1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

liệu tôi có vấn đề gì không

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi satthutotden, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. satthutotden

    satthutotden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    liệu tôi có vấn đề gì không

    Cách đây 4 năm , số là lúc đó tôi mới chia tay bạn gái ,buồn , chán , tôi chưa cụ thể hoá được nhưng việc mình phải làm , và cũng chưa biết mình xẽ phải làm gì ,tôi tìm đến chat , chát các bạn à, rồi tình cờ tôi quen được một cô bé , buồn thay , cô bé ý còn quá nhỏ ,chúng tôi nói chuyện vui vẻ lắm , rồi một năm , hai năm trôi qua , chúng tôi vẫn thỉnh thoảng nói chuyện vơi nhau , vẫn vui vẻ mặc dù chúng tôi chưa hề gặp nhau, tôi không biết mình đã yeu cô bé ấy từ lúc nào ,nhưng không hiểu sao , lúc đó tôi lại quan niệm mình la trai quê " ra thủ đô học mà " , mình chắc ko dám tỏ tình với cô bé ấy , vả lại gười ta còn nhỏ mà , cho đên bây giò , chỉ cách đây vài hôm thôi , tôi lại chat vói nguời ta , nhưng người ta nói bận , vào diễn đàn gì dó , tôi buồn lám , rồi cũng vào theo , nhưng hình như người ta chẳng hề để ý đến tôi , tại sao tôi phải như vậy , liệu tôi có vấn đè gì không , tại sao tôi không tìm đến người con gai khác , khi mà rát nhiều ngươi chủ động đến với tôi ,khi mà tôi rất cần một người bạn để tâm sự , khi mà tôi sắp phải đi rất xa , cái số tôi cũng may mắn nhưng cũng vất vả ,tốt nghiệp đại học , được một công ty bên germany xin vào làm việc , nhung mà tận tháng 8/2005 mói được làm việc chính thức ,ra trường , bố mẹ bắt tôi về quê làm việc ,để còn chu cấp cho 2 em tôi , chung nó cũng đi hoc dại học ỏ xa mà , nhưng tôi không chịu về , ở lại , kiếm việc bằng nhưng kiến thức ít ỏi của mình ,va cũng là đẻ tìm đến em ,nhưng tôi lại không có thơi gian, đi làm từ sáng dến khuya mới về , chẳng có thì giờ , vì thế em cũng chẳng hiểu đưọc tôi ,vì thế chắc em cho rằng tôi không nhiệt tình vói em , tôi viêt những dòng này chỉ mong rằng em đọc được và hiểu cho tình yêu của tôi dành cho em
  2. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Bạn cho biết cô bé đó đang học lớp mấy. Nếu nhỏ <= lớp 11. Bạn dẹp đi. Nếu >= lớp 12, hãy thử xem nhưng kho khăn đấy
  3. ihsvntrung

    ihsvntrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    That thong cam cho ban, nhung ma gap nhau ngoai doi co nhieu ko zay?Neu ko gap nhau nhieu thi chi la cam giac chat chit ma thoi ha?
    Nhung dau sau cung xe chia voi ban trong thoi gian nay.Hay nghi ve gia dinh, moi thu la cho gia dinh.
    Nhieu nguoi hoc cao nhung khong hieu duoc cuoc doi. Gia dinh di theo ta suot cuoc doi.
    than trao!!!!!!
  4. satthutotden

    satthutotden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình cam ơn vì 2 bạn đã góp ý , có một điều quan trọng là cô bé dó giò đang học 12 và là nguòi đưa mình vào wevside này đó , các bạn nghĩ sao
  5. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Nghe quen quen ạ??
  6. satthutotden

    satthutotden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    sao bạn Linh lại nói mình vậy ,
    Lịch sử luôn đứng về nhũng ước mơ , tất cả nhưng ai muốn quết tâm dành chiến thắng thì đều có thể được , khi mà sự khát khao và lòng quyết tâm không còn nữa thì mọi ước mơ đều trở lên vô nghĩa

    HUY TUAN
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Trình độ tán gái đã đuội , trình độ đại học cũng đuội nốt . Viết cả trăm câu chẳng thèm có lấy một dấu chấm
  8. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    quá chuẩn em ủng hộ tinh thần bác 5****** (vote ảo thui )
    đùa tí tớ nghĩ bạn đúng là có vấn đề đấy. bây giờ là thời đại nào rồi mà còn cái quan niệm "trai quê" hở nếu mà thích cô bé đó thì cứ việc offline đi. còn tiến tới được hay không thì còn tuỳ vào mức độ tình củm của hai người chứ ai mà giúp được. đừng có nghe ai đó xui dại nói rằng chuyện tình trên mạng là vớ vẩn. tớ mí mình iu của tớ là từ online mà thành đấy . gắn bó với nhau đến 4 năm rồi mà không dám nói thật với người ta thì chậc...chậc (tự hiểu lấy nhá)
    à mà người ta đang học lớp 12 nên có tỉnh tò thì cũng nhẹ nhàng tình củm thui, không có người ta choáng, có mệnh hệ nào thì ................ hì hì .....................đang chuẩn bị thi ĐH đấy
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Gửi chú gì tạo topic :
    Ở quê thì sao mà không ở quê thì sao nào ? Chú cũng được ăn học tử tế sao lại phun ra những câu ngớ ngẩn vậy .
    Anh cũng xuất thân nhà quê như chú . Rồi lên thành phố học đại học . Áo quần có 2-3 bộ thay nhau giặt , mặc luân phiên , thường gội đầu bằng OMO ,hồi ấy trong túi chưa bao giờ có nhiều hơn 1 triệu VNĐ . Thế mà gái thành phố có , nông thôn lên thành phố có , cứ thế mà thay nhau đổ liểng xiểng ( hề hề hề , nghe cứ ngỡ là phét vật nhưng lại là sự thật 10 mươi ) .
    Cho nên chú mày cứ tự tin vào . Con người hơn nhau ở bản lĩnh hiện tại chứ cội nguồn xuất thân là cái cóc khô gì .
    Tán gái khó đếc gì . Anh thật . Hồi ấy anh trọ học . Trong xóm có mấy bé gái học phổ thông xinh đẹp làm anh rất chi là thèm thuồng . Anh liền nghĩ ra 1 kế . Đến tận nhà hỏi bố mẹ chúng nó là : " Cháu đang muốn kiếm việc dạy thêm . Nếu cô bé nhà mình cần thuê gia sư , 2 bác có thể trông cậy vào cháu " Toán , Lý , Hoá , Văn Sử gì cháu dạy được tuốt " . Xời , các bậc song thân phụ mẫu đang ngần ngừ thì ái nữ của họ đã gật đầu tới bến . Mợ , gia sư mặt mũi sáng láng , mắt mũi liếng thoắng liếc tình , thử hỏi em nào từ chối . Tiếp cận được rồi thì tán quá dễ dàng . 2 tuần sau là em nó ngất ngây trên bụi mít . Gì chứ các em phổ thông thì ... [​IMG]( hề hề , phét vật ) .
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tán bọn tuổi teen nếu sai bài là mệt lắm Chú mày phải làm thế nào để nó thích mình trước . Chứ chưa gì đã lẽo đẽo tán nó rồi là mệt lắm . Bọn đấy rất chi là nhố nhăng nhõng nhẽo , tán mệt đứt hơi .

Chia sẻ trang này