1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LIFE IS BEAUTIFUL !!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi tictactoetop, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
    chờ khi nao` rảnh thì dịch cho , còn bây h thì , hix hix , i'm sozy
    Somebody better put you back in your place
    ------------------------------------
  2. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    ừ, hay tớ "tuyển" lonelyghost làm thư kí nhỉ???!!!
    Nhưng có thư kí nào lại là boy không vậy cà
    no-thing-no-body-only-my-self
  3. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    " Ôi cuộc đời sao gian dối "
    Thế nào!!!! nhạc sến đấy, các bác phải nhìn với cả hai mặt nữa
    Ở nơi ấy, trên đỉnh núi cao, chỉ có hai người ,hai người, yêu nhau...
    uploaded/vtdh/friendfight.gif'
  4. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Úi trời,lo zề,người ta chưa có thì bây giờ mình có chứ sao
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  5. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Ờ xin lỗi mọi người, tớ post bài này ko fù hợp với chủ đề này, nhưng mà bi zờ tớ chỉ muốn nói 1 câu "life is beautiful" vì post bài này trong nhật ký thì nó chưa thể hiện cảm xúc của tớ bi zờ. " Tôi là ai, là ai, mà yêu quá đời này". Bắt đầu
    Đi tham quan vui quá! 1 tour Bích Động - Tam Cốc - Cúc Phương mệt rã rời nhưng khá là vui (dù sao đi chơi thì bao zờ chả vui).
    Bích Động chả có kon khỉ zì cả. À ý tớ ko fải là ko có con khỉ thuộc loại động vật mà là Bích Động thì ko có zì vui cả, chỉ có trèo lên núi, được 1đoạn thì "Nguy hiểm, núi lở, cấm trèo". Thường thì cái zì cấm, người ta lại càng thích nhưng mà chúng nó trèo chứ tớ thì "nghiêm chỉnh" lắm ko trèo đâu.
    Đến Tam Cốc, hình dung nó chắc có 3 quả núi zống hình hay là chỗ sản xuất bột Ngũ cốc hoá ra ko fải, chỉ là 3 cái hang. Chúng em đi thuyền tôn, chứ ko fải thuyền fao như Hồ Tây, mà thuyền này chở 6 khách. Người chở thuyền thì già tóc bạc fơ hay thanh niên trai tráng, không fân biệt độ tuổi, không fân biệt đàn ông hay đàn bà, đi tất. Trình độ của người lái thuyền này rất siêu, lúc fởn quá có thể chèo thuyền bằng chân rất máu mà cũng rất nhanh.Rất may, chúng em được đi thuyền của 1 chú (dù zì thì đi thuyền của các chú vẫn nhanh hơn so với đi thuyền của các cô). Thuyền chúng em đi sau thuyền đầu tiên khoảng 200m nhưng thuộc loại thuyền FX125, nên nhanh chóng bứt fá lên đầu. Mỗi lần fóng vượt qua thuyền đứa nào cũng chê thuyền nó FX tàu hay là Babetta. Cảnh Tam Cốc khá đẹp với núi non sông nước và 3 cái hang mà người ta gọi là Tam Cốc. Tức cảnh thì vịnh thơ, 1bài thơ con cóc cụ của XYZ đã ra đời trong những giây fút bức xúc "tình cảm" ngùn ngụt
    Hôm nay đi Tam Cốc
    Cảnh đẹp làm em sốc
    Nói vài câu hơi bốc
    Chúng nó bảo em ngốc...
    Trên đường đi thuyền trên sông, chúng em gặp khá nhiều Tây ba lô. Uhm, ở quê chúng em chưa có Tây, nên cứ nhìn thấy Tây là cứ " Hello! Hi! Bonjour! Good afternoon! Kongbangwa!! Have a nice weekend!". Kịch bản cứ lặp đi lặp lại với mấy câu này n lần, được mỗi cái khác là em gặp người Hàn Quốc, em nói được câu "Em yêu các anh diễn viên Hàn Quốc". Đi thuyền này khá vui, chỉ tội lúc qua cái đập có mấy lão thợ ảnh ko yêu cầu chụp nhưng lão cứ chụp để lúc sau khách quay lại thấy đẹp thì lấy. Tất nhiên ko bắt ép lấy, nhưng khi chúng em từ chối lấy vì thứ nhất ảnh cũng ko đẹp ( có đứa chỉ nhìn thấy trán, em thì quay ra cười ở chỗ khác chứ ko nhìn thẳng ảnh cười 1 fát), thứ 2 ko yêu cầu chụp vì bọn em chụp ở máy khác rồi mà cũng ko thích kiểu "làm tiền"( <=từ này em nghe bọn nó nói) như thế. Tóm lại là ko lấy, thế mà, lão bóp nát ảnh trước mặt bọn em rồi vứt thẳng xuống sông. Cú thế! Nhưng thôi, lão tốn tiền film, tiền rửa, tiền ép kệ lão. Lên bờ, chúng em cũng lên sớm nhất, tranh thủ chụp nốt mấy kiểu ảnh rồi mua film mới. Rất vui cảnh ko đẹp nhưng có mấy con dê thả rông. Hình như năm nay là năm Quý Mùi nên ở đây nuôi dê thay nuôi chó, dê chạy đầy đường từ dê non đến dê xồm râu dài tận đầu gối. Nhưng để chụp ảnh có con dê cũng ko fải đơn giản, chụp ảnh với dê là fải "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên", chứ "hồn nhiên" chạy thẳng đến thì fải đuổi dê, càng đuổi theo nó càng chạy nhanh hơn, cuối cùng thì mỗi đứa lùa 1 đầu, 2 con dê chạy nhanh quá suýt nữa thì đâm đầu với nhau, cuối cùng cũng chụp được, vất vả ra fết.
    4pm, chúng em lên đường đi Cúc Phương, đường cũng chưa bằng fẳng lắm nên đi trên xe cứ như đi thú nhún nhảy tưng tưng. Đường vào khu nhà ở bọn em là con đường tối mù mịt, mỗi lần đi qua fải hát ông ổng bài...hic ko nhớ tên chỉ nhớ lời, em mới được "fổ cập":
    Thứ hai là ngày đầu tuần, sư sãi cố gắng ăn chay
    Thứ ba, thứ tư, thứ năm, cả chùa cùng ăn thịt chó
    Thứ sáu rồi đến thứ bảy, sư ông bỗng chết lăn quay
    Chủ nhật cả chùa đều vui vì có sư nữ về
    Tối, đốt lửa trại, nướng khoai, hát hò ầm mĩ, nghe mấy chú gảy đàn làm bọn HVNgân Hàng, Xây Dựng (gặp ở Cúc Phương) thèm lắm. Ăn uống no say, kéo nhau đi về, 1 số chú ngủ, 1 số chú chơi cờ bạc ( mấy bác nữ cũng chơi cờ bạc "gà giếc" tệ nạn quá, ở quê em là chả có chơi cờ bạc đâu, em là em fản đối đấy), 1 số chú đi vào rừng, 1 số chú do uống 1 ít Champange + rượu=> fê quá, gảy đàn tưng tưng, lập ra "câu lạc bộ bạn yêu nhạc". Em cũng gia nhập club này, là thành viên cuối cùng trụ cột lại ngay cả khi người đánh ghita mỏi tay quá đi vào... chơi cờ bạc tiếp. Hình như chú này nghĩ chú thua nên chơi cờ bạc ít fải chia nên đỡ mỏi hay sao, em cũng chả dám nói với chú nếu ko lại bảo em trù. 3.30am em ngủ, 7am dậy thế mà cũng được xếp trong top ngủ nhiều. 8.30am đi xem cây Chò ngàn năm, đúng mùa mưa nên vắt bò lổm nhổm, may em ăn ở phúc đức, chả có con nào xin đểu tí tiết, tí máu. 11.30am quay trở về ko kịp vào xem Sơn thần động, vì hẹn chú lái xe 12am đi về. Về đến nơi thành có vài mống, các chú khác 12.45am mới quay về, đúng là dân Việt mình cao su nó ăn vào bản chất gốc rễ (đôi khi cũng có mình). Tưởng ăn trưa được ăn cơm nhưng hoá ra lại mỳ, hôm trước đã "sáng mỳ tôm, trưa mỳ gà, chiều mỳ bò, tối mỳ càri, nửa đêm bật dậy tôm mỳ = tìm mũ Tommy". Thế nên, các chú đánh chén dưa hấu ác liệt, ăn đến độ fát ngán, động viên nhau "Mai An Tiêm còn ăn mấy trăm quả dưa hấu cả mấy năm, chúng mình ăn mấy quả bõ bèn zì". Hehe nghe tưởng như là fải ăn cố cho hết, nhưng thực ra bọn về sau thì fải cố tranh nhau dưa hấu ko hết, ai bảo về sau "ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau" mà, ếch. 1.30pm đi thăm động người xưa, động tối om, do mưa hôm trước nên còn ướt át và khá trơn=> người ta cũng chả thắp nến vì nghĩ ko ai vào lúc này=>càng tối, ai có làm zì thì cũng chả biết đấy là đâu, em đang định đấm mấy chú rồi zả vờ hỏi "Sao A lại đấm B thế kia, định lợi dụng trời tối hả?"tiếc là các chú lại chạy đâu hết. Có mấy đoạn leo lên cầu thang, các chú nam tranh nhau đứng để đỡ các bạn nữ trèo lên nhưng trời tối quá chả biết tay ai với tay ai nữa. 3pm, chính thức đi về, khi ra đi mang theo cả đất cát Cúc Phương vì lúc ra khỏi hang lại chui ra theo đường bò, chú nào mà nhổm người hay quá khổ thì mắc kẹt. 6pm về đến Hà Nội, em đi về cùng 1 lũ đi xe buýt. Đây là lần đầu tiên em đi xe buýt, em mới biết, muốn xuống xe thì bấm nút, hiện đại thế, các bác thông cảm quê em chưa có. 6.30 pm về đến nhà, mệt fờ râu. Hậu quả đến hôm thứ 2 đi học có chú fát biểu "tuần này gọi là những ngày sau Cúc Phương" vì ảnh hưởng cái không khí mệt rã rời nhưng vui phớ lớ của Cúc Phương.
    Nothing is impossible
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thảm nào mấy hôm vắng bóng bác trên VTV....chương trình cũng cứ thế mà trôi đi vùn vụt.....Hôm nay gặp bác trên mạng nói chưa được vài câu thì bác cứ hết off rồi lại on làm em cứ chẳng biết đường nào mà xoay...hỏi thì bác nói có khi bác "bùng"(ngoài mặt thì cũng có thể nói là không bằng lòng nhưng trong bụng mở cờ)....Hỏi bác có đi ăn chè không mà bác từ chối....lúc đó cơn thèm nó đã lên rồi thế mà bác hãm của em....bác cứ như là vợ của Chu Văn Q...không bằng ý...ác quá.....chào mình rồi biến mới sợ chứ...
    [​IMG]
    If you have happiness,don't use it all up!

Chia sẻ trang này