1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Life...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Brownchocolate, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Brownchocolate

    Brownchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em vừa đi học Tin về. Chiều em vẫn phải đi làm. Hôm nay em đã không nộp hồ sơ vào một công ty. Công ty ấy ở cùng tầng với công ty trước em đã làm, nên em rất ngại chạm mặt mọi người cũ ở đấy. Em nhớ anh quá. Em lại khóc rồi. Chán em thế không biết.
    Em còn chưa sửa luận văn của em. Mà bây gjờ em cũng chẳng biết viết thêm cái gì vào đấy nữa, vì từ lâu lắm rồi em có động đến nó đâu. Anh ơi, không biết anh nghĩ về em thế nào anh nhỉ. Một đứa không có chút tự tin nào để bước đi một mình trong cuộc sống. Em sẽ đi anh nhé. Sẽ xa Hà Nội, xa anh một thời gian. Nhưng em không biết em sẽ xoay xở thế nào. Em không sợ khổ sở hay vất vả. Em chỉ sợ nỗi nhớ trong chính bản thân em. Nó quá lớn đối với em. Em phải làm gì để không nhớ anh nữa hả anh?
    Anh thì chỉ cười em thôi. Chẳng có đứa con gái nào yêu như em. Mà em thật là ngốc vì đã yêu như thế. Lần sau, nếu có yêu ai nữa, em chỉ yêu một ít thôi. Sẽ ích kỷ cho bản thân mình nhiều hơn. Em sợ phải đi hết con đường trước mặt. Quá dài.Và một mình em đi. Không có cái gì sâu bằng nỗi nhớ. Em nhớ anh quá anh ơi.
    To Comnguoirangtrung : Cảm ơn bạn đã cho tôi kẹo Alpelibe. Tôi cũng thích ăn kẹo đó lắm. Thích cả cơm nguội rang trứng nữa
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5

    Một lời tựa...
    "Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời ,nhưng hót hay nhất thế gian.Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi .Giữa đám cành gai góc ,nó cất tiếng hót ,bài ca của mình và lao ngược vào chiếc gai dài nhất ,nhọn nhất.Vượt trên nỗi đau khổ khôn tả ,nó vừa hót vừa lịm dần đi và tiếng ca hân hoan đấy đáng cho cả sơn ca và hoạ mi phải ghen tị ,bài ca duy nhất ,có một không hai ,bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được nhưng cả thế giới lặng đi lắng nghe và chính thượng đé trên thiên đình cũng mỉm cười .Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá ằng nỗi đau khổ vĩ đại ,ít ra là truyền thuyết nói vậy."
    The Thorn Bird
    Tặng chủ nhân Topic (Một người bạn giấu tên nhờ tớ)
  3. Brownchocolate

    Brownchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em vừa ăn cơm xong. Em chẳng muốn ăn, nhưng vẫn phải cố mà ăn hết cơm, không thì chiều lại đói. Bây giờ là giờ anh ăn cơm trưa. Không biết anh ăn có ngon không. Em xấu tính thật. Đáng lẽ ra phải ngồi nghĩ không biết ba mẹ, chị em ăn có ngon không truớc rồi mới nghĩ đến anh.
    Em ngại đi làm thế này quá anh ạ. Trưa nắng kinh khủng. Nếu có anh ở bên cạnh thì làm gì em cũng thấy vui. Nhưng bây giờ, làm gì cũng hay chạnh lòng. Chiều đến công ty chắc lại viết một đống thư đi lung tung thôi. Anh GĐ chỗ em rất thích viết thư, suốt ngày bắt em viết thư. Em thì chưa bao giờ được học cái môn ấy một cách nghiêm chỉnh. Nhưng mà không sao. Em sẽ tự học. Em giỏi mà.
    Em buồn ngủ rồi. Chắc sẽ xuống nhà ngủ một lúc rồi dậy đi làm. Nhưng mà em sợ nếu em xuống nhà thì lại nằm đấy nghĩ lung tung. Thôi em cứ ngồi trên này anh nhé. Đến giờ đi làm em sẽ đi.
  4. Brownchocolate

    Brownchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em vừa đi làm về. Em mệt quá, đói nữa. Mẹ bảo em đi chợ nhưng em lên đây một lúc đã rồi mới đi. Chiều nay đi làm cũng không có gi anh ạ. Chỉ viết thư thôi mà. Không biết em có nên thi sang chỗ khác không hay cứ làm ở đây một thời gian. Nếu có gì làm em thấy thích nhất ở công ty này thì đó chính là gia đình anh GĐ. Vì đó cũng là nhà của anh ấy luôn mà. Họ thật là hạnh phúc. Mọi người nói với nhau rất nhẹ nhàng và tràn đầy tình yêu thương. Họ đối với em cũng vậy. Anh ấy luôn giới thiệu em với những người trong nhà, bảo là đây là em... nhân viên mới. Hic, thế mà em chỉ định làm một thời gian ngắn rồi thôi.
    Anh à, em muốn sau này chồng em cũng sẽ nhẹ nhàng với em và các con của em như thế. Sẽ nói với con em là Ừ, để bố làm việc mọt lúc nhé, con vào nhà đi. Chị vợ anh ấy thì cười và dạy chúng nó hát bài Ba thương con vì con giống mẹ. Em cũng không tự tin lắm là sau này liệu em có thể tự mình xây được một gia đình hạnh phúc đến như thế không. Nhưng mà em sẽ cố.
    Trưa nay em đã rất nhớ anh. Em lại định gọi điện thoại, nhưng không gọi. Đó là những điều mà em phải cố gắng trong một ngày đấy anh ạ. Anh sẽ lại bảo em đúng là dở hơi. Em dở hơi thật mà. Em sẽ vượt qua đúng không anh. Có những lúc em cảm thấy em có thể vượt qua được, nhưng có những lúc em như bị rơi xuống tận cùng của sự tuyệt vọng và cô đơn. Em sợ những khoảnh khắc như thế.
    Thôi nhé, honey, em đi chợ đây, không mẹ lại mắng em. Em chào anh.
  5. Brownchocolate

    Brownchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Honey, em đi vừa đi mua một đống buộc tóc xanh đỏ về xong. Buộc tóc ấy trông như của trẻ con í. Em mua cho chị em một ít. Chắc chị em sẽ thích thôi, vì cái gì em tặng chị cũng nói là thích mà. Chị em dễ tính lắm, không khó tính, ghê gớm như anh đâu. Em cũng thế, cứ được tặng quà là thích rồi.
    Em nhớ anh quá đi mất. Em sẽ làm thế nào để không gọi điện cho anh tối nay đây. Hôm nay là SN V. Em ngại đi quá mà không có cách nào để không đi. Hay là em cứ không đi anh nhé.
    Em còn phải đi in đơn xin việc nữa. Em vẫn muốn thi sang một công ty bận rộn một chút, vì nếu công việc ít, em lại sẽ thấy nhớ anh. Có đứa nào đi làm như em không anh nhỉ. N bảo em an phận đi, nó bỏ mày rồi thì còn gì nữa mà níu kéo. Công ty ấy đối xử tốt với mày thì cứ đi làm ở đấy cho nhẹ đầu.
    Anh đang làm gì hả anh. Hôm nay anh có buồn nhiều không. Em đang nói chuyện với D. Lâu rồi em không nói chuyện với D. Em cũng thương D lắm, vì em đã làm D khổ quá, như anh đã đối xử với em vậy. Em nói điện thoại với D mà đầu vẫn nghĩ đến anh anh ạ. Em nhớ anh
  6. Brownchocolate

    Brownchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh,
    Chỉ còn một mình em xót xa chờ anh,
    Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi,
    Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi,
    Khi mùa thu khuất nơi cuối trời,
    Giọt nước mắt khô không lời...
    Mùa đông tái tê...
    Người về đây với em,
    Về bên em, về đây với căn nhà xưa êm đềm,
    Vòng tay và làn môi ấm ngày tháng chờ mong
    Người về đây với em,
    Về bên em, thề xưa hãy trao lời cuối trong đời,
    Mùa đông đến bên hiên rồi
    Về đây với em...
  7. Brownchocolate

    Brownchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em định dậy từ 4h để đọc luận văn, nhưng ko hiểu sao lúc đấy dậy rồi lại cố nhắm mắt vào ngủ tiếp. Tự nhiên em mệt quá. Hôm qua anh bảo có 2 công ty cùng nhận anh, trong đó có 1 công ty KT nước ngoài lớn nhất. Em chúc mừng anh anh nhé. Nhưng anh sẽ phải làm việc vất vả lắm . Em cũng không biết nữa. Anh sẽ thành công anh nhỉ. Còn em thì chỉ làm cho công ty VN bé tí thôi. Công việc chỉ có viết thư thôi anh ạ
    Hôm qua em nghe bài THUYỀN VÀ BIỂN. Từ trước đến giờ em vẫn nghe bài hát ấy nhưng bây giờ mới hiểu hết những gì mà lời thơ chứa đựng. Em không biết nói hay như thế. Em chỉ có tình yêu của em thôi. Tình yêu của em cho anh. Không biết bao giờ nó phai nhạt được. Em cũng mong đến lúc đó lắm. Em sẽ không gọi điện làm phiền anh mỗi ngày, sẽ béo lên chứ không gày còm thế này nữa.
    Hôm qua có một người tặng em những lời tựa trong truyện TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI. Em cảm ơn người đó, cảm ơn người đã nhờ người đó gửi nó cho em. Trong cuộc sống ai cũng có những nỗi đau. Nó không giống nhau, và cách mà người ta vượt qua những nỗi đau cũng không giống nhau. Chỉ có điều khi đi qua nỗi đau rồi, không biết người ta còn giữ lại được cho mình một trái tim biết yêu thương hay không.Em không nghĩ nỗi buồn của em là một cái gì quá lớn. Em chỉ viết lên đây vì em không muốn em làm phiền anh quá nhiều. Em sẽ viết đến khi nào thôi nhớ anh nhé.
  8. Brownchocolate

    Brownchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em vừa về xong. Em đã bỏ học Tin vì em chán mấy chị dạy Tin ở đấy quá rồi. Em đi nộp hồ sơ ở một công ty khác. Em đã gặp 2 người ở công ty cũ, ngại quá đi thôi.À, hôm nay em được đi thang máy đấy anh ạ. Nhưng mà chẳng thấy thích vì lúc đấy còn đang sợ. Mỗi lần nó mở ra là em sợ, vì nhỡ lại có thêm chị nào vào nữa thì em không biết nói thế nào. Họ hỏi tại sao không đi làm nữa, em chỉ bảo là không hợp thôi.
    Anh à, không biết em sẽ trượt hay đỗ anh nhỉ. Chắc sẽ trượt thôi, vì mấy chị ở công ty em nộp hồ sơ có vẻ rất ghê. Giá em tự tin hơn một chút nữa có lẽ em sẽ thành công hơn. Em phải đi viết lại luận văn đây anh ạ. Anh ơi, bây giờ anh đang làm gì. Em ngại sửa luận văn quá, vì bây giờ đầu óc mít đặc rồi, chẳng còn cảm hứng đâu mà viết nữa. Giống như anh, lúc không còn yêu em nữa thì nghe giọng của em qua điện thoại cũng thấy chán rồi. Em sẽ bớt gọi cho anh anh nhé. Nhưng mà đấy chỉ là nói mồm thôi, đến lúc nhớ quá thì em chẳng còn nghĩ được cái gì nữa, cứ cầm điện thoại là bấm số thôi. Có lúc em nhắn tin cho bạn em, bấm nhầm số của anh mà không biết. Ba em bảo tiền điện thoại của em chắc phải cao lắm vì riêng nhắn tin đã hết môt đống rồi. Mà toàn là nhắn cho anh thôi. One way messages. Nhớ anh quá anh ơi.
  9. Brownchocolate

    Brownchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi em vừa ăn cơm xong. Em đã cố ngồi ăn hết môt bát cơm to với trứng rán và thịt rán. Em sẽ cố ăn cho béo lên, không thì đi đâu cũng bị chê. Em ngại đi làm quá. Chắc sắp bỏ chỗ làm đấy mất. Anh đang làm gì. Chắc cũng đang ăn rồi. Anh thì béo mà. Nhưng em vẫn thích anh béo nữa cơ anh ạ. Anh sắp đi làm chỗ mới rồi. Giá em cũng giỏi anh nhỉ. Nhưng mà em dốt lắm, công ty VN còn trươt, công ty nước ngoài thì thôi em chẳng nộp hồ sơ làm gì.
    Lúc nãy em ngồi sửa được một ít luận văn. Sáng mai em phải nộp lại cho thầy. Sắp kết thúc rồi. Sao em không thấy vui, cũng không thấy buồn, chỉ có cảm giác trống rỗng. Em sợ lắm anh ạ. Giá có anh, giá mà em có anh. Bây giờ em thực sự thấy cuộc sống không đơn giản chút nào. Em phải mạnh mẽ lên. Anh vẫn bảo em thế mà. Em cũng không biết giữa những người tin vào cuộc sống và những người ghét bỏ cuộc sống như anh thì nên thế nào. Anh cũng có nỗi đau của anh. Em không thể share được. Còn em, em cũng phải tự vượt qua thôi. Điều ước khó thành hiện thực. Em thực sự không tự tin. Anh à, em phải đi làm đây. Anh ăn ngon miệng nhé.
  10. Brownchocolate

    Brownchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Honey, em đi làm về rồi. Em bị sâu răng rồi, đang nhức quá. Tại em ăn nhiều kem đây mà. Hôm nào cũng ăn bao nhiêu là kem. Em ngại đi học thêm kinh khủng. Em còn phải đi chợ nữa. Dạo này em lười quá đi mất. Lâu rồi không tập viết, bây giờ chắc chẳng còn nhớ được cái gì nữa. À, em vừa cân xong, ba mua cân mới mà. Lúc nào em ăn no lặc lè thì mới được 38 cân. Em cứ cãi mọi người là cái cân đấy cân sai. Mà chắc là nó cân sai thật anh ạ. Sao lại thế cơ chứ. Em ghét em thế này lắm. Mà chắc mọi người nhìn thấy em cũng thấy kinh lắm.
    Anh ơi, bây giờ anh đang làm gì. Anh đang ở công ty hay là đã về nhà rồi. Em lúc nào cũng nhớ anh. Trong đầu lúc nào cũng chỉ có anh thôi. Anh bảo em là bỏ anh ra khỏi đầu mà làm việc khác chứ. Anh kiêu lắm. Sẽ đến một lúc nào đấy em chẳng nghĩ đến anh nữa đâu. Sẽ nghĩ đến người khác. Bao giờ được như thế em sẽ hạnh phúc lắm. Mà em cũng không biết nữa. Có thể lúc đấy em lại chẳng còn đủ tình cảm để mà yêu như bây giờ.Em không biết nếu em là một người lạnh lùng và ít tình cảm thì em có hạnh phúc hơn không. Chắc là có anh ạ. Em không thich những người thiên quá nhiều về tình cảm như em. Nó sẽ chi phối con người, làm con người ta trở nên quá yếu đuối. Mà trong cuộc sống này, cần phải mạnh mẽ mới được.
    Anh à, anh làm cho em hiểu rằng không phải lúc nào yêu thương chân thành cũng mang lại cho người khác và làm cho bản thân mình hạnh phúc. Em thấy tội nghiệp cho tình yêu của em quá. Nó giống như một đứa bé khổng lồ bị hắt hủi và xua đuổi. Nó vụng về quá, và khi bị đuổi đi, nó không biết đi đâu, nên cứ cố đứng nán lại, hi vọng rằng sẽ đến một lúc nào đấy cái người đuổi nó đi sẽ gọi nó lại mà ôm vào lòng. Nhưng người đó sẽ không bao giờ làm như vậy. Anh à, em không trách gì anh đâu, em chỉ nghĩ tại em không đủ để giữ được anh ở lại bên em thôi. Sẽ đến lúc em thôi không khóc nữa nhỉ.

Chia sẻ trang này