1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu xa mặt có cách lòng???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi KittySg, 20/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KittySg

    KittySg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Liệu xa mặt có cách lòng???

    Em và him yêu nhau thời gian, him phải ra nước ngoài làm việc, khi còn ở VN, him rất yêu em nhưng khi ra đi thì không hứa hẹn gì cả, em không trách điều này, vì chẳng ai biết tương lai ngày sau ra sao, chính vì vậy em cũng vui vẻ và trong lòng em cũng ko mong là em sẽ được gặp him lại ngày him trở về. Khi him đi rồi vẫn email và messenger cho em nhiều và thể hiện thương nhớ và yêu.

    Em đang suy nghĩ là có nên tiếp tục chờ đợi him trở về hay hỏi thẳng him là him có quay về trở vể với em không hay em ra đi trong im lặng và tạo cho mình cơ hội khác? Thật lòng là him rất tốt với em, nhưng trong tình yêu thì tốt em nghĩ chưa chắc là đã yêu...và xa mặt cách lòng là chuyện không thể không xảy ra...

    Em chưa biết phải làm thế nào? Thật lòng lúc này em hơi mệt mỏi vả lại Em là tuýp người không thích chờ đợi một điều gì đó mà em không biết nó sẽ đi về đâu. Các bác cho em lời khuyên nhe:).
  2. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Cứ thuận theo tự nhiên bác ạ.
    Em cũng sắp lâm cảnh cho bác.Em cũng chẳng hứa hẹn j vì hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều ,chả có ý nghĩa gì.
    Cái gì đến thì cứ để cho nó đến bác ạ,suy nghĩ nhiều làm gì
  3. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Cái na?y co?n tu?y thuộcvàot tư?ng ngươ?i, hik hik....tớ đang cách xa 20000km ma? vâfn iu thương dạt da?o
  4. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn cũng như mình vậy
    http://www10.ttvnol.com/forum/tvty/1105307.ttvn
    Hãy để thời gian chứng minh bạn ạ, nếu 2 người đủ "trình" để chờ đợi và đến với nhau thì tốt, còn kô thì cũng oke dứt áo ra đi thôi , kô ai níu kéo ai .Mình ví dụ bạn, hoặc him có ngyêu, bạn muốn chia tay, him muốn níu kéo thì làm đưọc gì, hoặc giả sử 2 bạn có tình cảm sâu đậm, người ngoài không thể xen vào, thì lí tưởng quá...
    Chuyện gì đến sẽ phải đến^_^
  5. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    mình tin là có
    sau 1 thời gian sẽ kô thấy nhớ nhung gì cả rồi...hết yêu
    cứ trải qua đi rồi sẽ tự chiêm nghiệm được
  6. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    có, nhưng cũng còn tuỳ vào hoàn cảnh nữa, tình cảm nữa.
  7. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    bạn tự hỏi tự trả lời rồi còn gì
    đã ko tin vào tình yêu của 2 người thì ko nên chờ đợi, vì đến ngày nào đó bạn sẽ tự bỏ cuộc thôi
  8. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    Sao không nói thẳng ,nói thật với nhau? Với tình cảm của hai người như vậy tôi nghĩ chẳng ai lại ra đi không kèn không trống như thế đâu? hãy thẳng thắn với nhau!
  9. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    rồi 1 ngày...sẽ quên nhau nếu 2 bạn bị cuốn vào 2 dòng đời khác nhau
  10. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    vấn đề là đây. Tính cách bạn nthế nên bạn dễ dàng cảm thấy mệt mỏi và nản lòng khi fải chờ đợi mặc dù chưa có khó khăn hay vđề gì.
    Bạn cứ tiếp tục sẽ gây mệt mỏi cho cả 2 thôi.
    Tốt nhất nói rõ với him và stop

Chia sẻ trang này