1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liêu Trai Chí Dị

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. STSDD

    STSDD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Úi, đọc bài của Rosebud thấy giống hệt mình thời chưa "đưa đầu vào lọng". Bây giờ có muốn lang thang như thời đấy thì cũng không được nữa rồi. Hồi đó vừa rong chơi vừa lo âu, không biết cuối cùng ai sẽ lấy mình hay mình sẽ phải "cố" như Rosebud. May mắn sao rồi mình cũng có được hạnh phúc mà mình chờ mong. Rose ơi, cứ vô tư mà hưỏng tự do đi, cái gì cần đến sẽ đến. 25 tuổi còn quá ư là trẻ mờ. Tớ 27 tuổi mới iu và 29 tuổi mới cưới đấy . Nhưng thấy vẫn happy nhiệt tình. He He He, bây giờ thích làm gì cứ làm đi nhớ. Ngày xưa tớ không chỉ có kiểu đi quán ngồi 1 mình mà còn đi xem phim 1 mình nữa. Thú vị lắm. Đi 1 mình thấy thú hơn là đi với những người mình không thích. Tớ chịu không cố đi gặp cả tuần được như Rose.
  2. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Lâu không về đọc trong bài trong Topic, tưởng Rosebud - nhân vật gây chú ý nhất Box Tâm sự đã ra đi mát mẻ nơi nào rồi. Hoá ra vẫn còn mải quằn quại nơi đây. Vẫn hấp dẫn và ...nóng hổi như ngày nào. He he he
    Giá như ai đó đã từng gặp Rosebud ngoài đời rồi nhỉ, chắc sẽ không muốn quay lại đọc những cái này.
    Đoán thế.[:D]
  3. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Hãy đọc Liêu trai chí dị trước khi nghe Rosebud kể chuyện.
    Ở Nguyễn Xí, quyển dày cộp, bìa cứng, giấy trắng có 100k thôi.
    Được Rabbit_withoutcarrot sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 17/12/2004
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Thói đời lạ thật, thấy cô nàng Rose viết bài có gì sơ hở là thiên hạ xông vào cắn xé. Làm ơn cho biết lý do tại sao?
  5. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Nàng Rose mới liêu trai có một tí mà đã thấy lắm ma mãnh nhe răng ra gầm gừ, xông vào nhảy nhót cắn xé nhể?
    Liêu Trai Chí Dị là bộ truyện cực kỳ nổi tiếng của Trung Quốc từ vài trăm năm nay. Nổi tiếng bởi vì kì lạ, vì hay và vô cùng đặc sắc. Hoàn toàn không phải truyện ma quái kinh dị huyền hoặc cốt thoả trí tò mò cho những kẻ chuộng cảm giác mạnh, hay hù dọa những người yếu bóng vía. Mà là chuyện về kiếp người, về chính cõi nhân sinh: sâu xa lý trí, chất chứa tình cảm... Bạn nào chưa đọc thì nên đọc qua rỗi hãy ghé lại đọc giấc liêu trai nửa say nửa tỉnh của Rose.
  6. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy câu nói này của bạn rất hay. Tội nghiệp 1 cô gái lãng mạn chỉ hơi có liêu trai một tí mà đã thấy lắm ma mãnh xông vào thừa cơ định cắn xé rùi!
  7. Principles

    Principles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng lạ, chơi cái trò vòng quay ngựa gỗ hay ho ghê. Xoay đúng 1 vòng là về lại chỗ cũ, xoay tròn 1 năm trở về lại vạch xuất phát ban đầu, ước chi đời sống cũng như thế bởi lẽ được quay lại điểm khởi đầu, có gì phải sợ mà tiếc nuối, coi như xé nháp bỏ đi làm lại.
    Mất tất cả rồi lại có tất cả. Cảm ơn những lời khuyên quý giá của em!
  8. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bạn phát biểu hơi nặng nề rồi ! Đây là mạng, không cần phải cắn xé gầm gừ ai thì mới yên lòng.
    Trước mỗi vấn đề ,mỗi người có một cảm nhận khác nhau. Giống như ngồi trước một mâm cỗ đầy, người no thì thờ ơ, người đói thì nhỏ rãi. Vậy đấy...
    Ghi chú: 90% thanh niên thế hệ 7X đã "phải" đọc Liêu trai chí dị từ thời ... cắp dép đến trường rồi. Thời đó chả có gì để đọc.( Tớ thấy nó chán ốm. )
    Thôi, đừng ai mắng tớ nữa nhá. Để yên cho nàng Rose viết tiếp tớ còn đọc, he he
  9. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ùa, mọi người đừng mắng bác Nova mà tội nghiệp, để yên cho bác ấy đọc Rosebud ''liêu chai''
    Mà cũng khổ bác Nov, hồi bé tí thế mà đã phải đọc Liêu trai rồi. Hèn gì mà giờ lại thích đọc Liêu chai của Rosebud.
  10. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    "Câu lạc bộ những người a kay Rosebud"

Chia sẻ trang này