1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu tôi có thể hi vọng vào anh?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sakura2004, 08/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sakura2004

    sakura2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Liệu tôi có thể hi vọng vào anh?

    Tôi đi nước ngoài được nửa năm thì tôi về nước. Về được mấy ngày là tôi gọi điện cho anh liền, anh hỏi hôm sau cho anh đến chơi được không, tôi bảo được. Nhưng đến hôm sau đúng vào giờ hẹn anh thì tôi nhớ ra có một việc vô cùng quan trọng tôi phải đi. Và hôm đó anh cũng đến nhưng đã không gặp tôi ở nhà. Khi về tôi cũng gọi lại cho anh nhưng anh không ở nhà, và tôi đã nhờ mẹ anh nhắn lại.
    Những ngày sau đó, tôi rất muốn gặp anh, rất muốn gọi điện cho anh. Nhưng lý trí tôi bảo không nên làm như thế, phải đợi. Tôi đã nghĩ rằng tôi chỉ gọi cho anh một lần duy nhất đó thôi, nếu anh không gọi lại thì có lẽ tôi cũng chẳng bao giờ gọi lại cho anh.
    Ba tuần sau anh mới gọi lại cho tôi, và anh đến nhà tôi ngồi nói chuyện. Anh đến sát ngày tôi lại sắp tiếp tục phải ra nước ngoài (tôi chỉ về nước được một tháng). Ngày hôm đó nói chuyện rất vui vẻ và thoải mái.
    Ngày hôm đó, anh mời tôi hai hôm sau đi uống nước. Nhưng hai hôm sau tôi đợi anh mãi, đợi 1 tiếng nhưng không thấy anh đến. Tôi điện cho anh, anh bảo anh đang chưa xong việc, một lát nữa mới xong. Tôi bảo tôi sang chỗ bạn tôi, sang bên đó tôi sẽ gọi điện cho anh đến. Lúc tôi gọi anh đến, anh cũng đến thật, nhưng anh lại dẫn thêm một người bạn của anh đến để giới thiệu cho tôi.
    Nhận xét của tôi về anh: Anh không đánh giá thấp tôi, nhưng tôi không hề hiểu được tình cảm của anh dành cho tôi là như thế nào. Những lời nói của anh như nửa đùa nửa thật. Lúc thì anh rất nhiệt tình, nhưng lúc thì lại không như thế.

    Theo các bạn tôi phải làm sao bây giờ?
  2. alo_chao_em_yeu

    alo_chao_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi chị phải xem lại bản thân của mình xem sao ? Nếu không anh ấy đã không dắt một người bạn của anh ấy đến để giới thiệu với chị , hay anh ấy chỉ coi chị như 1 người em hoặc 1 người bạn mà thôi ! Nếu như chị yêu anh ấy thì chị hãy nói rõ tình cảm của mình cho anh ấy biết !

Chia sẻ trang này