1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu xa mặt có cách lòng???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi KittySg, 20/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    nói chung bác này ko còn nhiệt với tình yêu nữa rồi, em nhớ lần trc đã mở topic hỏi về cảm giác khi ng yêu nói dối gì đó thì phải.
    Chia tay thôi bác ạ, em thấy bác chán cậu kia lắm rồi, có bảo chờ chắc cũng ko đủ ý chí để chờ đợi đâu.
  2. lynciee

    lynciee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0

    xa mặt sẽ cách lòng
    ít hay nhìu thôi
    nhưng yêu nghĩa là tin tưởng
    lòng tin mất mát thì nên ra đi.
    Con người bạn như bạn nói là ko thích chờ đợi thứ ko có tươg lai
    ko xác định được đến 1 lúc nào đó
    cho dù ko phải bây giờ hay sau này bạn cũng ra đi thôi.
  3. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Cơm ko ăn thì gạo còn đấy lo gì . Cứ để anh ý đấy chia tay làm j` vội , yêu tạm 2 ,3 anh khác khi nào anh ý về tính sau .
  4. nicedays1245

    nicedays1245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của tớ là long-distance relationship chả có mấy ai là thành công đâu. Sau vài tháng mà thấy tình cảm yếu dần đi thì nên chia tay dứt khoát để cả hai có thể tìm người mới phù hợp với mình hơn.
  5. Sontb

    Sontb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là tình yêu của bạn dành cho NY bạn thế nào thôi. Bạn nên nói chuyện thẳng thắng với nhau thôi. Trước sau bạn cũng phải đối mặt với chuyện này thôi, thà rằng nói chuyện rõ ràng với nhau bây giờ cho mọi người cảm thấy thoải mái đỡ lăn tăn...
  6. divedauhoiem

    divedauhoiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Không cứ xa mặt là sẽ cách lòng. Mình và người yêu mình xa nửa vòng trái đất, mà chả thấy cách lòng gì cả. Nếu thực sự là tình yêu lớn thì dù có ko ở cạnh nhau nhưng vẫn cảm thấy gần gũi như thường. Còn nếu yêu nhàn nhạt, có cũng được ko có cũng ok thì chia tay cho nhanh gọn, đỡ mệt người.
    Có vẻ bác chủ topic ko còn hào hứng lắm với tình yêu này nữa, và cũng ko có nhu cầu gắn bó với bạn trai nữa. Tạm thời cứ mặc kệ đi, thấy thích thì yêu tiếp mà sau nhạt quá thì bye bye, khi ấy đỡ day dứt.
  7. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    hix, ước gì him của em cũgn đc như him của bác. Him nhà em cũgn sắp đi nc ngoài 2 năm rồi, em thì muốn chờ đời mà ng ta thì ko cho . Buồn lắm lắm ý . Bác may mắn khi có ny như thế
    Anyway, xa mặt thì cách lòng, cái này còn phụ thuộc vào tình cảm và lý trí của 2 bác. Cái gì phải đến sẽ đến, hãy làm theo nhg~ gì con tim mình mách bảo. Chúc bác hạnh phúc
  8. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    hơ, còn thuơng thì chờ, còn nhạt như nuớc ốc thì ... kiếm người khác mà chờ
  9. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Đừng vội vã, bạn mới hơi mệt mỏi thôi mà. Bao giờ thực sự mệt mỏi hãy tính. mà bạn trai bạn bao lâu nữa thì về ? Theo bạn anh ấy có đáng tin cậy không ?
  10. KittySg

    KittySg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã chia sẽ, em muốn các bác hiểu rằng, em không phải thuộc dạng cả thèm chóng chán, và him là người tốt và có tình cảm với em, nhưng trong cuộc sống nhiều khi cũng có những trường hợp vì lý do cuộc sống thay đổi mà ng ta sẽ không đến được với nhau, em chỉ sợ vậy thôi. Anyway, em nghĩ là cái gì đến thì sẽ đến, và cái gì của mình thì sẽ là của mình, khi đọc những comment các bác chia sẽ thì em hiểu được vấn đề lúc này không phải là xa nhau hay gần nhau và quan trọng là tình cảm him dành cho em ntn mới quan trọng. Thôi thì cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên và theo như ông pà ta nói hai chữ " duyên nợ"
    Một lần nữa, em cám ơn các bác đã chia sẽ với em nhé:)

Chia sẻ trang này