1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu tôi có thể tìm hiểu "phong cách" Sài Gòn?!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi huyennhi79, 19/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Virgopig

    Virgopig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    ..Hi` hi`...hu...hu...Tui là Virgopig....mừ...!!
    ..Có lý nào lại là ...........Vigropig....
    ...rồi lại còn...................Virgopic....chứ....
    Hổng chịu đâu.....má ơi....

    Virgo...té
    Virgo..đau...
    Virgo...làu bàu...

    Được virgopig sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 15/11/2002
  2. hcn8295

    hcn8295 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    xin chao tat ca cac bac, le ra thi toi cung khong nen vao đay va lam phien long moi nguoi lam gi- Nhung co le đay la noi duy nhat ma toi co the đen de tap viet va dien đat ngon ngu me theo loi suy nghi va phan ung cua nguoi Vietnam. Toi khong co đuoc may man đen truong hoc tieng Viet, hap thu mot cach " logic" ve tieng viet do đo toi con phai hoc hoi nhieu o cac ban. Toi song o xu nguoi lau lam roi, tu ngay toi cac rat be, ngay xua bo me toi đeu la nha giao o Saigon, ong ba đa day do anh em ngon ngu ma chung toi phai biet va nen biet, vi đo la coi la nguon; Du rang song noi xu nguoi nhung anh em chung toi chi su dung mot ngon ngu duy nhat o nha la tieng Viet- Đay la mot trong nhung kho khan cho chinh ban than toi vi hang ngay toi phai song va hoc o truong voi mot ngon ngu moi đe co the hoi nhap va truong thanh noi xu nguoi- The ma đa 23 nam roi , toi biet noi tieng Viet kha kha, toi biet viet va doc tieng Viet O.K.- Toi bo rat nhieu thoi gio đe đoc cac sach, bao, va co le phai cam on internet " I learn a lot from there ". Toi noi đe cac bac hieu va thong cam, co the phuong cach dien đat bang ngon ngu cua toi chua đuoc giong cach suy nghi cua cac bac lam ( toi hoc đuoc cach xung ho " cac bac" tu TTVNONLINE đay).
    Toi xin xac đinh lai la toi khong he bao toi la nguoi "SAIGON ", toi chi sinh ra o đo va nhu bac Virgopy đa viet " toi khong song va lon len o đo..." cung nhu bac Saigonbynight gop y " phai song va lon len o Saigon..." toi rat đong y voi cac bac- Toi khong he co đuoc cam xuc mat lanh cua con mua đau mua vao nhung ngay dau thang 6 khi Saigon van con oi a voi khi troi mua ha. Toi khong biet đuoc cai on ao cua Saigon khi mo tung cua so vao ngay nghi cuoi tuan- Hay toi khong biet the nao la ve quyen ru yeu kieu cua Saigon voi nhung con đuong rap bong mat cua hang me, hay hang cay xanh ngat tren duong Tu Do, Duy Tan, Ba huyen Thanh Quang - Toi chi đuoc nghe đuoc đoc va đuoc thay qua cac video hay anh chup- Toi khong phai la nguoi SAIGON va toi luon hieu đieu đo. 3 nam ve truoc khi đi cong tac ben Tokyo, Japan toi co ghe qua TPHCM 2 tuan vao ngay TET, VIetnam; Khong ban be, khong nguoi than quen, o khach san, chi đi long vong may con đuong o trung tam thanh pho ( Tu Do, Nguyen Hue, Le loi, Le Duan, Cong Ly...) khong thay nhieu lam, nhung cung nghe đuoc nhip đap cua con tim Saigon. Nguoi TPHCM hieu khach, nhung khong men khach; dan TPHCM hieu ky va coi trong be ngoai hon la thuc chat cua ban than.
    Thoi noi nhieu qua se lam mich long- Toi xin cam on tat ca cac ban Huynhi79, Saigonbynight, Vỉgopy đa co tam long va hy vong chung ta se gap nhau neu co co hoi.
  3. saigonbynight

    saigonbynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    To Huyennhi79:
    - Theo thiển nghĩ của tôi, tranh luận căng thẳng là khi 2 bên nổi nóng không kiềm chế được ngôn từ một cách đúng đắn, hoặc khi bị Mods e*** bài, khóa nicks vì nhiều lý do khác nhau
    - Còn bàn về chuyện "cùng nhìn về một hướng" như bạn đã nói, tuy có cách nhìn khác nhau nhưng chúng tôi đều yêu Saigon, điều này không có gì phải tranh cãi cả. Vấn đề ở chỗ: hình như bạn lộn đề tài rồi ở đây chúng tôi đang nói về "như thế nào mới đúng nghĩa là một người Saigon?". Chúng tôi tranh luận theo quan điểm riêng của mỗi người, hoặc giả qua đó bạn có thể nhìn nhận con người Saigon với vài góc độ suy nghĩ khác nhau thì tốt chứ sao.
    - Riêng cá nhân tôi, tôi không có gì phải giận cả. Mà bạn đã nói gì để tôi giận đâu nhỉ? Lạ quá
    To bác Heo-Xử-Nữ Virgopig :
    - Vì bác chọn tên nick quá phức tạp cao siêu nên anh em ghi nhầm là chuyện thường, sorry nhé. Chắc lộn vài lần sẽ quen thôi
    - Vì lỗi "..đặt ngược vấn đề" của tui nên tui mới phải dzô đây giải thích rã cả họng đây nè. Vậy nên làm vài ly thấm giọng mới có sức tám tiếp chớ phải không bác? Dân Saigon có điểm hay nữa là có gì không vừa ý hay dắt nhau ra bàn nhậu đặng giết địch thủ chít, vậy là mình toàn thắng, khỏi cần tranh luận mất công Đây là thực tiễn chứng minh câu "làm nhiều hơn nói" của dân Sài ghềnh

    Love me, let me know
    Don't love me, let me go...plz (~_*)
  4. Virgopig

    Virgopig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Hi` ...hi`...cuối cùng cũng có người gọi đúng Nick của tui ...nhưng mà nè sao bác lại dịch ...huỵt toẹt ra vậy...( lại còn le lưỡi ra liếm tới liếm lui ...trông kinh thế ..hi`hi`..). Bác ..thiệt là...
    To hcn8295..:
    - Thật ra thì giữa tui với bác chẵng có chuyện gì ầm ĩ đâu ...cái chính là khi mỗi người đọc( ngay cả những người Khách) lại cảm nhận sự việc và ý nghĩa khác nhau nên tự dưng chuyện ...nó to ra ...Cứ nhìn vào cách cảm nhận của huyennhi79 thì bác sẽ rõ . Mà thôi ...E.O.F
    Chúc bạn nhiều thành công .
    Này bác saigonbynight tui đang tự hỏi : Có cơ hội nào để rủ bác đi không nhỉ ??? Mà 3 giờ sáng rồi bác còn trên này làm gì nhỉ ???

    Virgo...té
    Virgo..đau...
    Virgo...làu bàu...
  5. saigonbynight

    saigonbynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    To bác Xử Nữ,
    Hì hì, không có dụ dỗ nhe Trời ơi, lời đề nghị khiếm nhã, tính sao đây À mà nhậu mồi gì vậy bác Virgo ? Tui uống yếu lắm, hông được nhiều nên wan tâm vụ mồi nhiều hơn á Nói giỡn chút thui, tui bi giờ cũng kẹt ko gặp offline được nên vụ chắc để hưỡn hưỡn ta tính tiếp ha
    Còn vụ online thì tui luôn luôn 7/24 mà, thường xuyên có mặt trên mạng nên giờ giấc không thành vấn đề Cụng ly ảo cái nhờ
    To anh hcn8295
    Đọc những dòng tâm sự của anh, tôi rất nể phục song thân và bản thân anh đã giữ gìn được truyền thống văn hóa Việt. Đây là điều rất khó khăn trong môi trường ngoại quốc và vì thế, rất đáng trân trọng. Có lẽ tôi hiểu được chút ít tâm ý của anh qua những dòng tâm sự trên đây. Mặc dù quan điểm có thể khác biệt chút ít, nhưng tôi tin chúng ta đều yêu mến Saigon, tất nhiên là theo cách riêng của mình Mong rằng chúng ta sẽ có dịp được gặp nhau dưới bầu trời Saigon để tôi được trao đổi & học hỏi nhiều hơn.
    Thân,

    Love me, let me know
    Don't love me, let me go...plz (~_*)
  6. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cuối tuần nhưng vẫn phải trực, không được đi ngắm trời đất mua bán sắm sửa nên lại lên đây vài lời cùng các bác vậy!
    To hcn8295:
    Đọc bài của bác tôi xúc động quá! Tuy nhiên có hơi khó khăn vì tôi không quen đọc tiếng Việt không dấu. Không biết bác có biết cách gõ tiếng Việt không??? site này đã tích hợp luôn kiểu gõ telex vào rồi mà! nếu có thể thì lần sau gõ telex nhé!
    Tôi mong rằng tôi có thể hiểu tâm trạng của bác, nhưng hình như điều đó là không thể bởi tôi sinh ra trên đất nước VN và cũng vẫn đang sống trên đất nước này, tuy nhiên tôi hiểu được phần nào tâm trạng trong 2 ngày tết không bạn bè, không người thân quen (Tôi chưa từng ở vào tình cảnh đó nhưng đối với tôi: bạn bè và người thân là trên nhất; nếu tôi phải ở trong trạng thái KHÔNG thì...không chịu đựng được).
    Hi vọng bác lại có dịp trở về VN và hi vọng rằng tôi-bác-saigonbynight-Virgopig...có thể được "đụng độ" để "giết" nhau theo đúng phương châm "làm nhiều hơn nói" của saigonbynight.
    Còn cái mà chúng ta có thể làm được lúc này, không cần tôi phải nói câu hi vọng đấy là rất mong bác tiếp tục cùng chúng tôi...tham luận.
    Lời này dành cho saigonbynight Virgopig: Tôi đã hết sức nhã nhặn ở bài viết trước rồi mà! vậy mà 2 bác cùng bênh nhau chằm chặp và cùng...lên án tôi. Thêm một lần nữa tôi nói lời xin lỗi nếu tôi đã hiểu sai ý của các bác, nhất là với Virgopig. Mong được gặp các bác để "giải quyết" chuyện này!
    Tuy nhiên tôi đã sắp rút ra được vài kết luận rồi! Chưa dám khẳng định 100% nên còn cần tìm thêm vài "dấu vết" nữa.
    Have a good weekend!
    Được huyennhi79 sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 16/11/2002
  7. saigonbynight

    saigonbynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bạn huyennhi79 mến,
    Xin bạn xem xét kỹ các bài posted trên của tôi , tôi chưa hề dám "lên án" bạn hay bất cứ ai. Ở trên tôi chỉ dùng từ "lộn" tức là = nhầm nhọt, trồng trọt gì đấy thôi ý tôi là bạn hiểu nhầm chủ đề tranh cãi của chúng tôi, thế thôi. Những gì tôi nói chỉ theo quan điểm và suy nghĩ riêng của mình, chẳng may lại trùng chút ít với ý của bác Virgo Cụm từ "bênh nhau chằm chặp" chúng tôi thiệt tình không dám nhận Hình như người Saigon không có chủ nghĩa địa phương thế đâu ạ.
    Thêm một điểm nữa để bạn tham khảo: theo thiển ý của tôi, người Saigon ít khi dùng từ ngữ có vẻ "đao to búa lớn", có lẽ sợ mất lòng hay dễ làm người khác thương tổn chăng? Dĩ nhiên ngoài chợ búa thì không kể...

    Love me, let me know
    Don't love me, let me go...plz (~_*)
  8. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi saigonbynight! tôi hiểu ý của bạn rồi. Chúc bạn một buổi tối cuối tuần vui vẻ, chứ không phải chỉ nhậu.
    Thân ái. Huyennhi79
  9. Virgopig

    Virgopig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    To huyennhi79 : Tui nói .." Cứ nhìn vào cách cảm nhận của huyennhi79 thì bác sẽ rõ "... là tui muốn nói cho hcn8295 biết mỗi người ( Tui va bác hcn8295 ) hiểu sự việc không giống nhau . Và xin lỗi vì đã lấy BẠN ra để dẫn chứng vì trong cuộc tranh luận giữa hai chúng tôi thì BẠN là người lên tiếng đầu tiên ...theo một góc độ khác nữa . Chứ tui không hề có ý định lên án BẠN đâu nhé . Vả lại BẠN có làm gì chúng tôi đâu mà lên án....???? ( bạn lại thêm một lần nữa không hiểu ý tui rùi ). Bùn ghê...!!!

    Virgo...té
    Virgo..đau...
    Virgo...làu bàu...
  10. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    To virgopig:
    Các bác trong Nam quả nhiên...khác quá! Vì chưa được biết nói chuyện với người SG như thế nào để cho hợp phong cách, bởi thế tôi đã hết sức giữ gìn trong lời ăn tiếng nói. Có trách cứ các bác hay phản đối gì (từ cảm nhận của tôi) thì bao giờ tôi cũng giơ cái bắt tay thân thiện ra để giữ tình hiếu hoà giữa chúng ta.
    Tôi đã thấy buồn và cảm thấy mình trở nên xa lạ với các bác SG khi đọc đoạn này virgopig viết:
    Tôi đã kiềm chế mình để nói lời xin lỗi các bác và còn mong muốn gặp các bác để nói chuyện thân tình kia mà!!! Lẽ nào như thế vẫn là chưa đủ???
    Mà thôi! Không trách cứ nhau nữa, làm thế chằng mang lại lợi lộc gì cả. Nếu cần nói lời xin lỗi một lần nữa thì tôi cũng chẳng tiếc gì một câu xin lỗi, quan trọng là thật tâm chúng ta nghĩ như thế nào kia. Tôi mong muốn chúng ta có thể cười xoà và xí xoá mọi chuyện. OK chứ virgopig? Tôi chờ cái chạm cốc ảo của bạn đấy nhé!

Chia sẻ trang này