1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu tôi có phải là thằng ngu, thằng lạc hậu không????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi antiwar, 01/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Bác này ko hiểu àh? Ý chị em bọn mình nói đến cái quan niệm của các anh zai giống cái anh lập topic này ý: Muốn giữ gìn cho bạn gái để sau lỡ bạn gái có người yêu khác thì vẫn còn cái đó
  2. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    bạn không hề ngu 1 chút nào.
  3. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    chuyện riêng của tôi đúng là như vậy đó, ex-lover đã có chồng và tôi tự hào là tôi đã giữ cho cô ấy mặc dù tôi và cô ấy yêu nhau 4 năm. Tôi chưa bao giờ thấy phải hối hận vì chuyện đó cả.
  4. bkhn

    bkhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào nói là muốn giữ gìn cho gf bằng cách chỉ OS hoặc đi one night stand với đứa khác (có thể là gái làng chơi hoặc tình rơi tình vãi) là cái thằng bốc phét miệng lưỡi khó lường, gián tiếp sỉ nhục đa số cánh đàn ông quang minh chính đại. Cái loại đó kể cả nó lấy đi cái quí giá nhất của người yêu rồi nó vẫn đi "chim chuột" với người khác như thường. Có thể việc đi "đánh lẻ" bị bại lộ trong khi gf ở nhà vẫn còn (chắc là do chưa có cơ hội hành động với gf) thì nó lấy lý do đó để ngụy biện cho việc làm của mình thôi. Bản chất Mã Giám Sinh mà cố tạo cho mình cái vỏ bọc lương thiện, cao thượng, thật nực cười. Của nhà để dành đi ăn cắp của người khác à? Cái ý nghĩ đó thật bỉ ổi, bỉ ổi quá sức tưởng tượng. Bọn đàn ông chúng tôi phần đông không phải là những kẻ như thế. Đừng vơ đũa cả nắm như vậy.
    Tôi công nhận là chúng tôi ích kỷ luôn muốn lấy một người con gái còn trinh nhưng đó chỉ là cái cớ. Thật sự trong sâu thẳm tâm hồn chúng tôi muốn một người con gái tinh khiết chứ không đơn thuần là cái ********** ấy. Chị em phụ nữ đừng vội trách chúng tôi vì đây là 1 lời thú tội chứ không phải những lời có cánh, giả tạo để làm đẹp lòng các chị em. Bây giờ thử hỏi tất cả đàn ông trên thế giới này, 1 là người con gái không còn cái ********** ấy nhưng do ngã xe, 2 là người con gái vẫn còn cái ********** ấy nhưng đã từng OS thậm chí cả AS với nhiều người khác rồi, bạn chọn ai? Tôi tin chắc rằng nếu ai có thể chấp nhận cùng người con gái thứ 2 vượt qua tất cả vì tình yêu thì ngay cả khi người con gái đó mất đi cái quí giá đó cũng không thành vấn đề. Còn nếu ai đã không chấp nhận được người con gái đó thì có hay không cái ********** đó cũng thế cả thôi.
    Vậy thử hỏi cái anh chàng muốn giữ cho gf của mình kia, giữ kiểu đấy thì có tác dụng gì? Trừ phi 2 người đó bàn bạc với nhau trước rằng nếu sau này người con gái lấy chồng sẽ giấu không cho chồng biết quá khứ của mình. Trong hôn nhân mà không có sự chân thành thì khó bền lắm. Nếu may mắn người con gái cố giấu quá khứ của mình kia sẽ sống đến hết đời trong dằn vặt và lo sợ mà không bị phát hiện. Rất tiếc đa phần cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, đến lúc đó thì hậu quả thật khó lường.
    @gacon: em đừng ngây thơ tin vào những tên sở khanh dùng cái gọi là "giữ gìn cho bạn gái của mình" để bao biện cho những hành động bỉ ổi của mình. Trong cuộc đời của 1 con người *** đâu phải là tất cả.Chẳng nhẽ không với gf của mình thì phải kiếm bất kỳ 1 người nào khác để thỏa mãn à? Nếu có thì nó là kẻ bệnh hoạn.
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    đúng! đàn ông đã kiềm chế là kiềm chế, thằng nào mở mồm ra kêu là không chịu được chỉ có phét. Thực sự nên tôn trong phái nữ, chuyện đấy thuộc tự nguyện 2 người, lấy cái lý do ko chịu được để đòi hỏi thì kém thằng đàn ông lắm.
    Tôi thì không đồng quan điểm nghĩ với đồng chí post bài, nhưng tôi đồng ý với đồng chí là cái gì mình cho là đúng thì nên làm, không có gì phải nghi ngại cả.
    Còn bảo là loại người đáng quý đàn ông bây giờ có ít thì không phải, đấy là không hiểu đàn ông.
    Được de sửa chữa / chuyển vào 03:49 ngày 02/03/2006
  6. TVP11

    TVP11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Đúng quá đúng quá, đứa nào nói là đi chơi gái ngoài cho thỏa mãn để giữ cho gái mình đấy? Chơi đểu anh em quá. Anh em mình làm gì đến nỗi thèm khát đến mức độ thế nhỉ?
  7. baby_dont_cry

    baby_dont_cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    cái gì mình cho là đúng thì làm thôi anh ơi,mà đã làm thì đừng ân hận
    Ngày xưa em và người yêu em cũng y như hoàn cảnh anh bây h ý,hic,mà bạn trai em ko phải người lạc hậu hay mẫu người cổ điển đâu,cũng sành sứ ra phết ,thế nhưng bọn em phải khổ sở hàng mấy tháng từ ngày được quyền nhìn,ngó,sờ...nhưng ko được làm gì cả,tại em ko chịu Bây h nghĩ lại em rất cám ơn hắn
    Cái quý mà cho đúng lúc,đúng người thì người cho và người nhận đều thấy nó đáng giá hơn.
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Nếu thực sự muốn thì có thể làm, còn chỉ vì nghe người khác khích tướng mà đi ngược lại với những nguyên tắc của mình thì ko nên
    Đàn ông khi muốn vẫn có thể kềm chế được mà .Ngày trước ex của em almost seen me naked nhưng khi em bảo là ko muốn anh ấy cũng chả vật em ra để làm theo bản năng , dù là điều kiện rất lý tưởng .Mà cũng ko phải anh ấy nai nõn gì đâu .Ngày xưa ex gf của him kinh nghiệm lắm, thành phố em ở ai cũng biết ,chỉ vì gia đình ko chấp nhận nên mới chia tay
  9. glassyrose

    glassyrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với quan điểm của bạn BKHN nhận xét về loại người này. Rõ ràng việc giữ gìn cho bạn gái và việc đi lăng nhăng là 2 việc hoàn toàn khác nhau, chẳng liên quan gì đến nhau hết. Người nào mà cố ràng buộc 2 việc đó với nhau bằng lý do "vì muốn giữ gìn cho bạn gái nên mới đi lăng nhăng" là đang tự ngụy biện cho hành động sai trái của mình. Người như vậy có thể chia ra làm 2 loại:
    1/ Hiểu rõ việc đó là sai nhưng vẫn muốn đi lăng nhăng nên đã nghĩ ra lý do nhằm hợp thức hóa.
    2/ Nhận thức hạn chế nên đã mù quáng tin rằng mình làm vậy là vì bạn gái.
    Dạng người thứ 1 là dạng người xảo quyệt, dạng người thứ 2 là dạng người nhu nhược. Nghe thì có vẻ như dạng người thứ 2 đáng thương hơn dạng người thứ 1 nhưng đều có cùng 1 kết quả là đã phản bội lại người yêu. Tóm lại, cả 2 dạng người đó đều rất đáng trách và không xứng đáng với người mình yêu. Nếu là mình, mình sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động đó. Trên đời này không thiếu những người vẫn giữ gìn được cho người yêu mà vẫn không phải đi quan hệ lăng nhăng như vậy. Hy vọng vẫn còn nhiều người đàn ông tốt và hiểu biết như bạn BKHN.
  10. TVP11

    TVP11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Có mà bác không hiểu thì có, thằng nào cũng như bác để mà nhà tù chật bọn tội phạm hiếp dâm à? Viết thì có vẻ oanh liệt lắm có khi ra đường gặp gái lại câm như hến chẳng dám nói câu nào thì buồn
    Được TVP11 sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 02/03/2006

Chia sẻ trang này