1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu tôi có quá đa tình?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi blackface, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Liệu tôi có quá đa tình?

    Các bạn có biết không? Tôi là một kẻ háo sắc. Đừng cười vì tự nhiên tôi lại nhận mình là người như thế nhé.

    Mỗi lần chạy xe ngoài phố mà thấy một bóng hồng nào là ngay lập tức tôi tăng tốc ... để xem mặt người ta. Chỉ cần xem mặt thôi cũng đủ lắm rồi. Cũng may mà chưa bị đụng xe lần nào.

    Mỗi lần tham gia một hội nhóm, mà trong đó có con gái đẹp là y như rằng tôi lại phải cố gắng kiếm chuyện cho bằng được. Chỉ để có cơ hội nói chuyện với người ta mà thôi.

    Sau này, khi đã bị một trong số các nàng "cho vào tròng", tôi vẫn không thể nào bỏ được tính đó. Mỗi lần như thế tôi lại áy náy lắm nhưng tôi lại tự nhủ "Có gì ghê gớm lắm đâu, mình chỉ làm quen như những người bạn mà thôi, không có ý xấu là được". Nhưng kỳ một nỗi là nếu người ta gây ấn tượng mạnh quá thì ban đêm tôi lại mơ về người ta.
    Liệu tôi có quá đa tình không? Một đứa bạn đã nói với tôi là tôi thuộc loại đó. Còn các bạn, có ai như tôi không nhỉ?


    Tình yêu đang ở nơi nao?
    Mà sao ta kiếm cả ngày lẫn đêm.
    Có rồi lại muốn kiếm thêm.
    Kiếm xong lại thấy như không có gì.
  2. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Khớ khớ, không ngờ lão Blackface hợp với mình quá cở, be be be, dụ này là chyện riêng của 7x đời cuối chúng mình mà. he he.
    Háo sắc à, tớ nghỉ là mình chỉ biết thưởng thức gái ý lộn, cái đẹp thôi, trên đời có nhiều cái đẹp quá, nét đẹp thiên nhiên nhẹ nhàng thanh cao, nét đẹp nhân tạo mạnh mẽ và quyến rũ, còn quý nương đây bao hàm cả 2 vẻ đẹp trên.... nói như Tom Shayer của Mark Twen, " Phụ nữ bao giờ cũng đẹp..."
    Em thì không thích bắt chuyện với những nàng tiên ấy đâu, kẻo lại không giử được sự trong sáng... Cứ ngắm nhìn là mãn nguyện rùi. Cứ nghĩ mà xem ta không ngắm họ thì bỏ công 30-60 phút để trang điểm chỉ để mà tẩy trang à. Với lại nếu một cô gái nào đó đang muốn đi tự tử (vì một cái mụn con con mới xuất hiện mà nổi lo về nó đã chiếm hết ....Mọi phụ nử đều đẹp hơn với Pond .xin lỗi lại dính tới quảng cáo, bênh nghề nghiệp mờ) trên đường thi hành án
    tử của mình, gặp một chàng trai hào hoa phong nhã (như hanzo dzậy nè) nhìn chằm chằm với ánh mắt trìu mến, mơ màng, mộng mị (xuýt bị tai nạn càng tốt), thì có lẽ nàng ta sẽ mĩm cười mà tự ân xá cho mình.
    Cứu một mạng người hơn xây 7 toà bảo tháp. Chà tính từ nhỏ tới giờ thì mình cũng xây được 7x7=49 cái tháp gùi.

    Hanzo Hattori
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Thôi thôi xin lạy các ngài
    Thảo nào họ bảo đẹp trai ... mặt dày
    Cứ thấy cô nào hay hay
    Là tí tởn chạy đến ngây ra nhìn
    Cứ thấy cô nào xinh xinh
    Là theo đuổi đến tội tình người ta
    Phụ nữ đẹp kệ họ mà
    Các ông làm thế đàn bà họ kiêu
    Nói nhỏ các ông một điều
    Ngắm người khác nhưng phải yêu của mình...
    Hôm nào có mối xinh xinh
    Rủ tui một tiếng ... tụi mình cùng cưa ...

    Votrungh@
  4. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Bác votrungh@ đúng là nghệ sỹ há. Nhưng em không cưa phụ nữ đâu. Làm vậy họ đau lắm
  5. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
  6. wellbutrin

    wellbutrin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    hè!
    Biết là tật XẤU nhưng bỏ thì sợ...UỔNG!!! phải hông black????
    MORNING GÂU GÂU....!!

Chia sẻ trang này