1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh ảnh, ảo ảnh và vọng tưởng ?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TRANTHIENNHAN, 28/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    hihihi khi đi nhớ đi bằng chân của mình nhé , nghĩa là nhìn xuống chân ấy , đừng huyễn nó là đôi cánh sẽ an toàn hơn . Trong ai cũng có Phật hết đó cứ yên tâm mà bước đi , có điều năng lượng tại thân thì chưa biết thế nào chư thể lực chắc phải có đó nếu không mau thấy Phật khi thiền , mà gặp Phật sớm quá sao thiền được chứ , mắc hân hoan rồi lấy đâu tịnh nữa mà thiền
  2. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Đúng như vậy đó, nếu mà gặp các ảo cảnh như vậy là một chướng ngại lớn, có khi chìm vào đó mà không thoát ra đc, đường lên nóc nhà ngồi....cười không còn xa ! Nếu mà chấp vào các ảo giác hỷ lạc thì mình đang đốt cái Phước của mình, kiêu mạn mà đem khoe (như Nh đang làm) là đem công đức đi nướng sạch. Còn thấy ảo ảnh đc Phật thọ ký này nọ mà chấp vào đó thì ngày lên Niết...Chợ Quán sắp tới rồi.
    Thế nhưng còn có rất nhiều ng vẫn đang chìm vào ảo cảnh, dù ban ngày, dù đang sống thực mà vẫn ko hay biết. Cái mình muốn làm không phải là chữa tật cho bản thân, mà là chữa chung cho ai đó cần quan tâm và không hề quan tâm - nhưng sợ hậu quả.
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Linh ảnh, ảo ảnh , và vọng tưởng
    Tại sao phải nói đó là ảo, vì con người còn nhiều tham sân si , vì vậy sẽ bám vào linh ứng và bị trói buộc vào đó, nó giống như là đức tin. Tôi tin vào đức mẹ, anh Nhân tin vào con người, người khác nữa tin vào Chúa trời.
    Khi đến với tâm linh thì mổi con người đều phải có đức tin , đó là viên gạch làm nền móng cho ta đi tiếp, nhưng khi đã đi vào thì hay nảy sinh ngã mạng, kiêu đời.........Linh ảnh....... là có thật , nó ở một dạng tiếp xúc vi tế, phải luyên tâm thật tốt khi người tu luyện đến cảnh này.
    Chỉ có một lời nói cuối cùng: Mọi thứ đều là thật đến khi ta chết đi.
  4. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Răng mờ bơ vzơ wuá vzậy ?!! Tội nghiệp nhà chú ghê ha !
  5. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt ...
  6. hoadao_vnn

    hoadao_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Nhân ơi, long time no see.
    Đã biết là vọng tưởng thì còn bám víu vào làm gì? Hãy xem chúng như mây trôi trên trời, nước chảy dưới cầu vậy thôi.
    Theo thiển ý của hoadao, mỗi khi gặp vọng tưởng như vậy, hãy ngắm nhìn nó, biết rằng đấy là tâm tạo ra, mà không cố gắng gì hết thì tự chúng sẽ biến mất. Càng cố gắng vứt bỏ chúng thì chúng càng ra nhiều đấy. Chúc Nhân có nhiều niềm vui trong hiện tại.
    Thân mến, hoadao
  7. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Cám ơn chị Hoadaovnn. Nhưng nếu mình biết là vọng tưởng thì đã bở đc, hoặc nếu cứ khởi lên bỏ ko đc thì là do Nghiệp nặng, phải làm Phước thêm và sám hối. Nói chung là có cách bỏ.
    Nhưng cái mà nó tới bất chợt khi mình đang tỉnh và đi cũng nhanh như đến thì ko có gì để bỏ cả, chỉ có biết rồi wên hay nhớ thôi. Ví dụ chị Hoadaovnn đứng trước một cảnh trường xưa, bao kỹ niệm hiện về như sống thật thì còn có cách phớt tỉnh hay "kệ nó". Nhưng đang làm việc mà thấy như mình ko còn trong phòng mà đang đứng ngoài bãi biển thì làm sao ?
  8. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Và vì nó vừa tới thì cũgn biến đi ngay, ko có kịp nhận ra, có chăng là quên nó đi, lo làm việc tiếp thôi.
    Từ giờ trở đi, cái kinh nghiệm của mình chắc ko còn có thể nói ra nữa, thôi thì nhờ vào cái may của mình, tự mình biết tốt hay xấu mà đi tiếp thôi.
    Cám ơn ace đã bàn luận góp ý.
  9. hoadao_vnn

    hoadao_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Nhân ơi, Nhân tự trả lời rồi đấy. Biết mình ngủ mê thì mở mắt ra, vậy thôi. .
    Hãy sống với hiện tại thật nhiều. Lúc nào cũng trụ trong hiện tại này (here and now) thì khi ở trong phòng sẽ không thấy mình ngoài bãi biển nữa.
    Chúc Nhân và tất cả mọi người luôn an lạc và hạnh phúc.
    Thân mến, hoadao
  10. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Nhiều lúc muốn trụ trong hiện tại , nhưng hiện tại thật buồn tẻ ngột ngạt nên lại muốn ra ngoài bãi biển cho thoáng đãng .

Chia sẻ trang này