1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu tôi có thể có được HP ko khi không thể...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Steelheartbg, 13/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Steelheartbg

    Steelheartbg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Liệu tôi có thể có được HP ko khi không thể...

    Đã trải qua 28 mùa khoai sọ thối, tôi vẫn chưa bao giờ thực sự có một mảnh tình vắt vai. Điều đó không có nghĩa là tôi kém cỏi hay kén cá chọn canh gì. Tôi - một cô gái con nhà bình thường, thông minh, và rất duyên, cũng khéo léo trong mọi chuyện. Trong cuộc sống, có nhiều người tỏ ra thích tôi, có khi ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhiều người nói tôi có sức cuốn hút rất lớn, và có thể khiến cho cả những cậu em kém tôi vài tuổi hay những người lớn hơn tôi cả một thế hệ phải nghĩ đến. Nhưng quả thực tôi chưa bao giờ cảm thấy con tim mình thực sự rung động. Bạn bè nói tôi khó tính, và khô khán quá. Nhưng tận trong sâu thẳm trái tim mình, tôi biết tôi đã không vượt qua được chính bản thân mình. Tôi ko biết phải làm gì khi tôi biết mình ko có khả năng có con. Tôi giữ bí mật đó cho riêng mình và ko thể chia sẻ với ai được. Tôi đã luôn phải xây cho mình một cái vỏ bọc thật lớn để không một ai có thể phá vỡ được nó. Tôi đã sống những giây phút bỏ mặc cho tất cả và buông thả chính bản thân mình...đó là khi tôi đã không thể nào xác định được cho mình một hướng đi. Đôi khi tôi cảm thấy cô đơn, và tôi khao khát, khao khát được yêu và khao khát được làm một người mẹ. Nhìn bạn bè chăm sóc con tôi thấy thật ngưỡng mộ và ao ước. Nhưng tôi tự nhủ, mình không thể làm khổ bất cứ ai, và bất cứ một người nào. Tôi buộc tôi phải cố gắng. Thật là khó và cũng thật mệt mỏi, đôi khi tôi thấy nhớ anh, một người bạn mà tôi rất tôn trọng và quý mến, tôi muốn được ở bên anh và được chia xẻ, đôi khi tôi nói với anh những điều linh tinh, vụn vặt để vơi đi những nặng trĩu trong lòng, nhưng.... đó là một sự làm phiền và tôi cảm thấy mình như là một cô bé con ngốc nghếch. Anh có biết ko? Tôi nt, đó là khi tôi ko đủ mạnh mẽ để chiến thắng nổi bản thân mình. Đó là khi tôi ko biết tôi đang là cái gì nữa... đó là khi cái yếu đuối nhất của một người đàn bà trỗi dậy... Tôi nghĩ đến anh và tôi nghĩ mình cần phải mạnh mẽ. Có lẽ tôi nghĩ quá nhiều và không biết khi nào cái đầu của tôi nó nổ tung lên nữa. Tôi đang nghĩ, có khi nào trong cuộc đời... tôi có được một niềm hp ko? Tôi thật là tệ.
  2. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    EM thử tham gia các hoạt động xã hội đi ?Có nhiều bạn và nhiều hoạt động khiến E vui và trẻ rất nhiều, và trong khi mở rộng mối quan hệ biết đâu sẽ có người thông cảm cho E.   Thực tế A đã gặp trường hợp một chị có chồng nhưng (vô sinh) dù chạy chữa các kiểu, vào bệnh viện Từ Dũ (Sài Gòn) nhưng vẫn ko ăn thua...sau nhiều năm cuối cùng chị cũng để cho người chồng của mình tìm kiếm một cơ sở các mạng khác !     Ngược lại đàn ông cũng thế thôi, cũng có trường hợp cho vợ đi "xin nòi" về để nuôi mà vẫn hạnh phúc. Dù sao thì là giọt mau của mình thì vẫn hơn. Nhưng tóm lại 2 người  vẫn phải thoả thuận trước các tình huống xảy raNói chung còn nước còn tát em ạ !
  3. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Thiếu thông tin, khó trả lời
  4. nvtung1

    nvtung1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    1
    Bạn ạ. Tôi đọc qua bài của bạn. Tôi thấy rằng nếu vì lý do vì bạn không thể có con mà bạn quyết dịnh khép chặt lòng mình, đôi khi lại thả mình theo cảm xúc rồi lại quay lai cái vỏ ốc mà chính mình tạo nên thì không nên.
    Thế nào là con nguời nhỉ? Có nhiều cách định nghĩa lấm. Một trong những định nghĩa đó là:
    "Một loại sinh vật mà có thể tách rời ******** ra khỏi tái sinh sản"
    Đối với con vật ******** là nhằm mục đích duy trì giống nói. Còn đối với con người thì ******** , ngoài chức năng đó, còn là trái ngọt của tình yêu. Đành rằng trong một xã hội Á đông như Việt Nam, không có được thiên chức đó sẽ khiến cho bạn sẽ khó khăn hơn và người khác sẽ khó khăn hơn khi quyết định gắn bó cuộc đời với bạn. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không có quyền "mưu cầu hạnh phúc" như Bác Hồ đã nói (-:
    Hãy sống đối diện với sự thật đi. Sống theo cảm xúc của bạn, sống cái cách mà mỗi một con người nói chung/ người đàn bà nói riêng cần phải sống: đó là cuộc sống lứa đôi
    Hãy sống theo những khát vọng bản năng trong bạn, nhũng khát vọng mà đôi khi bùng ra:
    "Tôi giữ bí mật đó cho riêng mình và ko thể chia sẻ với ai được. Tôi đã luôn phải xây cho mình một cái vỏ bọc thật lớn để không một ai có thể phá vỡ được nó. Tôi đã sống những giây phút bỏ mặc cho tất cả và buông thả chính bản thân mình...đó là khi tôi đã không thể nào xác định được cho mình một hướng đi. Đôi khi tôi cảm thấy cô đơn, và tôi khao khát, khao khát được yêu và khao khát được làm một người mẹ. "
    Mình tin là bạn sẽ tìm được người đàn ông của bạn thôi, nguời hiểu và cảm thông với bạn. Ngày nay, y học tiến bộ lắm hoặc bạn co thể nhận con nuôi mà(-:
    Hãy như một cánh buồn xanh hiến mình ra biển rộng nhé
    Chúc bạn vui
  5. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Trong cuộc sống chuyện gì cũng có thể xảy ra chị ạ, vì vậy mà em nghĩ chị hoàn toàn có quyền hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất. Có rất nhiều người rơi vào những hoàn cảnh còn éo le hơn chị, thậm chí họ còn có thể kém chị về nhiều mặt nhưng họ vẫn tìm được hạnh phúc của riêng mình theo những cách khác nhau. Em tin là nếu chị mở rộng trái tim mình, và chị hãy sống thật tốt, chị sẽ gặp được một nửa của mình và người ấy sẽ yêu chị như chị vốn có vậy. Em quan niệm rằng, sướng hay khổ, yêu hay ghét, hạnh phúc hay không là do mình, chỉ cần mình có niềm tin, đủ tự tin và cố gắng hết sức thì mình sẽ thành công thôi. Chị đừng thu mình như một con ốc thế, chị hãy tự tin lên, mọi bài toán đều có lời giải mà. Em mong chị sớm tìm được hạnh phúc và chúc chị vui!
    P/S:à, cái avarta của chị giống của em quá, chắc tên chị bắt đầu bằng chữ cái giống như em.
    Được zorion sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 14/02/2006
  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều ngưòi phụ nữ ko thể có con họ vẫn sống Hp với chồng của mình cùng những đứa con nuôi, và hơn nữa, vô sinh cũng có nhiều dạng, đôi khi họ ko đẻ được bình thưòng nhưng vẫn thụ tinh trong ống nghiệm được, bây giờ y học phát triển, có gì phải lo.
    Cái quan trọng là chị phải mở lòng mình ra, để tự cho mình cái quyền được sống hạnh phúc và vui vẻ, chị sẽ tìm được người thực sự thông cảm và yêu thương chị thôi.

Chia sẻ trang này