1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Life is a tension!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi linh_hoa79, 27/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày mình sống tự lập , cảm thấy cuộc sống thật phức tạp nhiều khi đến ngộp thở và stress kinh khủng. Phải đi tập yoga thường xuyên mới thấy đỡ đi 1 tí.
    Như tuần trước và tuần này, gặp toàn xui xẻo thôi. Nghỉ ốm 3 ngày bị trừ lương chỉ vì khg xin phép nghỉ ốm trực tiếp cho boss mà lại báo qua 1 cô làm cùng phòng, thế là sếp bực trừ luôn mấy trăm K, thế mới điên chứ.
    Còn hôm nay, buổi trưa đã bị đau bụng thì chớ, ra siêu thị cố mua ít đồ thì kiểm tra túi quần là bị mất vé xe, ui dzời cái mặt tôi lúc đó nói thật khg khác gì bánh đa nhúng.
    Tối nay thì giận nhau với 1 ông bạn, người mà tôi rất quí. Mà mình bị nhạy cảm quá hay sao ý, nên nằm ôm gối khóc 1 mình (hic cấm cười nhé).
    Bây giờ có ai khuyên tôi phải làm sao để cuộc sống đỡ gặp nhiều rủi ro và stress như tôi bây giờ khg? Đành rằng ai chẳng biết vấp ngã rồi mới rút dc ra kinh nghiệm. Nhưng mà nhiều khi ngã đau quá mình khg thể nào đứng dậy hoặc mãi khg thể lành vết thưong dc.
  2. bozochem

    bozochem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chúc cho mọi điều tốt lành đến với bạn.
    -------------------------------------------------------------same you
  3. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn. Nhưng mà bạn khg có lời khuyên gì cho mình à? Buồn wá hic hic
  4. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hehe, thường thôi , sis Hoa àh . Có những sự cố như vậy thì mới thấy cuộc sống không nhàm chán. Sis Hoa cứ như em , ngày nào cũng lặp đi lặp lại, nhàn đến phát chán. Bình yên là điều tốt nhưng sẽ làm cho cuộc sống mất đi điều thù vị. LÚc rảnh rỗi sis nằm nhà và nhớ lại , lí do mà lão boss trù xiền lương cảu sis --> sis rút ra kinh nghiệm ( chắc hẳn lần sau ko thế nữa ). Sis nhớ vụ mất vé xe, sis sẽ thấy buồn cười lắm. mà cái bộ mặt lúc mất vé xe, hehe, đần thối ra, ( em gặp rồi, con bạn em không phải em ).
    Những rắc rối, những chuyện vui, chuyện buồn, thất bại, thành công, tất cả như là những cung bậc của cuộc sống. Nó đem lại cho chúng ta những cảm xúc trong cuộc sống. Sau mỗi thất bai chúng ta biết vượt qua. Sau mỗi thành công chúng ta biết phấn đấu hơn. Đó là cuộc sống. Sống khong phải chỉ để đón nhận hạnh phúc, niềm vui, mà chúng ta phải học cách đón nhận những gì " không theo ý chúng ta ". Em nhớ cô giáo em nói con người có 6 giác quan " hỉ ,lộ, ái ố .... " còn 2 cái nữa em quên roài. hic hic , học hành thế có chít không?
    Chúc sis vui vẻ, mạnh khoẻ , và sis nhớ là sis nói tháng 5 giới thiệu người iu đó nhớ . hehe, còn vụ ăn ốc nữa
  5. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Hello bebu iu dấu!
    Ừ, em cũng làm chị vui lên dc phần nào, hic.
    Còn cái vụ ng` yêu thì thôi rồi em ạ, chị chẳng thấy còn hứng thú nữa. Hôm qua giận nhau 1 hồi giờ chị cũng nản lòng rồi, trái tim băng đá rồi, khg co iu đương gì nữa hết. Ở vậy cho bõ tức, thoải mái, khg phải buồn bực nhớ nhung ai cả.
    Tất nhiên em nói đúng rùi, cuộc sống phải có sóng bão thì mới là CS. Nhưng mà nhiều khi mình thấy áp lực quá, cảm thấy mình quá nhỏ bé và yếu ớt để có thể gánh vác nó dc. Rồi nhiều khi về chuyện tình cảm chị lại nghĩ khg biết tất cả những thất bại có phải do chị gây ra và nên sửa đổi thế nào mới phải Nhiều khi chị chỉ muốn ngủ 1 giấc thật dài để khi tỉnh lại mọi chuyện xui xẻo sẽ qua hết!
    Uớc gì mình dc như thời còn bé chẳng phải lo nghĩ gì
    Thx bebu
  6. wanttoknowaboutu

    wanttoknowaboutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Linh_hoa : Mình đã đọc khá nhiều các baì cuả bạn . Theo những gì mình thấy , bạn đã đạt được những thành công mà thậm chí một người đàn ông faỉ mơ ước : một bằng cao học và một bằng đại học , 2 ngoaị ngữ , làm việc cho một đại gia của VN , thậm chí nhan sắc của bạn còn khiến bạn đủ tự tin để thi Miss TTVN mà . .
    Để đạt được những điều đó , hẳn người ta fải là một con người thật mạnh mẽ , kỷ luật , đầy nghị lực và cá tính lắm fải ko !
    Hãy tiếp tục phát huy tinh thần Samurai đó , những chuyện mà bạn gặp phải bây giờ chỉ là những " chuyện nhỏ " so vơí những khó khăn mà bạn đã đương đầu và chiến thắng .
    Go ahead !
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi cho em topic của chị cái nha topic của em bị down đâu mất rồi. Nick cũng ko kiếm lại được.
    Tự dưng nghe ông thấy noí song buồn buồn như con chuồn chuồn đấy chứ. Chẳng hiểu nổi mình nữa. Khin` cấp tính mất thôi.
    Chắc tại câu chuyện hôm qua nghe.Thêm chuyện nữa đã ko đi học hôm trước mà bà cô cứ gọi lên bảng.Trời ơi là trời sao mà xiu xẻo thế ko biết.
    Trưa đã trời nóng ngứa ngáy khắp người coi đáng ghét ko ?
    30/4 này lại nằm nha chắc kì này lại tụng mì gói nữa quá. Đời đốn mạt dễ sợ.
    Đêm đến bảo cố thức làm việc, đặt lưng xuống long sàng là lên đến thượng đỉnh của tiên giới mất tiêu coi tức ko ?
    Nhan sắc thì cứ ngày càng tàn tạ, nhìn mấy nhỏ bạn sao mà uất ức dễ sợ. Ông trời ơi sao mà con khổ thế.
    Nhìn thấyđống bài vở là muốn vỡ mật luôn, nhìn thấy nó là đau lòng bậu dễ sợ luôn.
    Lại thèm ngủ nữa rồi.
  8. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    hihi, cảm ơn lời động viên của bạn nhé! Nhưng mà con người nhiều khi có 2 mặt. Như mình bình thường khi gặp gỡ mọi ng` thì là 1 ng` hào đồng, luôn vui vẻ, kiên cường và tự tin. Nhưng mà khi chỉ còn 1 mình trong căn phòng m2inh cảm thấy thật sự mệt mỏi khi cứ phải gồng mình lên gánh vác mọi thứ. Lúc đó có lẽ mới đúng là mình thật sự. Thấy 1 sự thất vọng, mệt mỏi và buồn bã. Có lẽ mình hơi cầu toàn quá nhỉ??? Nhưng mà thật sự thì mình là ng` nhạy cảm và hay suy nghĩ nhiều những gì ng` khác làm và nói với mình.
    hôm nay ngồi nghe 1 cô cùng phòng mình cãi nhau với bà sếp vì chuyện nghỉ ốm của mình, nghe đau hết cả đầu đến nối mình phải kêu lên là thôi, dẹp, chuyện qua rồi thỉ bỏ đi, lần sau rút kinh nghiệm. Nhưng có 1 điều mình biết là sếp sẽ trù mình
    Âgin, thx a lot for your compliments. U make me happy now
  9. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Ờ, em cứ tâm sự ở đây đi em. KHg sao đâu
    Em bảo ông ấy, là ai hả em? bf à :D Còn chuyện khg chịu đi học là khg phải em bị số đen đâu nhé, chịu khó đi hcọ mới dc điểm tốt và khg phải sợ sệt giáo viên thế chứ.
    Hihi, ừm mà công nhận trời nóng quá thì khó chịu thật , 1 ngày cứ phải tắm 2 lần mới chịu dc hihihi. Oai, chị cũng buồn wá, mấy ngày lể sắp tới ở nhà ôm cái PC, khg ngớ em cũng buồn khg kém chị, thôi 2 chị em mình chia sẽ cho nhau vậy Nhưng chị ít ra khg ăn mì tôm mà chịu khó nấu ăn 1 tí thì mới có đủ chất mà làm việc dc hihih
    Mà em chịu khó ngủ sớm thì da mặt và nhan sac mới đẹp dc chứ em gái. Thế nhé, 2 chị em mình hãy cùng cố gắng vưon lên và hoàn thiện mình di nhỉ
  10. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hic hic . sis ơi sis àh , đau đớn cho em lắm. Tối nay, đi sinh nhật đứa bạn, đi hát karaokê , lúc về hí hứng thế nào, tung tẩy làm cái vé xe bay đi đâu mất mà chỉ từ tầng 2 xuống chỗ gửi xe. Tìm hoài ko thấy, thế mới đau chứ. Cuối cùng, định năn nỉ ông bảo vệ , ai ngờ nói hoài không đc, tức khí gắt lên cho ông ý 1 tràng ( lão bảo vệ này còn trẻ thôi ). Không thèm nói luôn, gọi điện về nhà mang ca vẹt xe gọi mãi không đc, hic hic , ngồi đó mà tức phát khóc. mặt lì lì , chắc lúc đó ai mà đụng vào chắc tan xác pháo. KHoảng 45 phút mới lấy đc xe, đi giải xui = 1 bữa lẩu, giờ no căng bụng. hehe. Đúng là bà chị thiêng thật , hic hic .
    Bà chị có 2 bằng cơ àh, úi xời ơi, hic hic cho em 1 cái chơi. Lại con 2 ngoại ngữ, khiếp , em 1 ngoại ngữ còn chẳng xong, đi xin việc họ đòi toice 400 điểm mà sợ xanh mắt , hic hic . ôi cuộc đời , lắm lúc muốn ngửa mặt lên trời mà than rằng tại sao lại ............ có người như mình.
    Nói vậy thôi, em bít cuộc sống mà phải có người này người nọ chứ. Sis đừng có ngủ 1 giấc dài , phí lắm , phải tận hưởng cuộc sống từng ngày từng giờ chứ. Sis sai roài, ko đc như vậy. Tình yêu thì sis đang chờ " 1 nửa " của mình mà. Sis đọc " duyên may và sự lựa chọn " chưa. Chúc sis sẽ mau tìm đc " 1 nửa " của sis. bất cứ người con gái nào cũng mong có 1 bờ vai để dựa mỗi khi mệt mỏi, có 1 người để nhớ, để quan tâm. Sis nói sis ko muốn là sis đang lừa dối, trốn tránh chính bản thân của sis đó. Hãy đấu tranh cho những gì sis muốn, đừng tránh lé nhé, sis thân mến

Chia sẻ trang này