1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh Cảm Là Một Cảm Giác Hay Quy Luật

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi NangKhuya, 20/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NangKhuya

    NangKhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    1
    Linh Cảm Là Một Cảm Giác Hay Quy Luật

    Sẵn đọc bài viết về Giác quan thứ 6. Bài báo chỉ đưa ra nhiều về ví dụ thực tế mà không phân tích sâu có tính học thuật về tâm lý các bác tham gia ý kiến về chủ đề này:
    http://www.thanhnien.com.vn/Khoahoc/2006/3/20/142655.tno
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không hiểu rõ lắm vấn đề linh cảm - Nhưng bản thân tôi lại linh cảm thấy những điều tưởng như không thể có ,và điêu linh cảm lại lập tức xuất hiện ngay trước mắt ( ngay khi nó đang trên màn hình Tivi ) tôi thật chẳng biết giải thích ra sao nữa - nếu như điều linh cảm ở ngoài đời thì cũng chẳng thấy kỳ lạ lắm ,đằng này tôi lại linh cảm được khi coi truyền hình - vậy phải nghĩ thế nào nhỉ ?
    Tôi thấy một người phóng lao ( trong một lần thi đấu thể thao Quốc tế ) tôi nghĩ là cây lao sẽ đâm trúng người nhặt lao ,khi cây lao được phóng đi tôi đã hô : trúng này ! - và điều đó xảy ra ngay trước mắt tôi ( truyền hình trực tiếp cây lao đã đâm trúng tay người nhặt lao ) . Lần khác tôi thấy một cặp trượt băng nghệ thuật - Cặp này rất nổi tiếng trên thế giới về đoạt giải - lần đó khi người con trai tung cô gái ra khỏi tay mình - tôi đã hét lên ngã này - thế là cô gái ngã lăn quay ( hihihi ) y như do mình xúi bẩy vậy . Tôi rất kinh ngạc vì tôi đã nhìn thấy sự việc xảy ra trước đó vài giây - ai giải thích coi tại sao lại như vậy nhỉ ?
    Còn ngoài đời tôi đã nhiều lần thấy trước sự việc ,đúng đến 100 % luôn ( không hiểu nổi mình nữa ) . Có một lần tôi đã dặn một người bạn trước khi lái xe hơi đi công tác : sinh nghề tử nghiệp ,đừng đi nhanh quá - không có đường về - người ấy di quá nhanh và đã chết do lật xe ngay hôm đó ...nhiều điều tôi nhìn thấy trong giấc mơ ( đúng y như đã xảy ra vậy ) tại sao như vậy nhỉ ...?
    Các bác sỹ tâm lý hãy giải thích dùm tôi với !!!

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 04/04/2006
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Tôi thường rất nhạy cãm trong lần tiếp xúc đầu tiên với ai đó - có những người khi mới gặp lần đầu tôi đã nghĩ rằng sẽ làm việc với người này - và 1 năm sau , tự nhiên tôi đã làm việc với họ ,có người 3 năm sau tôi mới làm việc với họ - lần gặp đầu tiên sẽ cho ta cảm nhận tương đối chính xác về đối phương - cho ta nhìn nhận chân thật nhất về người đó ( ít ra cũng đến 70 hoặc 80 % )
    Tôi thường cảm nhận được ( linh cảm) một chuyện gì đó xắp xảy ra - xắp xuất hiện - nhiều khi cũng ngán lắm cơ ( vì bạn tôi nói là : trước khi đi đâu tôi đừng nói điều gì có gở . Thật đó ...tôi đã thấy trước một cô gái lái xe hơi nọ sẽ đụng chết người - tôi cố gắng chạy lên trên để xe tôi chắn ngang đằu xe ( hướng đi của cô ấy ) để ngăn cô ta lại . Nhưng cô ta đã đụng chết một cảnh sát rồi ( không kịp nữa ) . có lần tôi đi về ,trời rất tối trên xa lộ ( mùa đông ) trời mù sương không thấy người được - tự nhiên tôi nghĩ có người ngay cạnh xe và sẽ đụng vào thành xe - tôi liền quay kính xuống giơ tay ra xô một cái - có người ngã vào phía trong thật ( rất may là xe lúc đó chạy không nhanh lắm vì trời tối và sương mù quá ) Từ nhỏ đến lớn tôi đã thấy rất nhiều điều xảy ra sau khi tôi cảm nhận được - vậy đó là dạng bệnh hay là gì ? có ảnh hưởng đến sức khoẻ và bộ não hay không ?
    Vì tôi cũng rất mau quên mọi chuyện - không nhớ những gì không phải chuyên nghành của tôi ( quên một cách nhanh chóng ,quên nhanh hơn những người khác đó )

  4. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên làm thêm 1 nghề tay trái nữa đi . Làm "Thầy" , đảm bảo kiếm được bộn bạc
  5. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Tôi không tin lắm vào linh cảm, nhưng có một tâm lí chung của mọi người : đó là luôn tin vào cảm tính của mình. Tất nhiên niềm tin ko phải tuyệt đối, chỉ hỗ trợ theo kiểu nếu phải chọn giữa A và B, mà 2 cái lại ngang tài ngang sức thì khi đó cảm tính thiên về bên nào bạn sẽ theo bên đó.
  6. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    ờ ờ, thật ra cũng có nhiều lần mình cũng thế. tức là khi mình làm 1 việc gì đó, mình đã nhận ra rằng sự việc rất giống với 1 số ký ức đã có trong tâm trí mình.
    Điều này quả thật rất lạ. hi`hi`. Vì nói đến linh cảm là ta nói đến việc nhận thức 1 điều sẽ xảy ra trong tương lai.. nhưng mà ta thử giả thiết thế này: coi cái gì linh cảm được là những cái ta đã chứng kiến. (chà tức là sao?: tức là ta đã xem chương trình TV đó 1 lần, nên biết kết cục nó ra sao). Nếu như vậy thì thật dễ dàng để thấy việc linh cảm là 1 điều bình thường. Câu hỏi đặt ra là: làm sao ta có thể đã xem được chương trình TV khi chương trình đó sẽ chiếu trong tương lai!!!!-------> tớ sẽ giải thích phét lác thế này: con người như vậy đã đến được tương lai!.
    hồi xưa đọc đôrêmon, có đoạn giải thích rất hay(nghe sướng tai) nguyên lý làm cỗ máy đến tương lai: . Khi ta chấm 2 điểm lên 1 tờ giấy, họ cho rằng khoảng cách ngắn nhất giữa 2 điểm ko phải là đường thẳng nối 2 điểm, vi` nếu ta gấp tờ giấy đó lại sao cho 2 điểm đó trùng làm 1 thi`coi như khoảng cách = không. Và nếu ta thử cho không gian, thời gian cũng bị gấp, bẻ cong như tờ giấy đó thi`-------> con người có thể đến tương lai.!!
    Thế nên có thể bằng 1 cách nào đó, không gian, thời gian bị bẻ cong, và ta lại ở trong ko gian, thời gian đó----> hi`hi`. nghe có phét lác thậm tệ ko!!
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Tôi duy vật - không duy tâm - không coi bói toán bao giờ - mà cũng chẳng tin vào bói toán - số tử vi - nhưng những điều xảy ra như vậy làm mình cứ nghĩ hoài - đó là điều gì ? tại sao mình lại thấy được những điều đó ? có làm ảnh hưởng sức khoẻ của mình không chứ ? Hiện nay tôi đang nhìn thấy một cô gái ( mới học hềt lớp 9 ) nhưng tôi nghĩ 5 năm nữa cô ta sẽ đứng ở vị trí người quản lý một bộ phận kinh doanh của CT tôi - tôi đang chờ coi điều đó có đúng không ?
    hihihi - chẳng đi làm thầy bà gì đâu - sợ người ta kéo đến đập mình thì có đó
  8. nevergu

    nevergu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Có sách (đọc lâu rồi quên mất tên) giải thích rằng linh cảm là những cảm giác nhạy bén của con người và nó liên quan tới những hình ảnh có trong vô thức. Có những cái liên quan tới sự kiện đang xảy ra trong hiện tại nhưng thực ra ta đã có dấu ấn trong quá khứ nên khi một hoàn cảnh đang xảy ra gần giống với cái đã từng gặp và nằm trong vô thức và bây giờ nó tái hiện lại chứ không phải là cái gì bí hiểm cả.
    Một lý do khác nữa trong ví dụ mà bác nói rằng nhìn thấy cô gái học lớp 9 và nghĩ rằng 5 năm nữa sẽ làm cho cty bác thì tui nghĩ rằng đó là do bác cảm nhận được những phẩm chất của cô ấy có thể phù hợp với xu hướng phát triển của cty bác. Nhưng tất cả những điều này mới chỉ là mơ hồ vì chưa có lý luận nào trong bản thân bác chứng minh được mà chỉ là cảm nhận của bác. Nghĩa là đó chỉ là cảm nhận thôi chứ không phải là linh cảm, hay khả năng đóan trước được vấn đề.
    Từ ngày bé tui cũng có nhiều lúc đoán trước được nhiều tình huống nhưng nghĩ lại những lúc mình có đoán đúng thì nhớ rất lâu còn những lúc không đúng thì lại quên ngay. Thế nên ngày ấy cứ nghĩ rằng mình có giác quan thứ 6 :P. Không biết bác có thể không?
    Mà tui chưa thấy ai có biểu hiện như bác hại được đến sức khoẻ cả. Còn việc bác hay quên thì là do nhiều yếu tố, một trong những yếu tố quan trọng là trí nhớ có chủ định, trí nhớ có lựa chọn, nghĩa là cái gì thuộc phạm trù quan tâm, yêu thích của bác sẽ tạo ra xúc cảm mạnh mẽ hơn những cái khác nên dấu ấn ghi trên não cũng sẽ mạnh mẽ hơn vì thế mà dễ nhớ hơn thôi.
  9. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Bác MM_Ngốc vào đây chơi đi
    http://www2.ttvnol.com/Yoga.ttvn
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Có sách (đọc lâu rồi quên mất tên) giải thích rằng linh cảm là những cảm giác nhạy bén của con người và nó liên quan tới những hình ảnh có trong vô thức. Có những cái liên quan tới sự kiện đang xảy ra trong hiện tại nhưng thực ra ta đã có dấu ấn trong quá khứ nên khi một hoàn cảnh đang xảy ra gần giống với cái đã từng gặp và nằm trong vô thức và bây giờ nó tái hiện lại chứ không phải là cái gì bí hiểm cả.
    Một lý do khác nữa trong ví dụ mà bác nói rằng nhìn thấy cô gái học lớp 9 và nghĩ rằng 5 năm nữa sẽ làm cho cty bác thì tui nghĩ rằng đó là do bác cảm nhận được những phẩm chất của cô ấy có thể phù hợp với xu hướng phát triển của cty bác. Nhưng tất cả những điều này mới chỉ là mơ hồ vì chưa có lý luận nào trong bản thân bác chứng minh được mà chỉ là cảm nhận của bác. Nghĩa là đó chỉ là cảm nhận thôi chứ không phải là linh cảm, hay khả năng đóan trước được vấn đề.
    Từ ngày bé tui cũng có nhiều lúc đoán trước được nhiều tình huống nhưng nghĩ lại những lúc mình có đoán đúng thì nhớ rất lâu còn những lúc không đúng thì lại quên ngay. Thế nên ngày ấy cứ nghĩ rằng mình có giác quan thứ 6 :P. Không biết bác có thể không?
    Mà tui chưa thấy ai có biểu hiện như bác hại được đến sức khoẻ cả. Còn việc bác hay quên thì là do nhiều yếu tố, một trong những yếu tố quan trọng là trí nhớ có chủ định, trí nhớ có lựa chọn, nghĩa là cái gì thuộc phạm trù quan tâm, yêu thích của bác sẽ tạo ra xúc cảm mạnh mẽ hơn những cái khác nên dấu ấn ghi trên não cũng sẽ mạnh mẽ hơn vì thế mà dễ nhớ hơn thôi.
    thực ra lúc đầu tui cũng chẳng biết cô ta mới học lớp 9 đâu bạn ạh - chị nhận thấy cô ta tiềm ẩn một bản lĩnh nào đó - có thể thúc đẩy công việc ở một bộ phận kianh doanh tiến triển tốt hơn . Tôi liền mới cô ta đến làm việc ở bộ phận nọ . Sau đó tôi thấy điều tôi nghĩ về khả năng của cô ta rất đúng . bộ phận đó đã tiến bộ hơn . sau này tôi mới biết cô ta mới học lớp 9 . Tôi có động viên cô ta học cho xong trung học và đi học tiếp chuyên môn đang làm . Cái chính tôi vẫn theo dõi từng bước đi của cô ta . Và rất tin là sau 5 năm nữa cô ta sẽ thành công tại vị trí công việc bây giờ .

Chia sẻ trang này