1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu tôi có phải là thằng ngu, thằng lạc hậu không????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi antiwar, 01/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TVP11

    TVP11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với 2 cái nhà bác này nhá. Các bác hỏi em là bác có phải thằng ngu không chứ gì? Vâng em trả lời bác là thằng ngu, ngu lắm. Vì sao à, thằng đàn ông nào mà biết vợ mình đã bị thằng khác tường tận hết cơ thể rồi (nào thì OS, nào thì AS) thì cũng khác nào như đã mất trinh. Các bác chỉ nhìn được hiện tượng là cái ********** chẳng nhìn ra bản chất là sự trinh trắng. Giữ cho bạn gái như thế cũng để lằm cái quái gì. Vài lời chân thật mong các bác đừng tự ái
    Được TVP11 sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 02/03/2006
  2. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, còn hay ko thì cũng làm gì có ai tên là thuần khiết ở đây Nói chung là các bác giai nhà mình cũng hay bị vẻ ngoài của các em đánh lừa, lúc nào cũng cứ nghĩ các em ngây thơ thánh thiện lắm, nên khi phát hiện ra em cũng từng trải rồi thì mới ngã ngửa ra kêu rằng sao đời quá oan trái
    Cá nhân tớ cũng ko thích chủ nghĩa "yêu là hết mình", "yêu bằng cả con tim", "yêu là phải dâng hiến hết"... hay đại loại thế, ko phải vì sợ các em mất thuần khiết (có đâu mà mất , nói chung đa số các em còn ít thuần khiết hơn cả mình nên cũng chẳng mong gì ), mà đơn giản vì tớ ko thích loại tình yêu thiếu lí trí, dù sao chưa cưới thì cũng không thể nói trước được điều gì, thề non hẹn biển nghe kinh lắm, mai kia quên hết ngay .
    Nói chung ai làm nấy chịu thôi
  3. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Nếu bác đã biết rằng cuộc đời không ai như ai, thì bác cũng đừng nghĩ men nào cũng như bác.
    Bác muốn nói đến đời thực, tôi cũng xin nói cho bác hiểu rằng, có những người lên mạng thì rất đạo đức, chẳng hạn bỏ qua, không quan tâm quá khứ bạn gái, còn trinh hay không cũng không care, rồi luôn đàng hoàng, chung thuỷ, không lăng nhăng, như ra đời thì ngược lại đó bác.
    Những người đàn ông tốt thực sự, phóng khoáng thực sự lại không hay nói nhiều, khoe nhiều đâu bác ạ, ở ngoài đời chứ chưa nói trên môi trường ảo này, nhát là họ lại càng không hay măng mỏ miệt thị người nói khác ý mình đâu.
  4. gatrongchoaichoai

    gatrongchoaichoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thấy bạn langtubachkhoa nói nhiều nhất ở box GDGT này rồi làm gì có ai nói nhiều hơn bạn nữa?
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Đại ý là như thế này. Nếu bạn không nói để bày tỏ ý kiến và bênh vực quan điểm của mình, bạn đã chấp nhận bạn là thằng tồi vì người ta nói đúng là bạn tồi và bạn phải im, hoặc bạn là thằng hèn khi người ta nói không đúng mà bạn phải im.

    Nếu bạn bày tỏ ý kiến, bạn là thằng đạo đức giả, vì bạn chỉ nói thế thôi, chứ ngoài thực chắc chắn bạn sẽ làm ngược lại những điều bạn sẽ nói.
    Kết luận: kiểu gì bạn cũng là người sai, thôi nhận đi cho tiến bộ. Tuy đây là một diễn đàn để trao đổi ý kiến, nhưng bạn không được phép nói, nói là sai, chỉ được tiếp thu, nghe rõ chưa.
  6. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Hô hô, diễn đàn đẻ thảo luận mà bắt người ta phải im.
    Đúng hay sai chỉ là tương đối, những gì tôi nói có thể sai so với đạo lý truyền thống, nhưng nó cũng có lý lẽ riêng của nó, và lý lẽ đó tôi đã trình bày 1 phần rồi. Trên diễn đàn, chuyện bất đồng quan điểm là bình thường, trước khi lên đây post bài, bác hãy học tập thêm về văn hoá thảo luận đã nhé.
    Tuy nhiên, nếu bác làm vậy để lấy le với chị em thì tôi có thể thông cảm
    Được langtubachkhoa sửa chữa / chuyển vào 03:00 ngày 03/03/2006
  7. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Bác đọc lại cho kỹ để hiểu những gì tôi nói. Tôi chưa bao giờ khoe mình là người đàn ông đứng đắn, đày chung thuỷ và trách nhiệm như các bác trên này
  8. gatrongchoaichoai

    gatrongchoaichoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Tôi còn nhớ 1 câu chuyện kể về vương quốc nọ có 1 ông vua rất tàn ác, hễ người lạ nào đặt chân lên mảnh đất của ông ta cai quản đều phải nói 1 câu. Nếu câu đó đúng thì người đó sẽ bị treo cổ, nếu câu đó sai thì bị chặt đầu. Có 1 nhà toán học đã đi lạc vào vương quốc của ông ta mà vẫn sống sót trở về.
    Người đó thật tài giỏi còn bạn langtubachkhoa này cũng tự đưa mình vào thế bí đó nhưng không thoát ra nổi . Cậu ấy nói rằng người đàn ông tốt thật sự không nên nói nhiều, nhưng cậu ta cố gắng giải thích cái điều đó đã chứng tỏ rằng cậu ta là 1 người nói nhiều. Thật mâu thuẫn phải không?
  9. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Hì hì hì, bác cần gì phải thế.
    1. Tôi nói người dàn ông tốt không hay khoe khoang nhiều, như ta đay là đạo đức và mắng người khác. Còn cá nhân tôi thì chưa bao giờ nói mình là mẫu người đàn ông tuyệt vời đén thế
    2. Công nhận bác nói có lý 1 điểm, mấy hom nay, tôi post bài hơi nhiều, vì công việc đang tương đối thư thả, bình thường thì tôi chả mấy khi post bài, nhất là cái box naỳ thì gần như là không bao giờ, kể từ trước khi chủ đề lấy Tây được mở
  10. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Bạn này chẳng biết ngượng mấy nhỉ, biết là nick ảo ko ai biết mình là ai nhưng đôi khi cũng phải tự mình nhìn vào mình chứ. Thế bạn đã soi gương bao giờ chưa?

Chia sẻ trang này