1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu xa mặt có cách lòng???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi KittySg, 20/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Cậu nói cũng đúng. Nhưng chuyện không đơn giản như thế đâu. Tất cả cũng do tính cách của tùy từng người thôi. Như bạn thấy xã hội xung quanh đó. Khối những cặp vợ chồng có xa nhau, rồi chồng hoặc vợ ở nhà đi lăng nhăng đó.
    Còn yêu nhau ai chẳng muốn đến với nhau, nhưng còn bao nhiêu chuyện cản trở phía trước.
  2. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Riêng chuyện chẳng tin tưởng vào người mình yêu đã làm bạn mất đến 70% cơ hội thành công rồi! Quan trọng nhất là ở 2 người, bupbebang cũng có biết những đôi xa nhau những vẫn yêu nhau rất tha thiết và biến đó thành động lực để phấn đấu trong cuộc sống. Nhưng những chuyện như thế bây h hiếm, chỉ toàn thấy ko tin tưởng, ghen tuông và phản bội thôi! ko phải mới chia tay mà mình mún nói xấu người iu nhưng chắc chắn chưa đầy 1 tháng người ta sẽ lại tay trong tay với 1 người mới! Đau
  3. KittySg

    KittySg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiểu ý mình đó, mình sợ vấn đề này, có những cái do hoàn cảnh do cuộc sống...
    Anyway, cám ơn các bác đã cho em lời khuyên bổ ích:)
  4. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    chuyện của mình hồi xưa cũng thế, nghĩ giống như bạn í nhưng mỗi tội mình là zai là người ở lại, còn người đi là gái, nên mình cũng dễ quyết định hơn >>> chia tay!
  5. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Yên thì phải tin!!! Xa cách về mặt địa lý thì cả 2 không ai sung sướng cả, giai đoạn khó khăn phải cùng nhau mà vượt qua. Còn không tin tưởng vào nhau thì vứt, coi như đứt là cái chắc !!!

Chia sẻ trang này