1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liêu Trai Chí Dị

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Có cái hội này thật à? Các bác cho em tham gia với
    Được xuong_rong_78 sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 21/12/2004
  2. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Mình không nghĩ rằng bác Xương_rồng_78 lại có thể A cay em Rosebud được. Lâu lắm mới thấy bác này xuất hiện trở lại.
  3. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mona Lisa Smile
    (Tặng S.A)
    "Có phải em cười để quyến rũ một người đàn ông?! Hay đó là cách để em che dấu trái tim tan vỡ, Mona Lisa?".. "Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? "... Co người trong chăn ấm mùa đông nghe Nat King Cole ru ngủ bằng bài Mona Lisa. Khó ngủ quá S.A ạ.. Đôi chân lạnh không thể tự mình sưởi ấm. Không biết Chị đã ngủ chưa? Định gọi điện hỏi han Chị một lúc lại thôi, quá muộn rồi và có thể Chị cũng không thích yếu mềm như thế. Chị sống ngược quen rồi mà. Chị luôn luôn ngược. Chỉ cười những lúc buồn.. Chị không thích người khác thương hại. Chị không thích người khác thấy mình yếu đuối. Chị cứng rắn đến khó hiểu và chai sạn. Tại sao phải thế hả SA? Tại sao phải khổ thế hả S.A? 5 năm chứ có ít đâu.. Biết không, Chị là nàng Mona Lisa bí hiểm...
    Mona Lisa, Mona Lisa, men have named youYou?Tre so like the lady with the mystic smileIs it only ?Tcause you?Tre lonely they have blamed you? For that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstepThey just lie there and they die thereAre you warm, are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely lovely work of art? Do you smile to tempt a lover, Mona lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstepThey just lie there and they die thereAre you warm, are you real, mona lisa? Or just a cold and lonely lovely work of art? Mona Lisa, Mona Lisa...
    Lúc nào cũng cười. Cười nhiều hơn em, nhiều hơn những người em gặp. Nhiều hơn tất cả mọi người. Sống nhiệt tình và đầy đam mê. Đã có lúc em nằm trong vỏ ốc và nghĩ về Chị. Cái vỏ bề ngoài khó hiểu thật SA ạ. Chị quá khó hiểu nếu đem ra so sánh với cái vỏ bề ngoài ấy. Tại sao lại cam chịu thế? Cuộc đời này còn rất dài SA nhé, khổ thế là quá đủ rồi, cam chịu thế là cũng quá đủ rồi. Những tháng ngày tiếp theo không thể khổ hơn được đâu. Vì thế cách này là cách tối ưu nhất để tự giải thoát mình Chị nhé. Đừng buồn nhiều! Những nỗi buồn rồi cũng theo gió bay đi, niềm vui đọng lại và nỗi buồn sẽ nở mãi trên môi.
    Chị hát hay! Rất hay! Em đã từng đọc ở đâu đó nói rằng những người hát hay là những người sống nội tâm. Cho đến khi gặp Chị, em lắc đầu không biết bao nhiêu lần vì phát hiện sai trong điều em đọc. Đối với em, SA là sống cuồng nhiệt, đam mê, sòng phẳng, mạnh mẽ, vô tâm và phũ phàng. Thật buồn! Chị cố tình tô vẽ một hình ảnh như thế! Không ai hiểu, không ai biết! Ngay cả những người thân nhất, tại sao bằng ấy đau khổ lại phải tự chịu như thế hả SA? Em lại đem Chị ra so sánh với ... và cuối cùng em lại miên man trong những ý nghĩ không đầu không cuối.
    ... Chị là người luôn nổi bật trước đám đông. Nghe Chị hát đoán Chị là người rất khổ nhưng những thể hiện bề ngoài bao bọc lấy Chị át hết mọi sự nghi ngờ. Đôi khi nhìn thấy Chị cặp mắt sưng mọng, thâm quầng phía dưới em lại cười lắc đầu chắc lại là vì lý do tế nhị kia...
    "Đời một người con gái, ước mơ đã nhiều, trời cho không được mấy. Đến khi lấy Chồng chỉ còn mối tình mang theo.. Thôi em đừng xót thương.. rồi cuộc tình đó sẽ phôi pha...
    Uh. Rồi cuộc tình đó sẽ phôi pha! Chị đã sống và cũng đã chết vì Tình Yêu đó quá nhiều nhưng nhớ nhé SA nhé chỉ một lần này thôi. Duy nhất một lần này. 10 năm. Chị Yêu anh ấy trong 10 năm và đau khổ đến tột cùng vì anh ấy trong 5 năm kém 3 ngày. Ông trời thật không công bằng khi đem đến bất hạnh cho SA. Nhưng ông trời sẽ không thể bao giờ lấy đi được niềm đam mê cuộc sống trong Chị. Chị đã khổ rất nhiều. Đã đau rất nhiều. Đã sẽ là gục ngã và trượt dốc nếu là người đàn bà khác. Chị đã vượt qua được những tháng ngày đau khổ và bất hạnh nhất. Những ngày tiếp theo sẽ không khổ thêm được nữa rồi. Hãy cố lên nhé! Còn LP nữa chứ phải không Chị, nó cần Chị là một chỗ dựa, nó cần Chị với vai trò một người Mẹ, một người Cha. Chị không mất tất cả vì Chị có LP. Rồi một ngày nào đó, sẽ có người đàn ông khác xuất hiện. Yêu Chị. Thương Chị và sẽ yêu thương LP nhiều như Chị. Người đàn ông đó nhất định sẽ đến và làm cho Chị hạnh phúc. Em tin. "Ở hiền gặp lành" phải thế không SA?!
    "Thằng nào không yêu mình: Bỏ qua! Thằng nào không thương mình: Bỏ qua! Thằng nào ngáng chân mình: Bỏ qua! Thằng nào làm mình khổ: Bỏ qua! Thằng nào không biết chơi: Bỏ qua!" Nghe hơi xót xa và cay đắng SA nhỉ?! Nhưng.. Chị Sống&Chết vì Tình yêu một lần là đã quá đủ rồi. Chị đã phải trả giả vì mối tình cảm tính đó. Tập II - Version II sẽ được updated lại. "Gái một đời Chồng" thì sao nhỉ?! Sẽ làm lại từ đầu.. Cuộc đời rất sòng phẳng không ai khổ cả đời SA nhé! Chị hãy nhớ lấy! Hạnh phúc phải là sự giành giật và đấu tranh không mệt mỏi. Cuộc đời không có SỐ Chị ạ. Con người ta sẽ tự tạo ra Số Phận cho chính mình. Chị còn thêm một nhiệm vụ quan trọng hơn tất cả là tạo ra số phận cho LP nữa. Nó cần được hạnh phúc trong cuộc đời! Con đường phía trước là con đường mà mình chưa qua Chị nhớ nhé!.. Sau cơn mưa rồi trời lại sáng.. Đường sẽ sạch hơn và trời sẽ quang hơn. Em tin ở Chị! Tin ở lời hứa Version II hoành tráng. Em sẽ cùng Chị đi tìm Bố cho LP... và Mona Lisa ơi đừng bao giờ cười như thế nữa nhé! Em cười như thể quyến rũ một người đàn ông nhưng đó lại là cách để Em che dấu trái tim tan vỡ...
     

Chia sẻ trang này