1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LIFE IS SO UNFAIR

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi lucke, 20/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đầy màu hồng hay là chỉ có 1 gam màu tối ? Ko bít các bạn nghĩ sao nhưng đối với lucke thì cuộc sống này thật là đáng sợ.Trước đây lucke luôn muốn mọi người đối xử tốt với mình nhưng trước hết mình phải đối xử tốt với họ đã nhưng mọi thứ thì ...............Trong trường thì bạn bè chơi xấu nhau,khi đi làm thì ngoài mặt thì họ cười nói vui vẻ nhưng sau lưng thì lại đâm thọt,chém giết lẫn nhau.Càng ngày lucke càng ghê sợ cuộc sống này,nó ép buộc con người ta phải làm điều xấu,người tốt cũng bị ép làm người xấu.Những lần thấy họ cười nói vui vẻ mà lucke thấy giả tạo sao đó.Sao cuộc sống này thật đáng sợ thế ? Bây giờ lucke chả biết làm thế nào cả,nhìn ai cũng thấy không tin tưởng.Ôi cuộc sống là vậy sao ???????
  2. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy bạn sống thiên về tình cảm quá nhiều, nó làm cho bản thân cảm thấy hụt hẩn , mất lòng tin ở cuộc sống.
    Môi trường làm việc nó không giống khi ta đi học.Nó là một nơi để mọi người cạnh tranh, khẳng định mình.Bạn cứ nghỉ vì họ ganh tị với mình nên họ hay nói xấu mình, hay bạn hãy nghĩ lại xem mình đả làm gì để họ phải nói, lắm lúc một lời nói vô tình bản thân không ác ý, hay một hành động nào đó chẳng hạn.
    Cô mình từng nói mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, tìm được nguyên nhân bạn sẻ biết mình nên làm gì.
  3. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu lucke cũng nghĩ như bạn,lucke cũng xem xét lại xem mình có những lời nói gì không phải với họ nhưng lucke không thấy có gì không ổn cả .Bạn nên biết rằng lucke đi làm không phải vì cuộc sống,kinh tế của gia đình lucke không phải thiếu thốn đến nổi phải để lucke đi làm.Lucke đi làm là muốn học cách làm ăn,cách điều hành nhân sự của người ta thui.Vì vậy nên lucke không để ý đến họ làm gì,nghĩ gì chỉ biết việc mình mình làm thui,họ cấu xé,làm gì mặc kệ họ nhưng lucke có được yên đâu,hết người nói xấu họ quay sang nói xấu,đâm thọt lucke,nói lucke thế này thế nọ để lấy điển trước mặt sếp .Nhiều lúc lucke muốn chơi lại họ lắm nhưng nghĩ lại họ khác mình , họ đi làm vì cuộc sống,nếu mình làm thế sẽ không tốt,lương tâm lucke không cho phép lucke làm điều đó nhưng không làm lại không được,bạn cho lucke lời khuyên nhé (đừng kêu lucke nghỉ việc vì công việc đó giúp cho lucke rất nhiều trong nghề nghiệp sau này của lucke đó)
  4. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng như bạn, đi làm không phải để kiếm sống là chính mà chủ yếu là để quen với môi trường làm việc, học cách họ đều hành, và hơn nửa là để quen với cách làm việc tập thể vì công viêc của mình là phải làm việc nhóm.Vì mình cũng còn đang đi học mà.
    Môi trường làm việc là thế đó bạn, chỉ cần mình sơ hở là họ chơi mình liền, tuy nhiên không phải ai cũng vậy. Bạn không nên gây với họ làm gì.
    Mà mình nghỉ sao bạn không hòa đồng hơn, tham gia các hoạt động của công ty, đi ăn trưa cùng đồng nghiệp, biết đâu nhờ đó mọi người hiểu bạn hơn.
  5. thangnn

    thangnn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    mấy bạn này có cái nhìn bi quan về xã hội quá, ko nên tiêu cực như vậy. Hãy sống với tất cả những gì bạn có, khả năng, nhiệt tình, tình cảm, tất tất cả .. rồi bạn sẽ thấy sẽ có người đâm sau lưng bạn, nhưng cũng sẽ có người che chở cho cái lưng của bạn đó ... cuộc đời là như thế mà ... life is unfair -> sai. Life có fair hay ko là do bạn nhìn nhận mà thôi .. chắc luke còn single mà phải ko, kiếm gấp 1 cô bạn gái đi .. he he .. !!!
  6. nonick

    nonick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hi luke: tôi không biết bạn đang làm o cty nào và môi trường ở đó nếu đúng như bạn nói thì cũng không có gì là bi quan cả. Vì môi trường khắc nghiệt như vậy sẽ giúp đỡ cho bạn rất nhiều trong nghề nghiệp sau này . Bạn cố gắng hoàn thành thật tốt công việc của mình, những lời nói xầm xì sau lưng như thế nào thì cũng không đáng nghe và để ý.Bạn nên hòa đồng và gíup đỡ đồng nghiệp (mặc dù không thích lắm).
    Đây chỉ là một tế bào nhỏ của cuộc sống mà bạn gặp phải. Cuộc sống có tươi đẹp hay không là do bạn
  7. himlam

    himlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Gửi Lucke
    Tôi cũng là một người đang thiếu hạnh phúc và là nạn nhân của sự bất công. Nhưng suy cho cùng, mọi thứ đều có nguyên nhân của nó. Nếu bạn bị lấy đi một thứ nghĩa là bạn được một thứ khác, có thể không bằng thứ bạn đã bị tước đoạt nhưng vẫn rất quý giá. Thật đấy!
    Thượng đế cho bạn người thân, bạn bè là để bạn thấy cuộc sống vẫn đẹp khi bạn đang đau khổ. Bạn có thể không gặp được một người tốt, nhưng không có nghĩa là họ không tồn tại. Có thể bạn phải chiến đấu để sinh tồn và thành công, nhưng không có nghĩa là bạn phải đánh mất chính mình. Đánh mất chính mình là đã đầu hàng và thất bại.
    Mong bạn vẫn lạc quan nhìn cuộc sống. Nó không phải màu hồng đầy ảo tưởng hay tối đen tuyệt vọng. Nó là một bức tranh đủ màu sắc, nhìn thật kỹ bạn sẽ thấy vẻ lấp lánh của nó. Ôkờ?

Chia sẻ trang này