1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liêu trai - tửu phần

Chủ đề trong 'Văn học' bởi zichmarock, 04/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zichmarock

    zichmarock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    LIÊU TRAI - TỬU PHẦN
    "...tiếp tục những áng mộc văn"...
    MrPlkaR
    ''.........''
    Nhà nọ, có ông lãng tử đắm mình trong chè chén, vợ giận quá bèn ra khoảnh đất đầu hồi nhà đào cái hố sâu 3 thước dài 9 thước rộng 6 thước. Đào xong, vào nhà chỉ mặt thằng cha say xỉn mà rằng " đem hết chum choé hũ sành ra đây, 3 năm sau không tiệt cái giống lưu linh kia đi thì tình này đốt bỏ!"
    Hảo hán trong cơn say mà giật mình một cái, mồ hôi lạnh tướt ra như tắm, tỉnh hẳn rượu. Tự đấy, trong thôn thiếu bóng một thằng say mà thêm một lão ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Hắn bị tiếng thét của vợ, trong cơn mê, hồn tiết xuất khỏi xác mà rong chơi, hoàn cảnh có phần bi đát hơn trước. Vợ hắn hối thì đã muộn, làm đủ trò kể cả mời thầy cúng gọi hồn nhưng không sao hoàn lại như cũ, cứ đêm trăng tròn lại ra hồi nhà ngồi khóc....
    Bẵng đâu được nửa năm, khi thôn xóm đã quen với thằng ngô dặt dẹo đầu làng cuối bãi, thì vào dịp trăng tròn tháng 7, một sự bất ngờ lại xảy đến.
    Đêm đó, mụ vợ đang lôi gã chồng đang hềnh hệch ngửa mặt ngắm trăng ngoài hiên nhà vào trong buồng thì có tiếng nói lạ vọng lên " thả tao ra..thả tao ra..." Vợ sợ quá, lăn đùng ra ngất, bỏ mặc ông chồng dại ngơ ngẩn ngắm trăng. Hồi sau, xem chừng đã hoàn hồn, bà vợ lồm cồm bò dậy thì thấy mảnh sân trước nhà tưới ướt đẫm hình thù ngoằn ngoèo, thị căng mắt ra hồi lâu hiểu lõm bõm :
    "...lấy hạt bầu già
    gieo xuống hồi nhà
    vừa đúng tháng ba
    hứng ba đọi nước
    con gái quan gia
    nhà còn trong trắng
    sợ chi vợ mắng
    ta khắc về nhà..."
    Thị cho là lạ, đêm rằm tháng 7 hồn âm về báo mộng chăng, bèn sáng sớm mai quấy quả ra ngay chợ huyện, có bao nhiêu bầu bí giống mua sạch, đoạn đem về gác trên chạn bếp chờ ngày giâm giống.
    Ngày đầy tháng đủ, nơi đào xới hôm nào giờ trổ lên 1 giàn bầu xanh mướt mát, đúng lời ẩn nhân dặn dò, ngày tưới đủ 3 lần nước của con gái lão thế gia đầu làng múc cho. Giàn bầu lớn, lá thì nhiều nhưng quả tiệt không thấy ngoài 1 trái nằm ngay giữa. Thằng chồng dại xem chừng yêu quý trái bầu đấy lắm, đến đêm vác chõng ra nằm ngay dưới, mắt y ngước lên nhìn phát ra nhiều tia dị thường ma quái như muốn ăn tươi nuốt sống cái gì đó. Đến đêm thứ 49, vợ đang ngủ chợt nghe "tách" một cái lớn ngoài sân, vội chạy ra, thấy quả bầu thủng ra một lỗ, một dòng nước óng ánh thun thút chảy rót thằng vào miệng ông chồng đang ngoác ra ngáy o o. Cơ thể y như bốc lên lơ lửng xoáy tròn quanh dòng nước ấy tợ như có luồng hấp lực ồ ạt nhập vào cơ thể hắn. Miệng y há rộng, cơ gân cổ nổi lên chằng chịt như gã nghiện rít thuốc lào, hai bàn tay nắm lại cả người căng cứng ra sức hút hết cái thứ tinh túy đó. Chừng 1 khắc, dòng nước đã dừng, quả bầu trở nên khô héo rụng xuống nền khô khốc. Hắn rùng mình tỉnh dậy, thing không tràn ngập mùi quý tửu, người thấm đẫm rượu. Hắn trở lại như ngày nào cất tiếng cười ha hả làm vợ y lại lịm đi lần nữa.
    Sáng sau, chỗ giàn bầu xanh mọc được quật lên, toàn bộ rượu hắn nút kĩ không cánh mà bay, rỗng không chum chóe. Dân tình vẫn bàn tán mà cho rằng, vì vợ chôn hết rượu quý, hắn đau lòng quá nên tiết hồn tính chôn theo mớ hồ lô sành ấy. Con ma tắm rượu nhưng vẫn còn vướng chút tình trần không nỡ, báo mộng mà trở về thoát kiếp say sưa ngả nghiêng. Chỗ tinh túy còn lại, hắn dồn theo quả bầu mà ép hồn về lại với xác. Bầu chết, giờ nơi ấy được gọi là tửu phần, đào lên vẫn thoang thoảng hương thơm lẫn trong màu hoàng thổ. Còn hắn, 50 năm sau, vợ chết, đột nhiên mất tích không ai rõ đi đâu nữa.
    HẾT
    Lời bàn dành cho chị em : Với chồng, đừng cấm uống rịu đàn đúm. Rịu đem chôn thì nó cũng chết theo. Mún chồng quay về, phải đem mùi "con gái tuổi trinh" ra mà dỗ, có say đâu cũng dứt ra được mà về nhà. Chỉ có cái đó mới thắng được cám dỗ của ma men!

Chia sẻ trang này