1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu tôi có phải là thằng ngu, thằng lạc hậu không????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi antiwar, 01/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Hey, ko chụp mũ lung tung nha.
    Bác xem mấy bác nam trong này nói rồi đấy thôi, rõ ràng nhu cầu của đàn ông lớn hơn mờ, nhưng vẫn tự kiểm soát được đấy chứ, vote bác bkhn 5*
  2. luc_si_the_hinh

    luc_si_the_hinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    2 bạn này phân tích chính xác quá, đã minh oan cho cánh đàn ông trượng phu chúng ta, zốt mỗi ngừi 5 seo lun đóa
  3. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    hehe........Các bác nói đúng lắm! Đã OS thì AS cho nó nhanh! Nhưng có đứa con gái nào lần đầu làm chuyện đó ko nói:
    1. A yêu e cả đời nhé! Đừng bỏ e nhé!
    2. E muốn giữ cho chồng em! A làm chồng e nhé!.....
    Tôi chả có gì ghê gớm nhưng cũng chả vỗ ngực hay phải khép đầu mang tiếng sở khanh cả!
    Mỗi ng 1 quan điểm sống! Theo tôi, cái gì giữ được cho ng yêu thì giữ! Mà nhiều khi thú tính nổi lên chứ có phải các bác yêu thật đâu! Cũng đừng mạnh mồm như vậy!
    Còn chuyện trinh tiết thì tôi đồng ý là: Ng con trai cần sự trong trắng của ng con gái chứ ko phải tờ giấy mỏng manh đó! Nhưng tiếc là con gái ko hiểu điều đó! Con gái bây giờ bỗ bã lắm! Chán!!!!!
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0

    HIhih em chẳng tin đâu mà, đối với em, dù bất kỳ lý do nào em ko cần biết, chỉ cần biết anh chàng nào đó mà nằm với đứa khác ngoài người yêu hiện tại đều là phản bội hết. Vậy thôi.
  5. huongdiep

    huongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tôi:
    1/ Tôi sẽ làm vì đó là Tình yêu của tôi và cô ý dành cho nhau, trao cho nhau, đó là sự thật mà bất kỳ đôi lứa nào khi yêu cũng mong muốn, ở đây nhất là cô ý mong muốn. Không có lý do gì tôi lại không làm cho người yêu mình và mình yêu được hạnh phúc cả. Khi làm việc đó tôi luôn nghĩ rằng từ giờ phút này trở đi sẽ sống thật trách nhiệm hơn với cô ý, mình sẽ cưới cô ý làm vợ của mình.
    2/ Tôi sẽ không làm khi mà chỉ vớ vẩn là hơn mức tình bạn 1 chút và giải quyết sinh lý của cả 2, lại càng không làm khi nghĩ rằng "cứ làm đi rồi đến đâu thì đến..."
    Vậy thôi quan điểm ngu hay dại là của từng người. Hãy tự mình quyết định.
    (tôi xin chú thích thêm ở trường hợp 1 là chuyện đó xảy ra vào thời điểm đó khi tôi và người đó yêu nhau, 2 đứa cùng hướng về tương lai nhưng cuộc sống nhiều khi không như mong muốn ...và cho dù sau này vì lý do nào đó 2 người không thể nên vợ chồng thì hãy hiểu cho nhau. Với tôi khi đó lý do không lấy được nhau chỉ có thể là khách quan, chứ không bao giờ là chủ quan cả.). Hãy trân trọng những gì đã yêu và trao cho nhau.
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Anh không hề lạc hậu chút nào cả. Tư tưởng giữ gìn cho bạn gái là rất đáng mừng, đáng khen. Nhưng mà bác ời, em kô hiễu rõ đoạn trên bác viết : gần gũi kia là thế nào ạ? Nắm tay, ôm ấp bình thường hay lại cái kiểu OS, xem hết nhưng chưa động vào hang ổ thôi.
    Thật tình, em kô thể hiểu đc việc mất tờ rinh, với việc còn cái màng ấy mà OS, sờ mò loạn lên thì khác gì nhau đâu ạ.
    Thiết nghĩ, đã OS rồi thì kô xứng đáng để giữ lại cái màng mỏng dính kia. Không biết bác đã bao giờ nghĩ đến cảnh: lấy đc vợ còn trong trắng theo cái nghĩa là màng chưa rách nhưng cũng chẳng trong sạch gì, khi mà đã được thằng khác vật chán chê rồi.

  7. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1

    Anh không hề lạc hậu chút nào cả. Tư tưởng giữ gìn cho bạn gái là rất đáng mừng, đáng khen. Nhưng mà bác ời, em kô hiễu rõ đoạn trên bác viết : gần gũi kia là thế nào ạ? Nắm tay, ôm ấp bình thường hay lại cái kiểu OS, xem hết nhưng chưa động vào hang ổ thôi.
    Thật tình, em kô thể hiểu đc việc mất tờ rinh, với việc còn cái màng ấy mà OS, sờ mò loạn lên thì khác gì nhau đâu ạ.
    Thiết nghĩ, đã OS rồi thì kô xứng đáng để giữ lại cái màng mỏng dính kia. Không biết bác đã bao giờ nghĩ đến cảnh: lấy đc vợ còn trong trắng theo cái nghĩa là màng chưa rách nhưng cũng chẳng trong sạch gì, khi mà đã được thằng khác vật chán chê rồi.
    ______________________________________________________
    Em Đá bây giờ viét bài hoảng ra phết!
    Em có nghe câu"lấy đĩ về làm vợ chứ không lấy vợ về làm đĩ "chưa?
    Câu nói này của các cụ xa xưa rồi!
    Thế này cho công bằng này ai thích yêu hết mình thì tìm người yêu hết mình,ai thích yêu người còn nguyên thì yêu ngưòi còn nguyên.
    Ngưu tầm ngưu,mã tầm mã thôi mà!
    Tớ có đọc bác nào viết không"phjá"đời em mà đi chơi gái thì ngu hết chỗ nói.Anh đó cần đi học lại cái kiểu nhân nghĩa của sở khanh đi.
    Yêu nhau muốn thì nói có gì phải ngại,không thích bảo không thích có gì mà xấu hổ.Quan trọng là biết làm thế nào mà thôi!
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Anh không hiểu ngu ý của em rồi. Em kô bàn đến chuyện yêu hết mình hay yêu còn nguyên nữa. Nhàm lắm rồi. Bài viết trên kia của em là băn khoăn nhỏ: hình như họ không hiểu thế nào là tờ rinh cả Việc còn màng mà tâm hồn đã nhuốm màu rồi thì làm sao được coi là trong sạch, thuần khiết được. Việc giữ cái màng kia rất vô lý, như thế khác gì lừa đảo
  9. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Sao bác quan niệm giống tôi thế ... Thà bị thiệt thòi còn hơn làm khổ đời người ta bác à .... Sau này nếu không quen nữa ra đường mình dám ngẩng cao đầu khi gặp lại em .... Mọi chuyện đều do duyên số hết đó bác ... Đôi khi biết hết về nhau nhiều quá tự nhiên mất cả cảm xúc (tôi nghe người đi trước bảo thế)
  10. TVP11

    TVP11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Các bác thử nghĩ xem nếu vợ mà đi ôm ấp, hôn hít và OS cho thằng khác rồi về nhà bảo với chồng là em vẫn chưa đi ngoại tình đâu vì chỗ ấy em vẫn chỉ rành riêng cho mình anh thôi, nghe có lọt tai không ạ? Vậy thì bác hỏi nữa làm gì cho mệt.

Chia sẻ trang này