lúc đi về,máu vẫn còn nguyên để mang được về nhà à?bùm bùm chát chát
    Rồi sao lại chia tay,có nguyên tắc gì mà chuối léo chịu được thế?
  8. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Lại còn chả chia tay, thế là bác kia thông minh đấy, loại này lấy về có ngày gãy cổ vì quá tải sừng Căn bản là ở khả năng làm chủ bản thân, như em gái này là ko ổn, chưa gì mà đã sồn sồn lên rồi (nghe kiểu bác redground bảo bỏ luôn thì chứng tỏ là cũng chẳng phải tình sâu nghĩa đậm gì)
    Còn bác antiwar, bác làm thế là đúng, ai có gọi là đạo đức giả hay ngu gì cũng mặc kệ, mình phải có lập trường chớ, sao chưa gì đã lung lạc thế
  9. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Ôi, khi yêu thì ai mà chả ham muốn. Cô ấy là người chứ có phải đi tu đâu, mà đi tu cũng chác gì người ta giữ được giới.
    Cô ấy bạo thật, nếu bác vì điều đó mà nghi ngờ cô ấy đã từng make love rồi thì tôi còn hiểu đuoc, nhưng nếu bỏi ngay luôn thì tôi tin chắc là bác chưa yêu cô ta thật lòng đâu, nếu yêu thật, bỏ đâu có dễ dàng như thế.
    Vừa rồi chat với 1 cô bạn đang cùng chồng sang Mỹ (anh này đi du học), cô ấy bảo: nếu không bạo dạn thì các anh lại chán, bạo dạn thì lại nghi ngờ.
    Chả là vì cô ấy khá bạo dạn mà.
  10. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Là sao? 2 lần với 1 người hay với 2 người khác nhau? Sao người yêu lại cầm tay mà không cầm cái khác đút vào(vì nghe nói là tay dính đầy máu)? Hay cái kia không làm việc nên phải cầm tay? Xong rồi sau không rửa tay?
    Mà nguyên tắc của bác là gì vậy? Là không được để tay bác dính máu à? Nếu đã có nguyên tắc thì thôi đừng có cởi đồ ra. Cởi đồ ra xong rồi lại lôi nguyên tắc ra là như thế nào?
    À mà cái status của bác "redground" có liên quan gì đến vụ máu me này không? Hay là bác có bệnh sợ máu?
    Nói tóm lại là bác nên giải thích rõ ra chứ cứ nói như thế này nhiều người khù khờ như em đây chẳng hiểu gì sất.

Chia sẻ trang này