1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liêu Trai Chí Dị

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 22/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Thường thì trong các buổi giới thiệu gặp gỡ lần đầu tiên, người ta phải nói chuyện về những chủ đề chung mà cả 2 cùng quan tâm, như thế mới dễ tạo nên sự hoà hợp. Thế mà lần này thì một người thích jazz, một người anti-jazz thì thử hỏi làm sao tìm được điểm chung để nói chuyện cơ chứ. Mà hoàn cảnh ngày hôm đấy, đặc biệt là trong 2 tiếng nghe nhạc, bắt buộc người phải nói về nhạc Jazz. Đằng này, có biết, có thích gì đâu mà nói. Mà thực ra, muốn biết thì trong mấy ngày này có thể tìm hiểu trước cũng được (kiểu như thi Vượt qua thử thách ý). Nhưng như thế thì mình lại không thích.
    Sở trường nói chuyện của mình là về nông nghiệp (nói về lúa, ngô, khoai, sắn, cúm gà, v.v... ). Gì chứ nói về cái này thì mình có thể thao thao bất tuyệt cả ngày cũng không hết. Bây giờ làm sao để link cái chủ đề Jazz kia sang chủ đề sở trường của mình được nhỉ? Hay là thế này:
    Trong giờ nghỉ giữa các bản nhạc.
    - Anh thấy bản nhạc Jazz vừa rồi có hay không?
    - Anh thấy CŨNG hay. Nghe như là kiểu hót của mấy con chim vành khuyên ngày xưa anh nuôi ý.
    - Ngày xưa anh cũng nuôi chim cảnh à?
    - Ừ! Ngày xưa anh thích nuôi lắm, toàn cho nó ăn chuối thôi.... Mà nói đến chuối anh lại nhớ đến bà con nông dân mình. Anh cũng một thời bán lưng cho đất, bán mặt cho trời, thức khuya dạy sớm nên anh thấu hiểu nỗi khổ của người nông dân lắm. Một năm có 2-3 vụ lúa mà trăm bề vất vả.... (tèn tén ten... đã xong tiết mục link giữa Jazz và Agriculture)

  2. khtcbbt

    khtcbbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thì tớ đã bảo là hỏi khi không phải rồi còn gì?
    Có nhiều sự liên quan và nối với nhau thành một xâu dữ kiện mà bất cứ 1 người nào biết qua môn logic 1tí đều có thể suy luận ra như thế. Nhưng nói chung là tớ phỏng đoán theo cảm tính cá nhân thôi.
    Phỏng đoán thêm 1 tí nhé: Ấy làm công việc liên quan đên nông nghiệp. Mà ở Hà Nội thì tớ đoán hoặc là làm ở Ngân hàng Nông nghiệp hoặc là làm ở Sở Nông nghiệp (để tớ tìm hiểu, ko biết Hà Nội có Sở NN ko?) hoặc nữa là Bộ Nông nghiệp. Nhưng lại theo suy luận từ tưởng tượng về buổi gặp gỡ nghe nhạc Jazz của wintersun thì tớ lại đoán là ấy làm ở Bộ Nông nghiệp (nếu làm ở NH Nông nghiệp thì đáng ra phải nói thêm chuyện về tài chính hay thị trường chứng khoản, hay 1 cái gì đấy linh tinh lq đến NH cơ).
    Tớ cũng không thích nhạc Jazz. Khi nào có hội Anti-Jazz thì tớ tham gia với nhé.
  3. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Nếu tớ là bạn Rosebud thì tớ sẽ giương cao cảnh giác, quyết liệt từ chối không đụng chạm đến chủ đề nông nghiệp trồng trọt, hay chăn nuôi gia súc gia cầm, ví dụ những câu kiểu như : "trông anh cũng khôi NGÔ" là nguy hiểm cao độ, nhất quyết không dùng đến. Nếu tớ là bạn tên nhiều phụ âm, thì có khi tớ sẽ nhân nhượng, gợi ý và mở đường bằng cách thỏ thẻ cũng cùng câu trên. Nhưng mà tớ là n-a vốn thẳng thắn nên tớ hỏi luôn: anh wintersun, anh có khôi NGÔ không thì bảo?
  4. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Trả lời bạn khtctbbt:
    1. Cả nước mình có 64 Sở Nông nghiệp PTNT (mỗi tỉnh/TP trực thuộc TW đều có 1 Sở NN)
    2. Nếu mình hiểu biết về nông nghiệp thì chỉ có thể suy ra là mình có quan tâm đến nông nghiệp hay có dính dáng đến nông nghiệp thôi, chứ không thể suy ra là mình làm ở Bộ Nông nghiệp như bạn nói được. Ngành nông nghiệp thì có rất nhiều cơ quan. Ví dụ như: Viện nghiên cứu Ngô, Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long, Các hiệp hội Chè, Cà phê, Cao su,.. Các công ty kinh doanh trong lĩnh vực NN, các HTX NN, Trang trại, nông trường, lâm trường, v.v....
    Bạn... đoán sai be bét. Mình là nông dân chính gốc. Hôm nào bạn rảnh về quê mình chơi, mình sẽ khao mấy củ sắn nướng. Sắn nhà mình trồng được ý mà. Ngon lắm! Đợt vừa rồi thiếu mưa nên suýt nữa thì mình không gieo trồng được cây vụ đông. May mà có cơn bão số 4 mang mưa về nên cũng đỡ.... Nông dân như mình vất vả thế đấy!
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Không lập Anti-Jazz đâu, lập hội "deck hiểu gì về Jazz cả đê." . Hehe, đơn giản vì tớ chả hiểu gì về Jazz cả. Thấy mọi người bàn về Jazz mà mình chả biết gì để mà nói đành chòi vào đôi câu, biết đâu sau này lại biết nghe Jazz và hoặc là thích, hoặc là Anti.Nhỉ
  6. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào về nhà mình chơi, mình sẽ đãi bạn bữa xôi ngô. Nông dân chẳng có gì, chỉ có chút cây nhà lá vườn và tấm lòng thật thà, chất phác thôi.
    Éc éc... Đàn lợn nhà mình lại đang đòi ăn rồi. Chờ mình ra cho lợn ăn xong rồi lại vào đây tâm sự tiếp với mọi người nhé!
    Được wintersun sửa chữa / chuyển vào 07:40 ngày 01/12/2004
  7. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    To Kế toán: Chị cho Em xin hai chữ BÌNH YÊN được không ạ?. Mà một Chị Accounting kia đề nghị dùng Nick khác đi, dùng chung Nick thế CHỐI lắm! Phi nhân cách lắm! Các Bác giai lại không phân biệt được Em nào là Acc CỐ? Em nào là Acc KHÔNG CỐ? Khì..
    To Máy giặt, Máy lọc: Hành tung phức tạp quá đấy Cô Em nhiều phụ âm ạ! Ban đầu là Em ý dịch tên tiếng Việt của Em ý ra tiếng Anh, sau đó Em ý lại dịch tên Tiếng Việt của Em ý ra Tiếng Nhật, vòng vèo thế quái nào rồi lại đến tên cái Bộ.. phận mà Em ý làm. Hic... Ôm con bỏ chợ! Để lại cho đời Nick maygiat chưa đủ sao cô nương?!
    To n-a: Tớ lại thấy thích câu này hơn cơ: "Listening the Right Music AT RIGHT TIME". Không ngờ là thêm một lần nữa Vở Liêu Trai của Tớ lại thành công đến vậy !!! Từ LIVE đến SỐNG là cả một quãng dài bạn n-a ạ..!! Bạn mà nghiên cứu kỹ thì Post bài còn hay hơn co*! Hôm nào nếu có dịp, Tớ sẽ mời bạn đến chỗ Bác Quyền Văn Minh nghe/xem Live để Sống với Tớ nhé n-a nhé!
    To wintersun: Hey, Đã EIGHT lần rồi mà vẫn hồi hộp, căng thẳng thì quả là hơi kém bản lĩnh! Bạn thử nghiên cứu xem có cách nào đó để tạo cho cả hai sự "Hồi Hộp Đồng Loã" không thì sẽ rất hay đấy! Còn về cái vụ Nông nghiệp để Phát triển Nông thôn của Bạn, Bạn đừng có lo quá mà kém tự tin như vậy..!! Nhạc Jazz là tên một dòng nhạc kết hợp giữa bản năng của người Nô lệ Da đen với trí tuệ âm nhạc của người Da trắng, Jazz được khởi nguồn từ các NÔ LỆ...
    Ở đâu đó trong Blues, Classic, Swing, Latin, Bebop (Cool Jazz & Hard Bop) hay Free hay Jazz-rock bạn sẽ bắt gặp đôi khi là cảm giác bị khinh rẻ của những người nô lệ hoặc đôi khi là cảm giác như có người đang trò chuyện, tâm sự với Bạn về những câu chuyện tình nồng nàn, cháy bỏng, cực kỳ lãng mạn hoặc đôi khi là cách lý giải độc đáo về nhạc Jazz, đó là âm thanh, những tiếng chà xát và cuộc sống hối hả của đô thị. Hoặc đôi khi đó là cảm giác như thấy ta đang bước đi trên đường khuya trong một đêm mưa, khi là cảm giác chuếnh choáng khi say rượu, khi như thấy ta đang ngồi lặng lẽ trong khói thuốc bên tách cà fê nóng... Và nếu cố gắng tưởng tượng bạn còn có thể có cảm giác như đang được cùng Cô bạn gái đi bơi thuyền trong một chiếc đầm đầy Sen, cảm giác của Nụ Hôn mê đắm trong một đêm trăng Khuyết, trên một Bãi biển Lộng gió, dưới một ngọn Nến... Vì thế Việt Nam hoá Jazz đi, rồi sẽ có lúc Bạn sẽ có cảm giác như đang ngồi chờ Luộc Bánh chưng bên Bếp than hồng, như đang ngồi cạnh Mẹ suýt soa bên nồi Ngô nóng trong bếp rạ thơm nồng, như đang cùng Cha tát nước, như đang trĩu nặng đôi quang gánh..., như cảm giác é ọ của con Bê con, ò è của con Bò con và be be của con Dê con, lộc ngộc của con Lợn Sề Mẹ, như cảm giác hiu hiu mỗi chiều chăn Trâu đọc sách nằm dài bên bãi cỏ ngắm nhìn cánh đồng lúa trĩu bông... He he! Trumpet khi lảnh lót khi mê đắm, Piano khi thánh thót khi dịu dàng, Guitar bay bổng, Trống phấn khích, Saxophone quyến rũ, Sáo alto, Bộ gõ Percussion... Tất cả đều rất tuyệt vời! Chúc bạn thành công!
    To Queen & Jolie: Chân thành cảm ơn NHÃ Ý TỐT ĐẸP của hai Người Đẹp Topic SAMSUNG'' Family! Cũng rất hy vọng một ngày nào đó bức màn bí mật được vén lên trọn vẹn..
  8. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Rosebud vì đã động viên mình rất nhiều bằng bài viết trên. Bạn viết rất hay, từ ngữ lại toàn nói đến lúa, ngô, khoai, dê bò... là những thứ rất thân quen gần gũi với công việc hàng ngày của mình, nên mình đọc đến đâu là thấu hiểu đến đấy. Mình sẽ cố gắng học thuộc bài viết của bạn, để rồi hôm này cứ thế mà tuôn ra với nàng cho nàng choáng.
    Cũng phải cố mà làm cho mình thích Jazz để còn nói chuyện với nàng về sở thích chung của 2 người thôi bạn nhỉ. Có cái chung đầu tiên rồi thì sẽ có cơ hội để có nhiều cái chung tiếp theo. Trước đây, mình cũng cố thích nhạc Jazz lắm nhưng mãi mà không thích được. Và mình đã tự hỏi: Tại sao một người nhạy cảm, lãng mạn, yêu âm nhạc như mình mà lại không thể cố mà thích nhạc Jazz được để còn đi cưa gái? Tại sao tôi lại không thể cố được cơ chứ? Giờ đây, đọc được bài viết trên của bạn, mình đã thấy mình có thể CỐ được rồi.
    Một lần nữa, cám ơn bạn Rosebud rất nhiều. Bạn có lẽ là người sẽ soi đường chỉ lối cho mình trong công cuộc tìm kiếm hạnh phúc đầy những gian nan và vất vả.
  9. Accounting

    Accounting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    hơ, cái cô rose này hay nhỉ? Cô công khai post bài lên diễn đàn, dân chủ tự do tớ thích viết gì là quyền của tớ.Nếu ko muốn người khác chọc ngoáy thì đừng viết nữa thế đi Còn bọn tớ dùng chung nick hay ko thì ảnh hưởng qué gì. Bọn tớ cùng nhân cách......
    Bác uyn.tờ.sun: Việc dek gì phải cố hả bác? Như em đây ngồi chai d***s .......... trên Lương văn can mà cũng có cố dc đâu, jazz vẫn nhạt như gỗ chả hiểu qué gì.....
    P/s: hề hề..... Cuối cùng thì tớ cũng tí tởn đc một vé để đi hóng hớt thiên tình sử lãng mạn của chàng điệp viên Rick Blaine và người tình bí mật Isla "........." Chỉ có điều Sam dc thay bằng Siu Black còn Rick''cafe đc thay bằng CN''Rạp......
    Được Accounting sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 03/12/2004
  10. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn thân vừa gọi điện thông báo: Đối tác ngày mai của mình cũng là một thành viên trên mạng ttvn, lại thường xuyên hay vào box Tâm sự. Thôi thế này thì chết mình rồi. Mình lại cứ nghĩ cô ấy không biết đến ttvn là gì chứ.... Cô ấy mà vào đây đọc thì ngày mai bắt thóp mình mất. Nan giải thay.. Cô ấy sẽ biết thừa là trong lòng mình rất hồi hộp nhưng vẫn tỏ vẻ cứng rắn vui vẻ ở bên ngoài. Thế là ... tạch! Nàng sẽ cười thầm trong bụng vì biết tỏng mình đang nghĩ gì, đang như thế nào.
    Tự dưng mình nghi ngờ: không biết liệu em Accounting này có phải chính là người đấy không nhỉ?.
    Mình thì ở ngoài ánh sáng, trong khi em ấy thì ở trong bóng tối thế này thì đây quả là ... một cuộc chiến không cân sức. Thằng bạn mình đã khẳng định rằng: Cô ấy rất hay vào ttvn box tâm sự thì thế nào cũng đã đọc topic này rồi. Đúng là cái thằng bạn vô dụng... có nói thì sao không nói sớm một tẹo cho người ta nhờ.
    Em ơi! Em là ai ở trên ttvn này? Em có đọc được những dòng này và ngày mai bắt thóp anh không?

Chia sẻ trang này