1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liêu Trai Chí Dị

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 22/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Chen ngang tý!
    Tớ thấy Rosebud và Tu_dinh_huong có điểm gì đó na ná nhau về tính cách. Thêm vào đó thì đã từng trao đổi với nhau trên diễn đàn rất nhiều, tớ có ý kiến là nên offline một phát gọi là...nụ cười thật làm quen đê.
    Chiều tối mai nhà SS tổ chức offline, gọi là có lời mời để 2 bạn gặp gỡ giao lưu với nhau nhẩy? và giao lưu với nhà SS luôn.
    Có gì trả lời tớ nhá!
    Cấm từ chối đấy!
    Thân ái,
    Queen.
  2. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Rất mong chị Rose có mặt trong buổi offline lần 4 của nhà SS. Chị nhớ là còn nợ Jolie cái gì không đó? chị có số của em rồi đúng ko? Có gì alô nhé.
  3. Accounting

    Accounting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko thể giải thích dc các bác thích nghe jazz ở điểm nào? Tớ thấy nó đúng là thứ âm nhạc dở nhất mà tớ từng biết. Vote cho bác nào có í tưởng "Listening to the RIGHT music"....... Mấy thằng tây cùng vp với tớ hễ cứ nghe thấy jazz là chúng nó như phát cuồng lên. Đú!
  4. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là một người yêu âm nhạc, tuy nhiên thực sự chẳng thích nhạc Jazz lắm. Vậy mà hôm tới này lại phải (được) đi nghe một buổi nhạc Jazz. Mình chưa tưởng tượng được là lúc mình nghe cái âm thanh mà chẳng hiểu gì đấy thì mình sẽ làm gì nhỉ? Nghĩ gì nhỉ?
    Trời ơi! Đi nghe nhạc Jazz với mục đích chính là để giới thiệu một cô rất thích nhac Jazz cho mình mà mình lại chẳng hiểu gì thì về cái đấy thì sẽ thế nào nhỉ? Đang nghe nhạc Jazz mà lại nói về những thứ chẳng liên quan gì đến Jazz thì cũng vô duyên, mà nói về cái đấy thì mình lại chẳng biết gì.
    Bótay.com nhưng mình sẽ không Bóchân.com
  5. Accounting

    Accounting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hề hề... Bác uyn tờ săn cũng ko thích nhạc Jazz à? Em với bác hợp nhau phết đấy. Hay là em với bác làm quen đêeê...... Ko biết bác thấy thế nào chứ em là em thấy đứa nào thích jazz là y như rằng cứ sĩ sĩ, đú đú thế nào ý bác ạ.
    à, mà hôm tới này bác lại phải (được) đi nghe một buổi nhạ jazz ở đâu vậy bác? cho em bám càng bác với để em với bác lập HỘI NHỮNG NGƯỜI KO THÍCH NHẠC JAZZ đi bác?.........
  6. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    TẬP TÀNG - RAU
    (Cách lý giải cho một tên trang Web--Thơ và Lời bình--Chú "Hai Lúa" - colleagues & countryman)
    Tháng Giêng - Đầu mùa Mưa Xuân
    Mầm non tập tàng mới nhú
    Gặp mưa - dậy thì mơn mởn
    Một chiều. Bà hái mang về
    Nấu canh tập tàng để nhớ.
    Bát canh tập tàng chín dở
    Bữa nay, Bà bảo: Cơm Rau-
    Toàn Rau, chẳng nêm mỳ chính
    Ngọt thơm như là nấm hương
    Chiều ngon ngon đến ai ngờ.
    Tập tàng có tự bao giờ?
    Bà hỏi. Em nào biết được
    Năm Dậu làm trời đói khát
    Bà bảo: Củ chuối, tập tàng...
    Cứu cả làng người thoát chết!
    Trên sáu mươi năm cách biệt
    Đồng hoang nay thành ruộng mật
    Rau xanh một thời công nghiệp
    Sạch, xanh đua tranh làm sang
    Nào ai biết Rau tập tàng?
    Tập tàng Rau xanh Đất Việt
    Tập tàng để nhớ một thời
    Kiếp người hồng hoang ai biết
    Mà nay sáu chục năm sau
    Tập tàng thành tên trang Web!​
    (*) Chú thích:
    + Năm Ất Dậu (1945) và Năm Ất Dậu (2005) vừa tròn 60 năm.
    + Năm Ất Dậu 1945 vỡ đê - nạn Hồng Thuỷ làm 6 tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ chìm trong biển nước, nạn đói khủng khiếp cướp đi sinh mạng của hai triệu con người.
    + Người dân vật lộn cùng đói khát, tìm kiếm bất kể thứ gì có thể ăn để sống: củ chuối, Rau dại, gốc tre v.v.. trong đó có RAU TẬP TÀNG. - Thứ Rau bây giờ chỉ còn trong dĩ vãng, không có tên trong danh mục Rau thời Tân Kỳ.....
    + Ít ai biết Rau tập tàng, Ít ai biết Rau tập tàng! Tuy nhiên, giữa thời Rau xanh bát ngát, trăm sắc ngàn hương, tập tàng vẫn là một sản vật của thiên nhiên, vẫn là một "vật chướng" của một thời khốn khó, của 60 năm đã qua. Vậy!
    *
    **​
    (Thơ và lời bình "Hai Lúa")
    Nhân đọc Bài báo trang Web "Rau tập tàng" Báo Thanh niên số 332(3262) thứ 7 ngày 27/11/2004.
    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 30/11/2004
  7. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới mình được (phải) đi nghe nhạc Jazz ở rạp Công nhân bạn à. Kể mà có bạn bám càng có khi cũng hay, lúc đấy không biết nói gì về Jazz thì chúng mình nói về Anti-Jazz
    Đợt này mấy đứa bạn mình giới thiệu cho mình 1 cô bằng cách mua một đôi vé cạnh nhau rồi phát cho mình một vé, cô kia 1 vé. Rồi 2 người tự đến rạp mà làm quen với nhau. Mấy người chủ trì kia thì lại không đến. Thế mới nan giải chứ! Một mình mình phải chiến đấu chống lại mafia (mafia tức là cái cảm xúc hồi hộp khi gặp đối tượng - phải chú thích ngay không mọi người lại hiểu lầm)
    Cái "sĩ sĩ, đú đú" mà bạn nói đến đấy thì mình gọi là Nghệ sỹ.
  8. khtcbbt

    khtcbbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    12h45, 30/11/2004
    Có gì mà nan giải chứ. Tớ là tớ khuyên wintersun cứ mạnh dạn đi đi. Mà tớ hỏi khí không phải chứ cái cô bạn mà các bạn của wintersun định giới thiệu làm quen đấy có liên quan gì đến cô Rosebud "phê" nhạc Jazz ko nhỉ? Theo tớ là hình như có.
    To Accounting: Ấy bám càng nhưng phải mua vé đấy, bạn của wintersun có biết ấy đâu mà mua cho ấy.
    Có khi hôm đấy wintersun lại 1 phát làm quen được 2 cô luôn. Chưa đi đã thấy "lời" rồi.
  9. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ừm, jazz cũng nhiều người thích thật sự đấy chứ, còn tớ thì thẳng thắn nhận luôn là cái hội chứng Paul Mc Cartney này thỉnh thoảng tớ cũng cần mắc phải, social kitsch cả, tội lỗi hơn bác wintersun, không những dự hoà nhạc mà chưa đi đã biết chẳng hiểu gì tớ lại còn đi triển lãm mà chưa đi cũng đã biết sẽ có khoảng 15 bức tranh hao hao nhau đánh số 1,2,3,4 mà mình cũng chả hiểu gì ...nữa chứ.
    Ấy thế nhưng khéo mấy hôm nữa các bác sẽ được đọc bài review cái exhibition đấy của tớ, đảm bảo ngây ngất không kém của bạn Rose.
  10. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Thì mình có bảo là mình không đi đâu. Nhưng mình đã có kinh nghiệm trong 8 lần đi giới thiệu rồi nên mình biết. Nếu mình không thích cô nào thì mình sẽ rất tự nhiên, tự tin như ở cơ quan vậy, nói chuyện cởi mở (mọi người gọi là nói chuyện có duyên) và sau đó là các cô quý mình (quý thôi). Nhưng mình mà thích cô nào thì coi như là mình chết chắc: cảm xúc dâng trào dẫn đến ít nói, mặt cứ đần thối ra ==>mất điểm ==>hỏng hết bánh kẹo nhà nước. Vì ở cơ quan hay lớp học thì ấn tượng đầu tiên dù có không tốt nhưng do hoàn cảnh nên vẫn có nhiều cơ hội để thể hiện mình, chứ còn đi giới thiệu thế này thì... ấn tượng đầu tiên mà không xong xuôi là coi như các cô cho mình ra de ngay.
    Mình là một đứa chẳng biết sợ ai, đêm khuya vẫn dám đi qua bãi tha ma mà chẳng vấn đề gì, ở cơ quan dám bật lại sếp, đi phỏng vấn coi cái ông hỏi chuyện mình bé như con muỗi, thế mà lại hồi hộp khi đi giới thiệu mới cú chứ.
    Mình không hiểu bạn nói cô gái mà mình sắp được giới thiệu có liên quan đến Rosebud không là có ý gì? Theo mình thì là có liên quan ở chỗ: cùng là con gái và cùng thích nhạc Jazz.

Chia sẻ trang này