1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu tôi có thể tìm hiểu "phong cách" Sài Gòn?!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi huyennhi79, 19/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thayboimu

    thayboimu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn dễ ghét gì đâu
    Ngu ngơ mối tình thầm lặng
    Sài Gòn chợt mưa chợt nắng
    Yêu người khi có khi không​
    Phong cách SG thể hiện 1 phần trong chính những câu thơ này. Đây cũng là lời giới thiệu rất độc đáo của box Tản mạn Sài Gòn.
    Được thayboimu sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 16/01/2003
  2. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! Lâu quá không vào đây, vẫn còn xôm tụ quá ta.
    Đề tài này do em huyennhi79 đưa ra từ năm ngoái, mà đến bây giờ vẫn còn thảo luận, chán quá !
    Thôi bây giờ túm lại : Hỏi thiệt huyennhi79 một câu nha : U vẫn còn có ý định vô Sài Gòn chứ ?

    Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay

    Được quy_kiem_sau_vn sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 16/01/2003
  3. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hình như SG có thêm 2 ông MOD mới coi bộ xôm hẳn lên
    Bác quy_kiem_sau hỏi câu...hơi thừa. Huyennhi79 từ bé vốn đã thích được đi đây, đi đó mở mang tầm mắt, tôi ham muốn được biết cách sống, phong tục, tập quán và phong cảch ở mỗi nơi (tham quá!), xem...khác nhau như thế nào. Nếu bây giờ tự nhiên trúng xổ số thì làm quả du lịch vòng quoanh thế giới (giải độc đắc có đủ tiền không nhỉ?!). Bác quy_kiem_sau hiểu ý huyennhi79 rồi chứ? Hay bác có cái vé máy bay khứ hồi nào chuyển cho tôi một cái để...tôi vào đó chơi!!!
  4. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    cớ gì cứ phải đi bằng máy bay mới được cơ à?Ko có sìn thì tính theo kiểu ko có sìn .Vé tàu thi mất vài trăm nhưng đi ôtô bạn em nó đi có 180,000d,rẻ bèo mà còn được ngắm cảnh từ Bắc vào Nam.Shế mà ở trên cứ oang oang là thích ngắm đó ngắm đây,ngắm đó ngắm đây máy bay nó làm vèo 1 phát thì seo mà nghía
    ngày xưa ơi,ngủ cho ngoan,ngủ cho ngoan nhé...
  5. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Coi chừng lật xe đó. Dạo này xe trôi, đứt thắng nhiều lắm. Qua mấy cái đèo: Đèo Cả, Đèo Cù Mông, Đèo Hải Vân.... ớn thí mồ. Không biết xe mình bị lật lúc nào. Hồi xưa khi ở Bình Định, cứ mỗi lần giáp tết là hay đi xem lật xe lắm. Có năm lật tới 7-8 vụ. Từ đó trở đi không dám đi xe nữa. Chỉ thích đi máy bay thôi, vừa nhanh vừa đỡ mệt. Đôi lúc cũng sợ nó rớt, nhưng chết khi đi máy bay sang hơn chết khi đi xe. Hi...hi....
    Nói chung đi tàu thì an toàn nhất, vả lại bây giờ cái thế hệ tàu E1, E2 tiện nghi chán. Đi rất sướng. Tuy không được ngắm cảnh thành phố nhưng cũng ngắm được cảnh rừng núi cũng đẹp lắm
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi

Chia sẻ trang này