1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liêu Trai Chí Dị

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Liêu Trai Chí Dị

    BOM NỔ CHẬM


    Bố RUN lắm rồi Con gái ạ!

    Sao vậy Bố? Có chuyện gì vậy?

    Bố đã cài đặt hẹn giờ còn Mẹ Con thì cũng vừa châm ngòi Con ạ. Có lẽ Nó sắp NỔ rồi!

    Ngòi? Hẹn giờ? Nổ? Cái gì nó NỔ vậy Bố yêu quý?

    BOM

    Bom Nổ Chậm đấy Con Gái... Vào lúc 12h Đêm - giờ Thái Bình ngày 30 Tết Năm nay nếu Con vẫn Dậm Chân Tại Chỗ thì cả nhà mình sẽ nổ tung...


    .... .... .... .... .... ....

    Hello! Đây là số điện thoại nhà Chị Em VH - VA! Hiện giờ Cô Chủ & Cậu Chủ tôi đang bận. Nếu là Bạn Cô Chủ thì nhắn là dạo này bận tìm Chồng nên không đàn đúm được! Nếu là Người Yêu Cô Chủ thì Cô Chủ có người yêu mới rồi! Nếu là Bạn Cậu Chủ thì nhắn trả tiền ngay đi! Nếu là Bố Mẹ Cô Chủ - Cậu Chủ thì nhắn là Cậu Chủ kỳ này không được Học bổng còn Cô Chủ vẫn đang MÓM nặng ... Xin vui lòng để lại lời nhắn! Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay khi có thể

    ... ... ... ... ... ... ...

    Con đã thành Đống Rơm Thối trong nhà mình rồi!!! Năm nay 25 tuổi! Năm sau Kim Lâu 26 Án Binh Bất Động! Đến 27 Bố chỉ sợ lúc đấy lại "Vơ Bèo Vạt Tép", "Cà Úa Mướp Xơ" cũng phải chiến đấu Con ạ! Bố Mẹ Nuôi con đang ở đây này!

    Mẹ đây! Cu Vịt nó nói với Mẹ rằng mấy tuần nay rồi con cứ đi sớm về khuya. Mẹ lo quá! Con ơi thôi Con ạ! Học thế đủ rồi! Cứ mang con Rể Mẹ về rồi muốn học gì thì học Con nhé! Mẹ yêu Con vì đơn giản Con là Con của Mẹ. Nhưng Mẹ e rằng kể từ hôm nay không biết Mẹ còn có thể Yêu con nhiều như thế nữa không? Khi càng ngày Mẹ càng nhận ra rằng Con đang là mối hiểm hoạ lớn trong gia đình ta và có nguy cơ phát nổ bất cứ lúc nào!!!

    Mẹ Nuôi đây! Thằng Tony cháu Mẹ nó vừa đi du học Anh về đấy. Con xem thế nào? Hay là để tuần tới Mẹ lên HN xúc tiến vụ này nhé Con gái?!

    Bố Nuôi đây! 4 Bố Mẹ đang bàn với nhau mua cho Con cái xe Mazda làm của hồi môn! Bố thấy thằng Tony khá được!


    Hic! Tony...

    Một Đống Rơm Thối!!! Một quả Bom Nổ Chậm!?

    Mình mà là Đống Rơm Thối ư?! Một quả Bom Nổ Chậm chất chứa đầy những nguy hiểm và có nguy cơ phát nổ bất cứ lúc nào ư!?

    Rõ khổ! Có mỗi chuyện kiếm một Chú về làm Chồng mà cũng không xong! Thời oanh liệt xinh đẹp, trẻ trung, học giỏi thì ai bảo kiêu căng lắm vào! Hic.. Phải nghĩ cách gì mới được! Phải tìm cách phá huỷ trước khi nó Nổ! Phải tìm cách phá huỷ trước khi quá muộn!!!


    Trên mặt đất này có muôn triệu ngã ba
    Và có rất nhiều ngã ba nổi tiếng
    Có những ngã ba nối những dòng sông lớn của một đại châu, sóng dựng trùng trùng
    Có những ngã ba nối những con đường dài chạy từ các thủ đô to
    Như những mạch máu khổng lồ
    Trên thân hình trái đất
    Trong đó mỗi con người là một hạt hồng cầu đỏ chói.
    Có những ngã ba, là nơi gặp gỡ của những dòng văn minh lớn đông, tây, kim, cổ...
    Tất cả những ngã ba trên, con có thể học biết trong sách địa dư, trên những bản đồ.
    Mai sau lớn lên con có thể đến thăm và chụp ảnh nữa...
    Xong rồi con có thể quên...
    Trong đời mỗi người cũng có những ngã ba đường
    Những ngã ba vận mệnh
    Gặp những ngã ba đời, con sẽ nghĩ suy
    Các ngã ba khác trên đời làm bằng nước, bằng sông, bằng thủy triều lên xuống.
    Hay bằng đá, bằng đất
    Bằng xi măng cốt sắt
    Bằng vôi trắng,? gạch nâu
    Bằng đèn xanh, đèn đỏ đủ màu
    Hay bằng những sự chênh vênh vấp ngã.

    Máu qua tim máu lọc
    Và Con ơi, Bố ngồi nghĩ miên man
    Đường sẽ thông xe...


    (Trích Huy Cận)

    Vừa nhận được một msg: " Anh đang đọc lại tin nhắn của Em! Anh thích nhất câu này "Chúng mình sẽ cưới nhau và có em bé". Em bé của chúng mình chắc chắn sẽ thông minh như Bố và Mẹ nó em nhỉ! Mình sẽ sắm cho nó cái cũi ở ngay bên cạnh giường của chúng mình khi nó còn bé xíu em nhé! Anh Yêu Em "

    Vẫn còn Hy Vọng! Có lẽ nào chứ?! Mình cũng xinh đẹp đấy chứ! Mình cũng trẻ trung đấy chứ! Mình thông minh! Học giỏi! Công việc ổn định! Lãng mạn! Khá biết điều! Một chút tốt bụng! Mình hội đủ tất cả các tố chất ĐƯỢC của một Cô gái! Nhất định Mình sẽ không bỏ cuộc! Nhất định là như thế!

    ... Từ hôm nay Mình sẽ gắn biển BOM NỔ CHẬM ...










    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 23/10/2004
  2. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Lạc Thú Ở Đời
    n: Ngâm mình trong bồn tắm với nước hoa hồng.
    n+1: Khen ngợi một anh chàng bảnh trai không quen biết.
    n+2: Ôm một con Mèo ngủ vùi trong đêm mùa đông.
    n+3: Đứng một mình trong thang máy với một anh chàng đầy quyến rũ.
    n+4: Mặc Váy trắng chân trần đi dạo Biển một mình.
    n+5: Diện một bộ Váy mới.
    n+6: Ngồi khoanh tròn uống rượu với một thằng bạn thân.
    n+7: Đêm giao thừa ngồi trước Biển.
    n+8: Ngực đầy ắp nhung nhớ khi phát hiện ra mình đang thương yêu một ai đó.
    n+9: Làm một trò hề và được người khác tán thưởng.
    n+10: Nghe thấy Bố nói lời yêu thương với Mẹ.
    n+11: Sếp biết mình giỏi.
    n+12: Hôn kiểu Pháp.
    n+13: Nuôi một con Vẹt.
    n+14: Đứng từ nơi cao nhất nhìn xuống thành phố.
    n+15: Cho tiền một bà già ăn mày.
    n+16: Lang thang trong đêm Nô en một mình.
    n+17: Đứng trên đỉnh một ngọn núi và hú.
    n+18: Ngâm chân trong chậu nước nóng.
    n+19: Ngồi uống cà fê với Bố sau bữa sáng.
    n+20: Nằm ôm Mẹ ngủ từ phía sau trong một đêm mưa sấm chớp.
    n+21: Phóng tốc độ cao ở trên đường.
    n+22: Say Rượu!
    n+23: Một đêm giao thừa có Bố, Mẹ, cu Vịt và Champagne.
    n+24: Hôn Anh yêu: Trên một bãi biển Lộng gió vào buổi sáng. Trong một đêm Trăng Khuyết. Bên cạnh một ngọn nến.
    n+25: Đèn ngủ màu đỏ, Rượu Vang & JAZZ.
    n+26: Nằm đếm sao trong một đêm trăng và được nghe Bố kể chuyện cổ tích.
    n+27: Ngồi đung đưa trên chiếc ghế cao uống Whisky trong một Bar Rượu.
    n+28: Chạy nhanh ở trên đường.
    n+29: Rượt đuổi theo một Đoàn Tàu đã lăn bánh.
    n+30: Nhổ tóc Bạc cho Mẹ, để được nghe Mẹ rủ rỉ cảm giác Bình Yên.
    n ---> vô cùng.
    ...................

    (Continued)
    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 23/10/2004
  3. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Bánh Giò
    Thủa bé, Tớ thường theo Mẹ ra chợ và mỗi lần bám cẳng đi theo như vậy, thường được Mẹ mua cho một cái Bánh Giò... Tớ rất ưa thích và phải nói rằng món Bánh Giò thơm ngon béo ngậy là một trong những món làm cho Tớ tò mò nhất! Tớ luôn hỏi Mẹ Tớ là "Mẹ ơi, Giò đâu?" "Bánh Giò cơ mà! Giò đâu hả Mẹ?"
    Lớn lên, Mr thầy giáo bổ sung cho Tớ một khái niệm mới về Bánh giò Đờ Măng. Loại Bánh giò trước đây được sản xuất tại một phố có tên là phố Bà Đầm Đờ Măng (Madame Demange)... Những người bán rong đã dùng lời của bài "J''ai deux amours" vừa đi vừa rao hàng bằng điệu hát J''ai deux amours... J''ai deux amours đã được Việt hoá:
    "Giò này giò nóng,
    Ai muốn mua thì cứ... Trở lại mà mua,
    Ai muốn mua thì mua...
    Giò này giò nóng... Ai muốn mua thì cứ,
    Trở lại mà mua...
    Ai muốn mua thì mua...
    Tớ bắt đầu thích ăn Bánh Giò và nghiện Bánh Giò từ đó. Đam mê. Khám phá. Mê mẩn. Tớ học cách làm Bánh Giò. Sau khi công phu nghiền ngẫm cuối cùng Tớ cũng biết được các công đoạn để có được một cái Bánh Giò mùi thơm phưng phức quyến rũ được đam mê của thực khách.
    Để có được chiếc bánh giò ngon, người làm bánh phải chọn loại gạo tẻ không khô, không dẻo, không gãy, không được xát trắng, vo kỹ bằng nước sạch, nếu nước mưa là tốt nhất. Phải lựa thịt lợn mỡ tươi ngon, thịt thủ hoặc thịt mỡ dài mới đảm bảo. Loại thịt mỡ này không nẫu, không nhũn mà lại ngậy. Hạt tiêu làm bánh phải là loại hạt tiêu sọ thơm dịu, mộc nhĩ cũng là thành phần không thể thiếu trong nhân bánh. Bánh giò làm bằng bột tẻ nên khi ăn bóc không bị dính, lá gói bánh cũng phải chọn loại lá bánh tẻ, lá chuối goòng, bí lắm mới dùng lá chuối tiêu. Thợ gói bánh cũng phải khéo tay, mau lẹ để làm nên những chiếc bánh đều nhau như một, không cần buộc dây mà vỏ bánh cũng không xổ ra...
    Chỉ có điều mỗi lần đưa lên miệng thưởng thức cái vị bùi bùi của bột tẻ ngấm vị của lá chuối bên ngoài, nhìn nhân của bánh thấy cả thịt trộn lẫn nấm hương bên trong, đượm mùi gia vị của hạt tiêu thơm vừa đủ cay cần thiết của miếng bánh giò nóng hổi, tớ vẫn chưa bao giờ hết thắc mắc: "Tại sao lại gọi là Bánh giò? Bánh Giò gì mà nhân thịt thế? Giò ở đâu nhỉ? Giò đâu nhỉ?"... Và không biết có phải là mỗi mình Tớ thắc mắc thế hay không? Bây giờ ăn Bánh Giò ngoài việc phải chi trả cho 2500 VNĐ một cái Bánh Giò người ta lại thường muốn chi trả thêm 2500 cho một nửa khoanh Giò nữa.
    Tớ cũng hay làm cách này. Ăn như thế ngon hơn! Vả lại như thế cho nó có cảm giác được ăn Bánh.. Giò, khắc phục cái nhược điểm "Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó" của người Việt vậy mà. Nếu mỗi lần ăn Bánh Giò mà không làm thêm một khoanh Giò nữa là bao giờ Tớ cũng mỉm cười vì câu hỏi "Mẹ ơi, Giò đâu?"

    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 24/10/2004
  4. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội Mùa Cuối Thu
    Ấy có biết câu hát : "Hà Nội ơi! Mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về lấy cho mình dù chỉ là một chút bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chiều sương giăng lối cũ. Hà Nội ơi! Mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về nghe tim mình rung rinh nước hồ thu"...
    Con ngươ?i... Sinh ra là đê? nhập cuộc chơi nơi trâ?n thế! Nhưng... sự nhập cuộc không trọn vẹn! Con ngươ?i đôi khi cứ bắt gặp mi?nh thiếu vắng một cái gi? không ti?m thấy ơ? cofi trâ?n. Rô?i băn khoăn, rô?i mơ mộng, rồi nhớ nhung ...
    Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
    Thế cho nên tất bật đến bây giờ

    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
    Tôi vội vã trở về
    Lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen
    Dù chỉ là 1 chiều hương giăng lối cũ
    Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa Ô
    Như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy aó me.
    Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế
    Như giòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi
    Vội vã trở về vội vã ra đi
    Chẳng thể nào qua hết từng con phố
    Nhưng còn đó mua thu, mùa thu đầy gió
    Và rêu phong bên những gốc cây già
    Vội vã trở về cùng tháng năm xưa
    Sau những con đường dầu dãi nắng mưa
    Bên quán ngọ em buồn nghe lá trút
    Chiều mưa sa giăng kín phố dài
    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
    Tôi vội vã trở về để nghe tim rưng rưng trong nước hồ thu

    Hà Nội, Hoa sữa, Cơn mưa đầu mùa, Mùi Cốm, Mùa Thu, Sông Hồng... Mới va?i nga?y thôi, lá úa đaf rụng đâ?y sân. Va? trong con ngõ nho?, nhưfng chiếc lá khô nă?m cô đơn, đợi đêm vê? thao thức với gió heo may. Ta một mình, lắng nghe tiếng thở dài tĩnh mịch của đêm - một đêm trăng khuyết - Hoa Tigon lấp lánh ở trên đầu... Mu?a Thu đaf vê?...
    Phóng xe vội vã ra đường, khoác cho mình một bộ Váy và một chiếc áo mỏng, lặng lẽ phiêu du.. Hà Nội ơi! Mỗi khi lòng xác xơ tôi vội vã trở về. Lấy cho mình dù chỉ là một chút bóng đêm trên đường phố quen.. Dù chỉ là 1 chiều hương giăng lối cũ..
    Gió heo may lành lạnh, lâu lắm rồi mới lại được sống trong cảm giác này! Cô đơn, thần thánh, bình yên, bao dung, lòng nhẹ tênh. Dựng xe lại trên đường, gọi điện cho Mẹ, Mẹ vẫn ổn... Lang thang trên từng con phố, để mặc cho cái sự nghệ sỹ thả hồn rong ruổi trên đường, đi tìm những rặng hoa Tigon cho một hình bóng quen. Phố Hoàng Hoa Thám ban ngày và ban đêm có hai vẻ đẹp khác hẳn nhau, cũng có lần đi trên HHT lúc 11h đêm, chạnh lòng vì cảm giác lạnh cô đơn, những dàn hoa Tigon... Nho nhỏ, sắc hoa có năm màu đỏ thắm, có năm màu tang trắng. Mau tàn, nhưng đầy sự lung linh sống động. Người ta bảo rằng Hoa Tigone có dáng như tim vỡ...
    Trái tim biết buồn là trái tim vui. Bạc như Vôi! Bạc bẽo với chính bản thân mình! Tại sao nhỉ!? Tại sao lại phải thế?! Có để làm gì đâu? Những phép thử đầy mạo hiểm. Ta nghe tim mình như chùng xuống! Rốt cuộc vì hai chữ CAO THƯỢNG ta đánh mất cả bản thân mình - nhưng có lẽ đó cách duy nhất để ta không một lần nữa hy vọng ở sự sắp đặt của số phận, là cách duy nhất để ta không phải bao giờ cầu xin sự tha thứ của số phận. Lòng lại nhẹ tênh. Sẽ bước tiếp chứ... Con đường còn rất dài, người anh hùng ấy rồi sẽ xuất hiện... Phải rồi! Người Anh Hùng ấy nhất định sẽ xuất hiện..

    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 24/10/2004
  5. tunhien

    tunhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    ..thường chỉ vào để đọc thôi, nhưng mấy dòng n+ hay quá. Giá kể làm con người mỗi năm lớn lên mỗi tuổi có một ấn tượng tuyệt đẹp như thế đánh dấu thì tốt quá. Mỗi một cơ số là một chặng đường trong bước tiến, mỗi một cơ số là một cái nhìn ngoảnh lại nhận ra và trân trọng những khoảnh khắc bình dị yêu dấu và hạnh phúc ở trên đời...
    mấy lần đọc trả lời thấy " nặng lời" có ý hơi kinh, nhưng con gái mà có chút gì đấy để đọc và học hỏi cho những người con gái khác đôi khi cũng rất đáng sợ. Nếu không phải kiểu vào mắt họ thì dễ ghét nhau đến không gì bôi xoá được. Nhưng yêu mến thì nên yêu mến để đấy thôi, người ở tâm sự này..
    bạc bẽo với bản thân mình là ngoi lên để sống, để làm nên số phận từ bàn tay của mình, từ tính cách mình lựa chọn số phận.Thế gọi là làm nên số phận của mình chứ ? sao gọi là chống lại số phận nhỉ?
  6. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Nhoc rất khóai topic của chị! Hay ho và khiến con người ta sảng khóai, muốn làm điều gì đấy hơn cho cuộc sống, cho mọi người và cho mình!
  7. Bouton_de_Rose

    Bouton_de_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

     CỐ (Kính tặng Accounting)[​IMG].
    Sinh năm 80. Cầm tinh con Khỉ. Canh Thân! Tuổi Thân đứng chữ Canh. Đi xem bói luôn luôn được THẦY phán một câu sởn... tóc gáy: Tình duyên lận đận, trắc trở.Xinh đẹp. Thông minh. Dí dỏm. Đoan trang. Có học vấn. Đã yêu và được yêu một lần. Chia tay mối tình đầu vì sự phụ bạc của gã thợ săn cả thèm chóng chán. Bước tiếp với sự đê mê phù phiếm của một cuộc tình dang dở. Niềm tin đã chai sạn..
    25 tuổi. Người ngoài nhìn vào nói rằng đây là tuổi đẹp nhất để lấy Chồng. 26 Kim Lâu. Kiêng! 27. Gái già, chẳng may tình duyên trắc trở đứt gánh giữa đường thì khốn đốn, lúc đấy thì "Vơ Bèo vạt Tép", "Cà úa Mướp xơ" cũng phải lấy.
    Thôi thì cố! Cố bằng cách nào thì cố, cuối năm 25t phải lấy Chồng. Bố Mẹ bất biết Chú Rể. Hô khẩu hiệu "Kén nó vừa vừa thôi". Ai đến cũng tiếp đón niềm nở, nói chuyện rôm rả, quý như kim cương miễn là... đến tán con gái "Tớ".
    Điên dại lao vào các cuộc tình. Một tuần 7 ngày kín lịch cho các cuộc hẹn hò và mai mối. Thời gian nine-to-five tám tiếng một ngày ở cơ quan là dành cho công việc, tối về lại tất tả make up, thời trang, son phấn để chuẩn bị cho các cuộc hẹn có sắp đặt sẵn tại các quán cà fê. Cố!
    Anh đẹp trai cao to cũng có, anh xấu giai lùn một mẩu cũng có, anh hào hoa phóng khoáng cũng có, anh keo kiệt bủn xỉn hãm tài cũng có. Thông minh có. Trí thức có. Level cao có. Level thấp cũng có. Thôi thì đủ các kiểu thể loại.
    Nhiều khi cứ tự nhủ rằng Anh ta là một người tốt. Một người tử tế. Vẫn tự nhủ rằng năm nay mình phải lấy Chồng thế nên cứ gồng mình lên rồi Cố. Cố tìm ra các ưu điểm của Anh ta để có thể yêu. Cố tìm ra chút cảm xúc nhen nhóm để đi uống cà fê với anh ta. Cố mà nhớ anh ta. Cố mà thương. Cố nặn ra các tin nhắn ngọt ngào. Cố mà nghĩ anh ta là một thằng rất được. Cố mà cố.
    Cố. Cho anh ta cầm tay một lần mà về nhà rửa tay xà phòng một tuần rồi vẫn thấy sợ. Cố ơi là cố!

  8. HoathuongThichAnhMinh

    HoathuongThichAnhMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Được HoathuongThichAnhMinh sửa chữa / chuyển vào 06:05 ngày 03/11/2004
  9. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Tuổi yêu
    Cô gái mới lớn đi chơi với bạn trai tới tận sáng hôm sau mới về nhà. Thấy mẹ đang đứng ngóng ở cửa vẻ âu lo, cô chào rồi tìm cách lỉnh vào nhà nhưng bị chặn lại.
    - Con đi đâu mà lâu vậy? - Bà mẹ hỏi.
    - Con đi ăn tối với anh ấy.
    - Còn sau đó?
    - Sau đó... chúng con ăn sáng với nhau.
    ***
    - Con gái, mẹ đã bảo con phải nói với anh chàng đến phụ đạo cho con đừng hút thuốc lá trong phòng...
    - Mẹ ơi, anh ấy có bao giờ hút thuốc đâu.
    - Thế tại sao lại có nhiều que diêm cháy dở trong gạt tàn vậy hả?
    - Anh ấy chỉ kiểm tra xem mấy giờ rồi...
    Vì chồng
    Một cặp vợ chồng làm lễ kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Sau khi hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp cùng nhau, người chồng hỏi: ?oHãy nói thật xem, liệu đã có bao giờ em phản bội anh chưa?.
    - Vì anh đã hỏi nên em cũng xin thưa thật. Chuyện đó xảy ra 3 lần rồi.
    - Chúng diễn ra như thế nào?
    - Lần đầu tiên khi chúng ta mới cưới nhau được ít lâu. Anh bị đau tim cần phẫu thuật gấp mà chúng ta lại không có tiền. Vì thế em đã chấp nhận để ông bác sĩ mổ miễn phí cho anh.
    - Em thật cao cả. Thế còn lần thứ hai.
    - Anh có nhớ chút nữa anh đã không được đề bạt làm trưởng phòng kinh doanh không? Em đã phải tổ chức gặp gỡ riêng với ông tổng giám đốc đấy.
    - Anh thật là xấu hổ, lẽ ra đó phải là việc của anh. Còn lần thứ 3, chắc chắn thêm một lần nữa anh không thể đền đáp công lao của em phải không?
    - Anh đừng nói thế. Chúng ta là vợ chồng mà. Em phải hết sức giúp đỡ anh chứ. Ba năm trước, em thấy anh mong muốn trở thành chủ tịch CLB chơi golf mà lại thiếu tới 51 phiếu?

    Lo gì em anh đây 30 mùa lá rụng còn chưa có vợ đây nè...hehe...
    cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao...dù hàm răng ko còn cái nào....
    tặng em 1 câu nhé:
    "cái gì đến sẽ đến ...chỉ có điều bạn biết chờ đợi..biết lắng nghe...biết thấu hiểu..biết chân trọng nó...."LOVE

  10. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng bé Rosebud này đã thành công trong "Chiến dịch tìm chồng" rồi mà vẫn còn tự gắn mình là "Bom nổ chậm" hả em? Biết khuyên em thế nào nhỉ, chị thì đã "chui rọ" rồi nên nói thì lại sợ em bảo đã "tháo bom" được rồi nên "tinh tướng ăn khoai nướng" nhưng cả hội Mậu Ngọ 78 của chị cũng có người đã lập gia đình đâu mà họ vẫn vui vẻ, yêu đời, sống biết hướng tới tương lai như thường.
    Hu hu em viết là 27 tuổi là già thì chị đã "kém trẻ" được mấy tháng rồi mà đi đâu, làm gì mọi người vẫn bảo là trẻ con đó, em ạ. Việc quái gì phải buồn, việc khỉ gì phải nhớ đến "first hunter" không xứng đáng. Cũng chẳng cần làm "huntress" làm gì cho khổ em ạ! Cứ sống vui vẻ, trẻ khoẻ vào; đi làm, đi chơi, tích cực gặp gỡ, tụ tập với bạn bè rồi em cũng gặp một nửa của mình thôi. Đừng nghe theo lời "xúi bậy" của ai đó về chuyện gật đầu đại một người nhé, đừng phải CỐ YÊU một người nào đó rồi khổ cả đời đó em. Có khi em không đi tìm thì tự tình yêu lại tìm đến với em, cô bé xinh xắn, có nhiều ước vọng ạ! Chúc em sớm tìm được đúng nửa đích thực của mình (chứ không phải ai khác)

Chia sẻ trang này